“Người đàn ông mang bầu” đầu tiên ở Việt Nam: Quên hết đớn đau khi nghe con khóc chào đời

An Khê
04/06/2020 - 18:59
“Người đàn ông mang bầu” đầu tiên ở Việt Nam: Quên hết đớn đau khi nghe con khóc chào đời
Quyết định mang thai trong quá trình chuyển giới từ nữ sang nam, Minh Khang, “người đàn ông mang bầu” đầu tiên ở Việt Nam, đã trải qua nhiều nguy hiểm, đau đớn để sinh con thay vợ.

Minh Khang sinh ra với hình hài là nữ nhưng sau này đã thực hiện phẫu thuật chuyển giới sang nam. Còn Minh Anh sinh ra với hình hài là nam nhưng đã quyết định chuyển giới sang nữ. Trong một lần gặp gỡ, cả hai đã gặp phải tình yêu "sét đánh". Họ nên duyên và quyết định gắn bó với nhau bằng một đám cưới vào năm 2018.

Quá trình chuyển giới kéo dài vài năm, khi cưới nhau, cả Minh Khang và Minh Anh đều đang thực hiện chuyển giới, tiêm hormone nhưng niềm ao ước có được đứa con do chính mình sinh ra đã thôi thúc họ để rồi ngày hôm nay, một bé gái đáng yêu đã chào đời - "trái ngọt" từ cuộc hành trình đi tìm hạnh phúc trọn vẹn của cả hai.

Khi Minh Khang quyết định mang thai, anh đang trong quá trình chuyển giới từ nữ sang nam ở giai đoạn tiêm hormone nam được hai năm rưỡi, bộ phận nữ giới bẩm sinh vẫn chưa can thiệp phẫu thuật. Chính vì vậy, Minh Khang quyết định trước khi chuyển giới hoàn toàn sẽ mang thai và sinh con.

“Người đàn ông mang bầu” đầu tiên ở Việt Nam: Quên hết đớn đau khi nghe con khóc chào đời - Ảnh 1.

Vợ chồng Minh Khang - Minh Anh và con gái - Ảnh: Trung tâm thẩm mỹ Bangkok (Thái Lan)

Bằng giọng nói ồm ồm của một người đàn ông, Khang chia sẻ với chúng tôi: "Khang chấp nhận nguy hiểm, khó khăn và đau đớn để mang thai vì Khang muốn đó là con chung của mình và Minh Anh. Thêm nữa, Khang muốn trải nghiệm hành trình có con một cách trọn vẹn nhất từ lúc bắt đầu mang thai đến lúc đau đớn khi sinh như thế nào. Mang bầu là niềm mơ của hai vợ chồng cho nên Khang luôn tin tưởng bản thân sẽ vượt qua được cuộc hành trình này. Trong quá trình mang thai, Khang đau nhức khắp người, hay bị khó thở, thường xuyên phải vào cấp cứu ở khoa sản vì không thở nổi. Hơn nữa, hai vợ chồng lo lắng nhất chính là việc con có bị ảnh hưởng bởi quá trình tiêm hormone của Khang không? Mặc dù mình đã tạm ngừng tiêm để sinh con nhưng đứa bé trong bụng đang được nuôi dưỡng bằng hormone nam. May mắn đã mỉm cười khi con chào đời bình an", Minh Khang hạnh phúc chia sẻ.

Minh Khang cho biết, trong quá trình mang bầu, xương sống và tay chân của anh bị tê nhức vì nội tiết tố không đủ để đáp ứng cho bé. Bởi trong người anh 80% là hormone nam nên việc nuôi em bé trong bụng bằng hormone đàn ông chứ không phải là bằng nội tiết tố nữ. Nếu như phụ nữ bình thường 3-4 tuần mới khám thai 1 lần thì anh cứ 2 tuần phải đi khám 1 lần.

Không chỉ có cảm xúc của một người cha, Minh Khang còn hưởng trọn vẹn cảm xúc của một người mẹ khi cảm nhận con lớn từng ngày phát triển bên trong cơ thể. Những cú đạp hàng ngày của bé con trong bụng là niềm hạnh phúc không thể nào tả xiết với Minh Khang. Vừa hạnh phúc, vừa sợ, cảm giác ấy đối với Minh Khang là một trải nghiệm khó quên trong cuộc đời.

Minh Khang kể, khi hay tin mang thai, hai vợ chồng bắt đầu tách nhau ra để làm việc và một phần cũng vì sợ lúc ngủ lại va vào bụng bầu ảnh hưởng đến em bé. Minh Anh về Cần Thơ sống với bố mẹ ruột nhận show đi diễn ở các sự kiện, Minh Khang thì sống ở nhà ba mẹ tại Đồng Tháp và làm các công việc thường ngày như chụp quảng cáo, tham gia các buổi hội thảo dành cho cộng đồng LGBT. Mặc dù xa nhau nhưng Minh Anh vẫn thường xuyên nhắn tin, gọi điện, động viên Minh Khang cố gắng trải qua những khó khăn vất vả trong lúc mang thai.

Mọi lo lắng, bất an, cộng với sự mệt mỏi trong suốt quá trình mang thai đối với Minh Khang thật sự là một thử thách có đủ cả hạnh phúc và nước mắt. Khang tâm sự, quá trình vượt cạn đối với anh vô cùng đau đớn, nhưng tất cả đã được bù đắp khi thấy được mặt con lúc chào đời. "Khang chuyển dạ đau đẻ từ lúc 3 giờ chiều cho đến 7h30 sáng hôm sau thì sinh bé. Khang sinh thường cho nên có thể cảm nhận hết được những cung bậc của người phụ nữ khi sinh con, thế nhưng khi được nhìn mặt con thì hạnh phúc đã bù đắp hết vào những đau đớn ấy", Minh Khang tâm sự.

“Người đàn ông mang bầu” đầu tiên ở Việt Nam: Quên hết đớn đau khi nghe con khóc chào đời - Ảnh 2.

Vợ chồng Minh Khang - Minh Anh và con gái - Ảnh: Trung tâm thẩm mỹ Bangkok (Thái Lan

Bé Đặng Ngọc Thiên An chào đời được 2,3kg vào ngày 16/5/2020, khỏe mạnh và đáng yêu. Bên cạnh Minh Khang còn có Minh Anh và người thân chăm sóc, cho nên đối với Minh Khang, lần sinh con này mang đến cho anh một cảm xúc rất đặc biệt. Hiện tại vợ chồng anh nuôi con bằng sữa ngoài.

Khi nói về tương lai, Minh Khang chia sẻ, vợ chồng anh sẽ nuôi dạy con theo lối đơn giản hóa, cho con tiếp xúc và học tập như các trẻ nhỏ khác, song song với đó, sẽ dạy cho con tất cả những gì liên quan đến cộng đồng LGBT để con hiểu hơn về cuộc sống của họ và biết tôn trọng họ từ khi con còn bé.

"Vì đang trong quá trình chuyển giới nên trên giấy tờ, Minh Khang vẫn là giới tính nữ, Minh Anh là giới tính nam. Vậy nên, trong giấy tờ khai sinh cho con, Khang vẫn là mẹ, còn Minh Anh là ba. Tuy nhiên, theo Minh Khang, trong quá trình nuôi dạy con, bé sẽ biết được rằng ai là ba, ai là mẹ thật sự. Khi mình đối xử với con bằng cả tình thương, mình làm tất cả mọi thứ vì con, mình hy sinh vì con... thì việc ai là cha, ai là mẹ không còn quan trọng. Đợi con ổn một chút Minh Anh sẽ làm phẫu thuật chuyển hẳn giới tính sang nữ. Khang muốn có một gia đình hoàn chỉnh để khi con lớn lên sẽ không có cảm giác gia đình mình khác biệt, không phải chịu bất cứ áp lực gì từ xã hội", Minh Khang bộc bạch.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm