Người Hà Nội mặc áo rét, lấy khăn quàng, ăn ngô nướng trong gió lạnh đầu mùa

Ngọc Đẹp
07/11/2023 - 08:12
Người Hà Nội mặc áo rét, lấy khăn quàng, ăn ngô nướng trong gió lạnh đầu mùa
Gió mùa tràn về kèm theo mưa nhẹ làm nhiệt độ Thủ đô giảm xuống còn 20-23 độ C. Nhiều người dân phải mặc thêm áo khoác, áo mưa, khăn quàng cổ để giữ ấm.
Người Hà Nội mặc áo rét, lấy khăn quàng, ăn ngô nướng trong gió lạnh đầu mùa - Ảnh 1.

Từ tối 6/11, không khí lạnh tràn về khiến nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ giảm xuống còn 20-23 độ. Vùng núi trở rét vào đêm và sáng. Ở Hà Nội, những cơn mưa đổ xuống khiến người dân cảm nhận rõ hơn gió lạnh đầu mùa.

Người Hà Nội mặc áo rét, lấy khăn quàng, ăn ngô nướng trong gió lạnh đầu mùa - Ảnh 2.

Trong gió lạnh, nhiều người đi đường đã phải mặc thêm áo khoác, áo mưa. Ảnh chụp lúc 19h tại ngã tư Đê La Thành - Hào Nam (quận Đống Đa).

Người Hà Nội mặc áo rét, lấy khăn quàng, ăn ngô nướng trong gió lạnh đầu mùa - Ảnh 3.

Những người bán hàng đều phải chuẩn bị thêm áo khoác, bịt kín mít khi phải ngồi ở nơi hút gió trong thời gian dài.

Người Hà Nội mặc áo rét, lấy khăn quàng, ăn ngô nướng trong gió lạnh đầu mùa - Ảnh 4.

Anh Nguyễn Văn Nam (21 tuổi, Nam Định) cho biết: “Mình thường xuyên cập nhật tin tức, nên đã trang bị đầy đủ cho bản thân trước khi ra ngoài từ áo khoác đến khăn quàng cổ. Dù hơi lạnh, nhưng mình vẫn rất thích mùa đông vì có thể tập trung học tập, làm việc hiệu quả hơn”.

Người Hà Nội mặc áo rét, lấy khăn quàng, ăn ngô nướng trong gió lạnh đầu mùa - Ảnh 5.

Khi trời vừa mưa, vừa gió, vừa lạnh, những chiếc áo gió phủ nilon được nhiều người ưa chuộng.

Người Hà Nội mặc áo rét, lấy khăn quàng, ăn ngô nướng trong gió lạnh đầu mùa - Ảnh 6.

Một số người dân chưa kịp mang theo áo khoác ra đã phải quấn mình bằng những tấm khăn để giảm bớt cái lạnh.

Người Hà Nội mặc áo rét, lấy khăn quàng, ăn ngô nướng trong gió lạnh đầu mùa - Ảnh 7.

Nhiều phụ huynh đã chuẩn bị cho con mình nhiều lớp áo khi ra đường.

Người Hà Nội mặc áo rét, lấy khăn quàng, ăn ngô nướng trong gió lạnh đầu mùa - Ảnh 8.

Các bạn trẻ lựa chọn đi ăn khoai, ngô nướng ngay trong tối để tận hưởng cái lạnh.

Người Hà Nội mặc áo rét, lấy khăn quàng, ăn ngô nướng trong gió lạnh đầu mùa - Ảnh 9.

Người Hà Nội mặc áo rét, lấy khăn quàng, ăn ngô nướng trong gió lạnh đầu mùa - Ảnh 10.

Đến 20h30, nhiệt độ giảm kèm theo mưa khiến việc di chuyển trên đường phố khó khăn hơn. Người dân đã phải mặc thêm áo mưa khi tham gia giao thông.

Người Hà Nội mặc áo rét, lấy khăn quàng, ăn ngô nướng trong gió lạnh đầu mùa - Ảnh 11.

Những người chịu ảnh hưởng ngoài trẻ em, người lớn tuổi vẫn là những người làm việc ngoài trời khi không thể “lùi bước” với thời tiết Hà Nội.

Người Hà Nội mặc áo rét, lấy khăn quàng, ăn ngô nướng trong gió lạnh đầu mùa - Ảnh 12.

Do đợt không khí lạnh tác động yếu nên thời tiết khu vực Hà Nội theo dự đoán sẽ mưa vào những ngày đầu tuần và mức nhiệt hạ từ 4-5 độ, se lạnh về đêm và sáng sớm. Hôm nay, nhiệt độ Hà Nội dao động từ 21 đến 27 độ C. Ngày mai, 8/11 trời hửng nắng và mức nhiệt tăng trở lại.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm