Người đàn ông xỏ 70 chiếc khuyên trên cơ thể

Phương Thanh (dịch)
27/06/2021 - 18:13
Người đàn ông xỏ 70 chiếc khuyên trên cơ thể

Michele Mancii (Ý), 28 tuổi, đã xỏ 70 chiếc khuyên khắp cơ thể. Ảnh: mediadrumworld.com

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, một người đàn ông 28 tuổi không chấp nhận công việc làm văn phòng nhưng lại bén duyên, đam mê với nghề xỏ khuyên. Cho đến nay, người này đã xỏ tổng cộng 70 chiếc khuyên trên cơ thể của mình.

Người đàn ông xỏ 70 chiếc khuyên trên cơ thể

Michele Mancii, 28 tuổi, sống tại Ý, hiện đang sở hữu tổng cộng 70 chiếc khuyên trên cơ thể, bao gồm 41 chiếc ở bộ phận sinh dục. Mặc dù tốt nghiệp đại học với chuyên ngành kế toán, Michele nhanh chóng nhận ra mình không thích hợp với công việc văn phòng. Vì vậy, anh đã từ bỏ tất cả và theo đuổi niềm đam mê xỏ khuyên từ năm 15 tuổi.

Bắt đầu từ năm 15 tuổi, Michele đã bén duyên với những chiếc khuyên khi người bạn gái của mình xỏ khuyên. Kể từ đó, niềm đam mê như thôi thúc trong lòng cậu thiếu niên này. Đến năm 20 tuổi, Michele đã "làm ngầu" cơ thể mình với 1 khuyên môi rộng 3,8 cm, 1 chiếc khuyên hình đinh ở trán và 41 khuyên ở bộ phận sinh dục bao gồm 19 khuyên tròn và 22 khuyên hạt.

Bên cạnh xỏ khuyên khắp cơ thể, Michele còn xăm mình với những hình tatoo "cực ngầu". Tất cả những điều này đều là đam mê và thích thú của một người gần chạm mốc 30 tuổi. Michele cũng có khuyên ở má, núm vú, mũi và đã tách lưỡi để làm cho lưỡi mình giống như của một con rắn.

Chia sẻ với phóng viên, Michele cho biết mình không hề đặc biệt yêu thích riêng một chiếc khuyên nào. Bởi lẽ tất cả đều là niềm yêu thích và niềm đam mê của anh, anh yêu tất cả chúng. Ngoài ra, Michele cũng chia sẻ lần xỏ khuyên đau nhất của mình là khi xỏ một chiếc khuyên đâm ngang qua dương vật.

SEI_84902037.jpg

Michele Mancii đã xỏ khuyên nhiều nơi trên cơ thể. Ảnh: mediadrumworld.com

Khó khăn và niềm vui khi được theo đuổi đam mê xỏ khuyên

Khi Michele nhen nhóm niềm đam mê xỏ khuyên, mẹ của anh, bà Filomena Lucarelli, 61 tuổi, đã phản đối gay gắt điều này. Bà lo rằng con trai mình sẽ khó kiếm được việc làm nếu xỏ khuyên khắp cơ thể như vậy.

"Khi tôi 21, tôi bắt đầu xỏ khuyên nhiều hơn và dường như mẹ tôi cũng dần chấp nhận điều này. Đôi lúc, mẹ còn giúp tôi xỏ khuyên tay.", anh Michele chia sẻ.

"Mọi người xung quanh thường nhìn tôi chằm chằm khi tôi đi ra ngoài. Tuy nhiên, tôi không mấy bận tâm đến điều đó. Nhiều người còn nói đùa rằng sẽ không gả con gái của họ cho tôi vì người tôi đầy khuyên. Một số khác còn trêu rằng tôi có một chiếc bánh xe ô tô ở tai."

Dù hiện đang độc thân nhưng Michele cho rằng việc xỏ khuyên hay chỉnh sửa cơ thể không ảnh hưởng đến tình cảm cá nhân của mình. Michele nhận được sự chú ý từ nhiều người, và nhiều trong số họ có chung đam mê với Michele. Khi nhận được những tin nhắn chia sẻ cảm nhận về xỏ khuyên, Michele luôn rất hoan nghênh và dành nhiều thời gian để thảo luận về vấn đề đó.

Tuy nhiên, bàn về lời khuyên dành cho những người đang nhen nhóm ý định xỏ khuyên, Michele thẳng thắn chia sẻ: "Bạn cần phải cân nhắc thật kĩ trước khi bắt đầu, đặc biệt phải suy nghĩ đến chuyện bản thân sẽ hối hận vì đã xỏ khuyên. Những vết xỏ sẽ theo bạn suốt cả cuộc đời. Nhưng đối với tôi, xỏ khuyên là đam mê và tôi không bao giờ hối hận vì điều đó".

Nguồn: metro.co.uk
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm