Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
09/10/2025 - 18:20 (GMT+7)

Người dân Thái Nguyên lặng người nhìn hàng trăm gốc đào xác xơ sau lũ

Gia Bảo
Người dân Thái Nguyên lặng người nhìn hàng trăm gốc đào xác xơ sau lũ

Những cây đào héo úa sau trận lụt nặng ở Thái Nguyên

Sau trận lụt nặng, những người nông dân trồng đào ở làng Cam Giá, Thái Nguyên "chết lặng" khi hàng trăm gốc héo úa màu bùn.

Làng Cam Giá (tỉnh Thái Nguyên) là một trong những vùng trồng đào lớn nhất miền Bắc. Nơi đây, từng rực rỡ sắc đỏ thắm của đào mỗi khi Tết đến xuân về về, nay bỗng trở nên tiêu điều, xác xơ sau những ngày lụt nặng nề. Dù nước đã rút nhưng hậu quả để lại cho người dân ngoài sức tưởng tượng.

"Nhà tôi có khoảng 1.000 gốc đào, nhưng bị ngâm nước 2 ngày thì hỏng hết. Giờ chỉ còn cách cắt hết cành, mong rễ tiếp tục bám gốc để sang năm 2026 thì làm lại. Cây nào chết thì nhờ người nhổ lên đem đốt hoặc cho đi bào thành mùn cưa", ông Nguyễn Văn Phú (54 tuổi) nghẹn giọng.

Người dân Thái Nguyên lặng người nhìn hàng trăm gốc đào xác xơ sau lũ- Ảnh 1.

Ông Phú thất thần nhìn ruộng đào xác xơ sau trận lụt

Sau cơn bão Yagi năm 2024, gia đình ông Phú bị thiệt hại 300 cây đào. Năm nay, dù mới dốc hết chút vốn ít ỏi còn lại khôi phục vườn đào nhưng chỉ được vài tháng, hàng trăm cây đào của ông lại ngả màu héo úa.

Người dân Thái Nguyên lặng người nhìn hàng trăm gốc đào xác xơ sau lũ- Ảnh 2.

Những luống đào dù còn xanh nhưng nguy cơ chết vì úng ngập, sâu bệnh là rất lớn

Nhẩm tính mỗi cây đào khoảng 1 triệu đồng chưa kể phân bón, công chăm, ông Phú mất trắng 1 tỷ đồng sau trận lụt. Cùng vợ con dọn lại căn nhà ngập bùn, người đàn ông trung niên với gương mặt hốc hác, áo quần lấm lem chưa biết tương lai dựa vào đâu để gây lại vườn đào- nghề quen thuộc đã gắn bó nhiều năm liền.

Người dân Thái Nguyên lặng người nhìn hàng trăm gốc đào xác xơ sau lũ- Ảnh 3.

Người dân Thái Nguyên lặng người nhìn hàng trăm gốc đào xác xơ sau lũ- Ảnh 4.

Những gốc đào tuy còn xanh sau trận lụt nhưng ngâm nước trong thời gian dài cũng có nguy cơ hỏng vì thối rễ

Nghề trồng đào tại làng Cam Giá có từ năm 1990 với khoảng 100 hộ dân. Số lượng đào là trên 30.000 cây, trong đó, đào cổ thụ có trên 5.000 cây. Những ngày qua, nước lũ dâng có nơi cao tới 3m, người nông dân chỉ biết lặng nhìn ruộng vườn tan hoang, khóc chẳng còn nước mắt.

Người dân Thái Nguyên lặng người nhìn hàng trăm gốc đào xác xơ sau lũ- Ảnh 5.

Người dân nhanh chóng dọn dẹp nhà cửa sau trận lụt để ổn định cuộc sống

Người dân Thái Nguyên lặng người nhìn hàng trăm gốc đào xác xơ sau lũ- Ảnh 6.

Khu vườn vốn xanh tốt đối mặt với nguy cơ thiệt hại sau trận lụt nặng

Theo thông tin trên cổng thông tin UBND tỉnh Thái Nguyên, từ ngày 7-9/10, toàn tỉnh ghi nhận 50 xã bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 11, nhiều khu vực nằm trong vùng cảnh báo sạt lở nghiêm trọng. Thiên tai đã khiến 4 người thiệt mạng, 2 người mất tích; hơn 200.000 ngôi nhà bị ngập nước, nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt, hạ tầng bị thiệt hại nghiêm trọng. 

Khu vực phía Bắc của tỉnh bị cô lập giao thông tại 3 điểm trọng yếu. Tình trạng sạt lở đất xảy ra ở nhiều nơi, một số xã, phường và điểm dân cư bị cô lập hoàn toàn. Về nông nghiệp, gần 5.000 ha cây trồng bị ảnh hưởng; thiệt hại trong chăn nuôi được ghi nhận cao gấp nhiều lần so với bão Yagi trước đây. Tổng thiệt hại toàn tỉnh ước tính trên 3.000 tỷ đồng.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận