Người vợ đánh chết chồng câm điếc

Nguyễn Minh Châu
04/07/2022 - 16:17
Người vợ đánh chết chồng câm điếc

Bị cáo Hoàng Thị Ngân khi được giải đến tòa

Sau khi ra tay đánh chết người chồng bị câm điếc, Ngân tìm cách xóa dấu vết như lau sạch vết máu, vứt toàn bộ điện thoại, máy tính bảng trong nhà. Xong xuôi, Ngân gọi con dậy rồi bảo đi gọi hàng xóm đến.

Người đàn bà ấy như lọt thỏm trong bộ quần áo dành cho bị can, bị cáo. Hai tay đeo chiếc còng số 8 khiến cho bước chân Hoàng Thị Ngân như thêm nặng trĩu khi được dẫn giải đến tòa. Khác với dáng vẻ yếu ớt ấy, Ngân chính là người đã ra tay tàn độc cướp đi mạng sống của người chồng từng nhiều năm má ấp, tay gối.

Hoàng Thị Ngân (SN 1974, trú tại xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn, Nghệ An) nên duyên vợ chồng và chung sống nhiều năm với ông Đinh Hữu L. (SN 1972). Vợ chồng Ngân có hai người con, cuộc sống theo hàng xóm nhận xét là khá êm ấm. Ông L. vốn là người bị câm, điếc, hiền lành, thương vợ. Thời gian gần đây, giữa hai vợ chồng bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Những rạn nứt ngày càng nhiều khi ông L. nghi ngờ Ngân có mối quan hệ ngoài luồng. Chính vì những mâu thuẫn, ghen tuông đó đã đẩy gia đình này vào tấn bi kịch.

Sự việc xảy ra vào rạng sáng ngày 13/11/2021. Hai vợ chồng đang ngủ thì ông L. tỉnh dậy và phá đồ đạc. Ngân thấy vậy liền hỏi thì ông L. ra hiệu nói bị đau đầu. Ngân lấy thuốc an thần cho chồng uống rồi lên giường nằm. Một lát sau, khi nghe tiếng bịch, bịch từ ngoài thềm vọng vào, Ngân trở dậy ra kiểm tra. Thấy bóng vợ, ông L. rượt đuổi đòi đánh. Trong quá trình xô xát, Ngân vớ cây chổi lau nhà đánh vào đầu ông L.

Sự việc vẫn tiếp diễn, đôi vợ chồng này vẫn đánh nhau. Ngân lấy trên cửa nhà bếp một thanh sắt dùng làm chốt cửa rồi chạy ra sân. Thấy chồng bị ngã, Ngân dùng chốt cửa đánh vào đầu ông L. khiến người này bị choáng và phải lên võng nằm nhưng Ngân vẫn lao đến dùng thanh chốt cửa đánh tiếp nhiều nhát vào đầu. Khi thấy chồng loạng choạng rồi ngã ra sân, người phụ nữ này không chút sợ hãi vào nhà thay quần áo cho mình. Khi trở ra, thấy ông L vẫn còn cử động, Ngân dùng thanh sắt đánh vào đầu cho đến khi nạn nhân gục hẳn. Trong nhà Ngân có lắp camera nên người phụ nữ này kéo nạn nhân về góc sân rồi thay quần áo mới và lau hết vết máu trên người ông L. cũng như vứt toàn bộ điện thoại di động, máy tính bảng xuống ruộng.

Bình tĩnh xử lý xong hiện trường, Ngân gọi hai người con dậy thông báo bố đã chết và dặn lúc nào mẹ hét thì chạy đi gọi hàng xóm. Để tạo hiện trường giả, Ngân cầm bình thủy tinh ném ra sân, bật điện nhà lên, hô hoán rồi ngồi khóc ra vẻ bi thương. Hàng xóm nhanh chóng có mặt đưa ông L. đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng nạn nhân đã tử vong. Qua khám nghiệm xác định nạn nhân chết do vỡ xương hộp sọ, xuất huyết do não đa chấn thương.

Cái chết bất thường của ông L. không qua mặt được cơ quan chức năng. Ngay sau đó, Hoàng Thị Ngân đã được đưa về cơ quan công an. Biết không thể chối tội, Ngân đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Mới đây, bị cáo Ngân đã được TAND tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử với tội danh "giết người". Trong phiên xét xử, bị cáo bình tĩnh khai nhận mọi tội lỗi. Nhiều người có mặt tại phiên tòa không khỏi lạnh sống lưng khi chứng kiến bị cáo này giọng nói đều đều không chút sợ hãi khi kể lại rành rọt quá trình đánh chết chồng. Khi được hỏi nguyên nhân vì sao lại ra tay tàn ác như vậy, Ngân nói lúc đó mình như con súc vật, đánh chồng một cách vô thức và không vì mục đích gì cả.

Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt Hoàng Thị Ngân án chung thân về tội "giết người" và buộc phải bồi thường tiền tổn thất tinh thần cho mẹ của bị hại, chu cấp tiền nuôi dưỡng 2 đứa con đến tuổi trưởng thành. Đến lúc này, Ngân đã không giữ được bình tĩnh. Quay lại nhìn 2 đứa con nhỏ dại, bị cáo run rẩy rồi bật khóc nức nở.

Một gia đình nhỏ không dư giả gì nhưng cũng từng ăm ắp tiếng cười. Thế nhưng trong một phút như điên dại, Ngân đã phá nát tất cả. Nhiều người dự tòa hôm đó đã phải quay mặt gạt những giọt nước mắt chực rơi khi thấy 2 đứa con của Ngân gọi mẹ khi bị cáo này được đưa lên xe thùng về nhà giam. Bố mất, mẹ dính vòng lao lý, tương lai mịt mờ phía trước đang chờ đợi 2 đứa trẻ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm