Người vợ bị các tài khoản mạng xã hội mang chính tên mình quấy rối

Yên Minh
05/12/2023 - 20:37
Người vợ bị các tài khoản mạng xã hội mang chính tên mình quấy rối

Hình minh họa

Tình cảm vợ chồng rạn nứt, chị N.T.T.T (sinh năm 1976, ngụ tại huyện Nhà Bè, TPHCM) lại rơi vào tình cảnh oái oăm chưa từng thấy khi bị các tài khoản mang chính tên mình quấy rối.
Bị quấy rối

"5 năm trước, chồng tôi bắt đầu thay đổi tình cảm. Anh có mối quan hệ bên ngoài với cô đồng nghiệp. Mối tình này được chính 2 người trong cuộc thừa nhận", chị T.T bắt đầu câu chuyện với phóng viên báo Phụ nữ Việt Nam. Chị chia sẻ việc riêng của mình không phải vì muốn có người đồng cảm với chuyện tình cảm vợ chồng chị rạn vỡ (vì câu chuyện này đã kéo dài từ 5 năm trước) mà vì những sự việc quấy rối ngày càng nghiêm trọng xảy ra với chị trong thời gian gần đây.

Trong suốt 5 năm qua, cuộc sống vợ chồng của chị T.T có nhiều mâu thuẫn khi chị phát hiện ra chồng "có người khác". Chị cho biết đã từng nộp đơn ly hôn lên tòa nhưng sau đó lại rút đơn về vì "anh ấy không chịu ly hôn do các con còn nhỏ". Theo T.T, chồng chị "cũng rất tốt với gia đình, anh khá hào phóng khi lo lắng cho cả 2 bên nội ngoại chu đáo". 

Dù biết rõ anh và cô đồng nghiệp gắn bó tình ái cùng nhau nhưng T.T vẫn tha thứ, mong chồng sớm quay trở về, toàn tâm toàn ý lo cho gia đình.

Song, bắt đầu từ ngày 31/5/2023 đến ngày 26/6/2023, T.T nhận được các tin nhắn vào tài khoản zalo từ một tài khoản không quen biết. Các tin nhắn này thể hiện các ngôn từ không đúng chuẩn mực, vu khống, hăm dọa, thậm chí lấy hình ảnh của T.T để lăng nhục. 

Có khoảng 1 ngàn tin nhắn như vậy liên tiếp gửi vào zalo của T.T, sau đó đưa công khai lên mạng xã hội. Vào ngày 26/6/2023, T.T còn nhận được cả xấp lời lẽ nhục mạ đã in ra, được ai đó ném vào trong sân nhà. Những người quen biết với T.T cũng nhận được các tin nhắn tương tự.

Khủng hoảng vì bị người lạ quấy rối bằng tin nhắn và hình ảnh- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

"Tôi đã nhiều lần yêu cầu người lạ kia dừng các hành vi này nhưng họ không dừng lại nên tôi đã chặn tài khoản này", T.T kể.

Vào ngày 20/7/2023, tài khoản đó đã gửi các hình ảnh của T.T với các lời lẽ không chuẩn mực đến cô L.U, (theo T.T thì đó là bạn gái của chồng cô - PV). Chưa dừng ở đây, ngày 28/7/2023, trên viber của T.T nhận được các tin nhắn và hình ảnh tương tự ở zalo, nhưng lạ nhất là tài khoản mang tên của T.T và hình ảnh đại diện cũng là T.T. 

Trên trang mạng xã hội Facebook, người nào đó tiếp tục lấy tên của T.T, hình ảnh đại diện cũng của T.T rồi đăng các hình ảnh và tin nhắn để bôi nhọ chính cô.

"Nghiêm trọng hơn, người lạ này không biết bằng cách nào đó đã đột nhập trái phép vào camera của nhà tôi, chụp lại được các hình ảnh riêng tư thay đồ của tôi ở trong nhà và dùng chính các tài khoản mạng xã hội mang tên tôi để phát tán các hình ảnh đó cho bạn bè, người thân và cộng đồng công khai, khiến tôi phải nhận rất nhiều cuộc gọi, tin nhắn bỡn cợt, làm phiền của nhiều người khác", T.T cho biết.

Chuyện kỳ lạ tiếp diễn

Vào ngày 21/9/2023, T.T phát hiện ra sự việc có người lạ tạo tài khoản mang tên cô, lấy hình ảnh đại diện của cô, sau đó đã gửi tin nhắn chửi bới, nhục mạ cô L.U và những người khác. Tài khoản này hiện đã ngưng hoạt động. Vào ngày 9/11/2023, sự việc này được lặp lại y chang, với số điện thoại mới mang tên và hình ảnh của T.T, đã gửi tin nhắn cho chồng T.T và những người bạn khác. 

"Như vậy, từ ngày 31/5/2023 đến ngày 15/10/2023, đối tượng công kích của người lạ là tôi. Nhưng từ ngày 16/10/2023 đến nay, đối tượng công kích của người sử dụng lấy tên tài khoản mang tên tôi và hình ảnh đại diện của tôi lại là cô L.U", T.T trình bày.

Sau đó, T.T liên tiếp nhận được các tin nhắn và hình ảnh riêng tư bị chụp từ camera nhà cô từ các nền tảng mạng xã hội của các số điện thoại và tài khoản không quen biết. T.T cũng cho rằng, những người lạ này không muốn dừng hành động nhục mạ cô, ngày càng có các hành động "khủng bố tinh thần" nhiều hơn với cô. Vì vậy, T.T đã gửi đơn tố giác tới cơ quan công an, Hội LHPN TPHCM và Báo Phụ nữ Việt Nam tìm kiếm sự hỗ trợ.

Trong Đơn gửi Báo Phụ nữ Việt Nam, T.T cho rằng, các hành vi của những người lạ đã vi phạm pháp luật khi đột nhập trái phép camera nhà riêng của cô, cố ý phát tán hình ảnh riêng tư, làm nhục, gây tổn hại nghiêm trọng về tinh thần, sức khỏe, công việc cũng như cuộc sống của cô.

"Tất cả những điều đó không chỉ ảnh hưởng tới cá nhân tôi mà còn cả công việc, gia đình và mọi người xung quanh tôi, khiến tôi rất bức xúc và không biết làm thế nào để ngăn chặn. Hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm (đặc biệt là qua mạng xã hội) là hành vi đáng lên án, bởi nó có tác động rất xấu, không chỉ đối với những người là nạn nhân mà còn có tác động xấu đến cả xã hội nói chung. 

Những thông tin bịa đặt, phản cảm, chửi bới, nhục mạ của người lạ đã thực hiện để lại nỗi đau, ám ảnh vô cùng lớn đối với nạn nhân. Việc làm đó là sự xúc phạm nhân phẩm nặng nề, trái với thuần phong mỹ tục, văn hóa ứng xử, vi phạm đạo đức và pháp luật Việt Nam", T.T đưa ý kiến trong Đơn gửi Báo Phụ nữ Việt Nam.

T.T mong muốn các cơ quan công quyền vào cuộc điều tra, tìm hiểu để các hành vi "khủng bố tinh thần" của những người lạ đối với cô chấm dứt cũng như những người thực hiện các hành vi này phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Hiện, T.T đang được các luật sư cộng tác với Hội LHPN TPHCM hỗ trợ và tư vấn pháp lý.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm