pnvnonline@phunuvietnam.vn

Chuyến xuyên Việt đầu tiên sau ngày đất nước thống nhất
Công tác tại Báo Phụ nữ Việt Nam từ năm 1971 đến năm 1986, nhiều kỷ niệm trong thời gian làm tại Báo khiến tôi nhớ mãi không bao giờ quên. Trong đó có chuyến xuyên Việt ngay sau ngày đất nước thống nhất.

Lão bà 73 tuổi giữ sạp báo bên hiên phố cổ
Giữa lòng khu phố cổ Hà Nội, bên hông tòa soạn Báo Nhân Dân trên phố Hàng Trống, có một sạp báo nhỏ nép mình bên hiên phố. Đó là nơi bà Bùi Thị Vĩnh (73 tuổi) vẫn miệt mài nối nhịp với bạn đọc qua những ấn phẩm báo Xuân dịp Tết gần nửa thế kỷ qua.

Hành trình 40 năm phát triển của Tạp chí Người Hà Nội
Tổng Biên tập đầu tiên của Tạp chí Người Hà Nội là nhà văn Tô Hoài - “cây đại thụ” của văn học Việt Nam. Sau đó, tạp chí tiếp tục được dẫn dắt bởi những văn nghệ sỹ, nhà báo có uy tín.

Báo chí đồng hành, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh
Chiều 24/3, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội, Hội Nhà báo TP Hà Nội và báo Tuổi trẻ Thủ đô phối hợp tổ chức Hội nghị tọa đàm “Báo chí, truyền thông tham gia xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”.

"Hà Nội 12 mùa hoa": Thổn thức những sắc hoa trong lòng phố
Mỗi khi giai điệu "Hà Nội 12 mùa hoa" của nhạc sĩ Giáng Son cất lên, có lẽ mỗi người, nhất là những người yêu và gắn bó với Hà Nội, đều thấy tim mình thổn thức.

Gửi tình yêu vào những chiếc bánh nhỏ xinh, mang đậm hương vị Hà thành
Thuộc thế hệ thứ 3 trong gia đình gắn bó với những sản phẩm bánh cổ truyền, chị Trịnh Hồng Giang, Giám đốc điều hành thương hiệu bánh Gia Trịnh, đã chia sẻ về những kỷ niệm, lời dạy của bà và mẹ để tạo ra những chiếc bánh nhỏ xinh, mang đậm hương vị Hà thành.

Cuốn sách "Nguyễn Đình Thi với âm nhạc" là một món quà
Mới đây, tại Giải thưởng Âm nhạc Hội Nhạc sĩ Việt Nam 2024, cuốn sách “Nguyễn Đình Thi với âm nhạc” của nhà lý luận - phê bình âm nhạc Nguyễn Thị Minh Châu được trao giải A hạng mục Sách sưu tầm - nghiên cứu. Bên cạnh những nghiên cứu, cuốn sách có một số tư liệu và câu chuyện chưa từng kể về nhà thơ Nguyễn Đình Thi. PNVN đã trò chuyện với tác giả Nguyễn Thị Minh Châu về những câu chuyện này.

Hơn 20 năm qua, với cái chuông nhỏ, người phụ nữ rong ruổi khắp phố phường bán lạc mưu sinh
Chỉ với chiếc chuông nhỏ leng keng quen thuộc, hơn 20 năm qua, bà Nguyễn Kim Oanh (73 tuổi, phố Hàng Thiếc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), hằng ngày đi bộ hơn 20km qua các con phố bán từng gói lạc mưu sinh...

Chút tiếc nuối màu xanh của Hà Nội
Hà Nội đang tưng bừng kỷ niệm 70 năm ngày tiếp quản Thủ đô, tôi vẫn nghĩ sẽ là tuyệt vời hơn nếu Thủ đô vẫn còn những hàng cây cổ thủ một thời xanh rợp bóng. Có chút hiểu biết về ngành lâm nghiệp tôi rất mong Hà Nội ngày càng văn minh hơn giàu đẹp hơn và nhất là xanh hơn...

Nhà văn Trần Quốc Toàn: Viết về Hà Nội là cách "đưa Hà Nội đi xa cùng mình"
Với nhà văn Trần Quốc Toàn, viết về Hà Nội là một cách "đưa Hà Nội đi xa cùng mình". Tập truyện ngắn, bút ký “Phố hàng thương hàng nhớ” mới ra mắt của ông là một nét chấm phá về Hà Nội của người con yêu nơi chôn rau cắt rốn của mình sau bao năm sinh sống tại miền Nam…