Người mẹ tàn tật gắng gượng nuôi đàn con khôn lớn

Bài, ảnh: Phạm Thương
30/10/2020 - 09:56
Người mẹ tàn tật gắng gượng nuôi đàn con khôn lớn

Chị Kim Hoa (bìa trái) và các con chuẩn bị cho bữa tối

Tai nạn giao thông đã làm cho 4 người con của chị Phạm Thị Kim Hoa mất cha vĩnh viễn. Bản thân chị Hoa bị tật nguyền đôi chân và phải di chuyển dựa vào xe lăn. Lớp bụi thời gian có thể ngày một dày lên nhưng không thể phủ hết nỗi đau mát mát.

Ở khu phố 5 (phường 13, quận 6, TPHCM), không ai không biết gia đình chị Phạm Thị Kim Hoa. Bởi lẽ, hoàn cảnh của chị rất éo le khi chồng mất để lại 4 đứa con thơ đang tuổi ăn tuổi học. Bản thân chị Hoa bị tật nguyền cũng vì tai nạn giao thông. Chị Hoa kể: Sự việc trôi qua đã 11 năm nhưng nỗi đau vẫn còn dai dẳng. Vào năm 2009, trong một lần về quê thăm cha mẹ, vợ chồng chị không may bị tai nạn giao thông do va chạm với xe tải chở hàng đông lạnh. Chồng chị mất tại chỗ, chị bị thương nặng và hậu quả là bị tật cả 2 chân. Giờ đây, chị di chuyển phải phụ thuộc vào xe lăn.

Chị Hoa rưng rưng: "Lúc đó, tôi nằm ở bệnh viện 2 tháng, khi được xuất viện về nhà mới biết chồng đã mất. Mọi người giấu thông tin, sợ tôi khủng hoảng nên không cho tôi biết. Nỗi đau quá lớn ập đến với gia đình tôi. Nhìn các con khi đó còn quá nhỏ mà tôi xót xa. Tôi thầm nghĩ: Các con đã mồ côi cha mà mẹ lại có mệnh hệ nào thì tụi nhỏ biết sống sao. Vì vậy tôi nén đau thương mà vươn lên, cố gắng nuôi con. Tôi ráng từng ngày, qua ngày nào mừng ngày đó, cuối cùng cũng ráng được đến hôm nay".

Hiểu được nỗi vất vả của mẹ nên các con đều hiếu thảo. Nguyễn Phạm Mỹ Dung (SN 1997) - con gái đầu của chị Hoa - vừa tốt nghiệp trường Cao đẳng là xin đi làm ngay. Hiện nay, Dung làm nhân viên bán hàng cho một công ty sữa tại quận Bình Tân. Để phụ giúp mẹ lo các em ăn học, sinh hoạt phí..., Dung đã đăng ký làm 3 ca/ngày, từ 8 giờ đến 21 giờ. Dung vừa được UNBD phường 13 khen tặng danh hiệu Người con hiếu thảo.

Sau Dung còn có 3 em là: Nguyễn Phạm Tường Vy (SN 2001), Nguyễn Phạm Tường Vân (SN 2003) và Nguyễn Phạm Anh Tú (SN 2006). Em Tường Vy vừa trải qua kỳ thi tốt nghiệp THPT và đang chuẩn bị làm thủ tục nhập học một trường đại học gần nhà. Tường Vy cũng tranh thủ thời gian rảnh đi phụ bán với chị Hai để kiếm tiền nhập học. Còn Tường Vân đã nghỉ học và đang làm phục vụ cho một quán cà phê. Cậu em út Anh Tú hiện học lớp 9.

Chị Ngô Thị Bạch Tuyết, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 5 (phường 13), cho biết: "Thời gian đầu, khi vụ tai nạn xảy ra, Chi hội và Hội LHPN phường đã vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ giúp đỡ gia đình chị Hoa. Đến nay, gia đình đã cơ bản vượt qua được giai đoạn khủng hoảng và chịu khó vươn lên làm ăn. Không muốn trở thành gánh nặng cho xã hội nên chị Hoa đi bán vé số. Các con cũng phấn đấu học hành để phụ giúp cho mẹ".

Để có tiền lo cho các con ăn học, chị Hoa vẫn đều đặn hàng ngày đi bán vé số trên chiếc xe lăn. Ngày nào có sức khỏe là chị đều đi làm. Điều chị trăn trở nhất hiện nay là: "Con gái đầu tuy đã đi làm nhưng đồng lương còn thấp, con thứ 3 đi làm chỉ đủ lo cho bản thân. Tôi không muốn 2 đứa còn lại bỏ học giữa chừng, vậy nên tôi cố gắng đi bán vé số. Cố được tới chừng nào hay chừng đó. Điều làm tôi ấm lòng nhất là các con đều có hiếu, rảnh rỗi là tìm việc làm thêm phụ giúp mẹ!".

Vào lúc 11h30 thứ 6 hàng tuần, mời bạn đón xem livestream bán đấu giá các sản phẩm gây quỹ Mottainai 2020 và mua hàng trên fanpage https://www.facebook.com/baophunuvn/

Người mẹ tàn tật gắng gượng nuôi đàn con khôn lớn - Ảnh 2.

Người mẹ tàn tật gắng gượng nuôi đàn con khôn lớn - Ảnh 3.

Người mẹ tàn tật gắng gượng nuôi đàn con khôn lớn - Ảnh 4.

Người mẹ tàn tật gắng gượng nuôi đàn con khôn lớn - Ảnh 5.

Người mẹ tàn tật gắng gượng nuôi đàn con khôn lớn - Ảnh 6.

Người mẹ tàn tật gắng gượng nuôi đàn con khôn lớn - Ảnh 7.

4 đại sứ Mottainai 2020 là những người nổi tiếng cùng lan tỏa thông điệp nhân văn

Người mẹ tàn tật gắng gượng nuôi đàn con khôn lớn - Ảnh 8.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm