Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
28/05/2026 - 15:43 (GMT+7)

Người phụ nữ kết nối gần 2.000 suất quà nghĩa tình cho bà con dân tộc thiểu số Quảng Ngãi

Nguyệt Như
Người phụ nữ kết nối gần 2.000 suất quà nghĩa tình cho bà con dân tộc thiểu số Quảng Ngãi

Chị Nguyễn Thị Kim Chi (thứ 4 từ phải sang) được trao bảng ghi nhận Tấm lòng vàng

Biến niềm đồng cảm của một người từng đi lên từ gian khó thành hành động, suốt 12 năm qua, chị Nguyễn Thị Kim Chi (Trưởng nhóm thiện nguyện Chi Bình Điền TPHCM) đã bền bỉ mang hàng ngàn suất quà nghĩa tình cho đồng bào nghèo vùng cao.

Giữa cái nắng như thiêu như đốt tháng 5, chị Nguyễn Thị Kim Chi với nụ cười hiền hậu đang tất bật cùng đoàn thiện nguyện hơn 100 thành viên bốc dỡ từng thùng hàng từ những chuyến xe chở nặng nghĩa tình miền Nam vượt đường dài lên với bà con ở xã Ia Chim (tỉnh Quảng Ngãi). Hơn chục tấn hàng hóa - từ những nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, mì tôm, dầu ăn, nước tương, sữa, bánh, cho đến chăn màn, quần áo cũ - tất cả đều là sự chắt chiu, gửi gắm của đồng bào phương xa thông qua nhóm thiện nguyện. Mỗi suất quà trao đi không chỉ đơn thuần là sự hỗ trợ vật chất, mà là cả một tấm lòng, một lời động viên gửi tới bà con vùng cao vượt qua mùa giáp hạt.

Suốt 12 năm qua, bước chân của chị Chi và nhóm thiện nguyện Chi Bình Điền TP.HCM đã in dấu khắp những bản làng xa xôi nhất. Từ những vùng quê nghèo có đông đồng bào dân tộc thiểu số, những mái ấm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, đến những cụ già neo đơn không nơi nương tựa…

Người phụ nữ kết nối gần 2.000 suất quà nghĩa tình cho bà con dân tộc thiểu số Quảng Ngãi- Ảnh 1.

Nhóm thiện nguyện Chi Bình Điền TP.HCM

Riêng tại xã Ia Chim, đây đã là đợt thiện nguyện thứ 3 của đoàn. Gần 2.000 suất quà, mỗi suất trị giá từ 300.000 đến 500.000 đồng, đã được tận tay trao đến bà con của 13 thôn làng. Những món quà kịp thời này chính là chiếc phao cứu sinh, giúp người dân ấm lòng hơn trong những dịp lễ, Tết hay những ngày giáp hạt khó khăn.

Khi được hỏi về động lực nào để một người phụ nữ mảnh mai có thể bền bỉ suốt hơn một thập kỷ qua, chị Chi mỉm cười chia sẻ: "Bản thân tôi cũng đi lên từ cái nghèo, cái khó, nên hơn ai hết, tôi thấm thía từng cơn thắt lòng của sự thiếu thốn. Có lẽ vì vậy mà tôi dễ đồng cảm, dễ rơi nước mắt trước những hoàn cảnh ngặt nghèo trong cuộc sống. Sống là phải biết cho đi, đâu chỉ nhận riêng mình, bởi tôi tin: Cho đi là còn mãi".

Không chỉ là một trưởng nhóm thiện nguyện tâm huyết, chị Chi còn luôn phát huy tốt vai trò của một cán bộ Hội. Chị khéo léo kết nối, thắt chặt tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái giữa các tổ chức, cá nhân. Những đóng góp thầm lặng của chị đã mang lại hiệu quả thiết thực trong phong trào từ thiện nhân đạo tại địa phương, góp phần cùng chính quyền thực hiện chính sách an sinh xã hội và mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Bằng cái tâm trong sáng và hành động tử tế, chị đã thắp lên "ngọn lửa" của lòng nhân ái, lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận