Người mẹ tự sinh con giữa siêu bão Irma

11/09/2017 - 17:55
Do sự nguy hiểm của cơn siêu bão cấp 4 Irma, dịch vụ cấp cứu đã không thể có mặt, đỡ đẻ cho một người phụ nữ tại Miami, nên chị đã tự sinh con tại nhà chỉ với một cuộc gọi hướng dẫn.

Khoảng 3h23 sáng ngày 10/9, một người phụ nữ giấu tên, trú tại khu phố nhỏ Haiti ở Miami, đã gọi 911 để yêu cầu được trợ giúp. Cô nói với nhân viên nhận điện thoại rằng cô đang mang thai.

Chờ mãi không thấy cứu thương, đến 5h30 sáng, cô đã gọi lại một lần nữa và thông báo rằng cô sắp sinh.

Ngay lập tức, các nhân viên y tế và bác sĩ tại một bệnh viện ở Miami đã lập cuộc gọi dài để hướng dẫn cô sinh con.

me-sinh-con-giua-sieu-bao-irma.jpgSiêu bão Irma khiến đội ngũ cấp cứu không thể đến trực tiếp đỡ đẻ cho sản phụ.

May mắn thay, sản phụ đã hạ sinh thành công một em bé khỏe mạnh. Cô thậm chí còn tự mình xử lý nhau thai, cắt dây rốn và buộc nó lại theo hướng dẫn của bác sĩ.

Cách đây vài ngày, một bé gái cũng đã được sinh ra khi cơn bão Irma càn quét Florida và cô bé được đặt tên là Nayiri Storm (có nghĩa là “Bão”).

Sở Cảnh sát Miami-Dade sau đó cũng chia sẻ trên Facebook bức ảnh đưa mẹ con bé gái trên rời khỏi bệnh viện đến một khách sạn để tránh bão.

me-sinh-con-giua-sieu-bao-irma-1.jpg
Bức hình mẹ và bé gái sinh giữa siêu bãi Irma tại Florida, được Sở Cảnh sát Miami-Dade chia sẻ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm