Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
12/11/2025 - 14:27 (GMT+7)

Nguyên Thảo "lột xác" hoàn toàn trong phim mới

Thúy Ngọc
Nguyên Thảo "lột xác" hoàn toàn trong phim mới

Nguyên Thảo trở lại màn ảnh, đầy "bụi bặm" trong "Truy tìm Long Diên Hương"

Với Nguyên Thảo, nghệ thuật là nơi cô sống thật nhất. Không ồn ào, không chiêu trò, nữ diễn viên chọn đi chậm, chắc và giữ cho mình một khoảng tĩnh giữa thế giới đầy biến động của showbiz.

Sau thời gian vắng bóng, diễn viên Nguyên Thảo trở lại màn ảnh trong bộ phim hành động Truy tìm Long Diên Hương. Với Nguyên Thảo, mọi vai diễn đến với cô đều bắt đầu từ chữ "duyên". Lần này cũng vậy, khi cơ hội đến với Truy tìm Long Diên Hương, nữ diễn viên coi đó như một "sự sắp đặt của nghề".

"Thực ra trước khi nhận lời, mình có được mời thử vai bởi chị Mai Bảo Ngọc – Giám đốc sản xuất và anh Võ Thanh Hòa - Giám đốc sáng tạo. Sau khi casting xong không thấy phản hồi, mình nghĩ chắc là… "tạch" rồi. Bẵng đi một thời gian, đầu năm nay ekip liên hệ chính thức. Lúc đó mình mới biết họ lùi lịch sản xuất để mọi thứ được kỹ lưỡng hơn" - Nguyên Thảo chia sẻ với PV Báo Phụ nữ Việt Nam.

Lần này, Nguyên Thảo bước ra khỏi vùng an toàn của mình khi lần đầu thử sức ở thể loại hành động. Trái ngược với hình ảnh nữ tính thường thấy, Nguyên Thảo trong Truy tìm Long Diên Hương hoàn toàn "lột xác". Cô hóa thân thành một chủ sạp cá luôn phải va chạm với dân giang hồ, nên từ ngoại hình đến thần thái đều được "thiết kế" cho thật… đàn ông.

Nguyên Thảo kể: "Trong phim gần như không ai xem Út Linh là con gái. Trang phục chỉ có áo phông, quần jean, không son phấn, không váy đầm, tất cả đều rất mộc mạc. Hơn nửa thời lượng phim, mình phải ngồi trên chiếc xe ba gác, chạy vèo vèo khắp nơi".

Nguyên Thảo cũng tự nhận đây là vai diễn thử thách nhất từ trước đến nay: "Cô ấy là nữ chính duy nhất giữa cả dàn diễn viên nam. Vừa phải mạnh mẽ, vừa phải giữ được sự nữ tính tiềm ẩn, đó là điều khiến mình phải học cách cân bằng cảm xúc trong từng cảnh".

Những pha hành động "đáng sợ mà đáng nhớ"

Khi tham gia phim hành động, Nguyên Thảo cảm nhận rõ sự khắc nghiệt của thể loại này. Không ít lần cô gặp sự cố khi quay những cảnh rượt đuổi hay đánh đấm. Dù có đội ngũ cascadeur, Thảo vẫn kiên quyết tự thực hiện phần lớn các cảnh mạo hiểm: "Mình không muốn người khác làm thay cảm xúc của nhân vật. Quay xong phim, hai bàn tay chai sạn vì lái xe và đánh đấm nhiều quá".

Nguyên Thảo:
Nguyên Thảo:

Nguyên Thảo tát bạn diễn đỏ mặt, suýt gặp sự cố khi đua xe chở Quang Tuấn và Ma Ran Đô

Lần đầu hợp tác cùng Ma Ran Đô – gương mặt được mệnh danh "nam thần màn ảnh Việt", Nguyên Thảo thừa nhận ban đầu có chút ngại: "Mình biết Ma Ran Đô từ lâu nhưng chưa làm việc chung. Đô rất điển trai, lên hình khỏi cần hóa trang cũng "điện ảnh" lắm. Lúc đầu hơi e dè, nhưng sau thì cậu ấy rất nhiệt tình, luôn quăng miếng tạo không khí. Chỉ tội… miếng nào cũng rớt hết trơn", cô dí dỏm kể.

Khi được hỏi Ma Ran Đô có phải "gu người yêu lý tưởng" không, Nguyên Thảo bật cười: "Bạn diễn lý tưởng thì có đấy. Còn bạn trai lý tưởng thì chắc Đô là gu của mọi cô gái rồi, riêng mình thì không có gu cụ thể".

Ngoài đời, Nguyên Thảo vẫn là cô gái giản dị, vui tính và nhẹ nhàng như cách khán giả vẫn thấy trên mạng xã hội: "Mọi người thấy mình hay đùa giỡn, nhưng thực ra mình hướng nội lắm. Bên trong có chiều sâu lắm đó".

Thảo cho biết cô đang cảm thấy hài lòng với cuộc sống, trân trọng từng cơ hội được làm nghề: "Điều mình thấy quý nhất bây giờ không phải danh tiếng hay hào quang, mà là được sống đúng với cảm xúc, được khán giả yêu thương và nhớ đến".

Khi được hỏi điều gì khiến một người phụ nữ thật sự hạnh phúc, danh tiếng, tình yêu hay sự an yên, Nguyên Thảo không ngần ngại chọn điều cuối cùng: "Nếu mình đặt tiêu chuẩn hạnh phúc quá cao, cuộc sống sẽ mệt lắm. Với mình, hạnh phúc là khi tâm mình an. Mỗi khoảnh khắc nhỏ nhặt trong cuộc sống đều đáng trân trọng".

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận