Email
pnvnonline@phunuvietnam.vn
Hotline
094.170.7373
Xuất phát từ mâu thuẫn trong gia đình, người chồng đã tẩm xăng vào người rồi ôm vợ, châm lửa đốt.
Mẹ chồng bưng bát yến vào tận phòng cho tôi, còn ân cần dặn dò tôi đợi nguội bớt rồi mới được uống.
Chị dâu hiền lành đột ngột bỏ nhà đi làm cả nhà tôi lo sốt vó.
Mới sáng sớm, em gái tôi đã khăn gói về nhà, khóc bù lu bù loa lên. Bố tôi giận quá nên gọi con rể sang mắng một trận.
Mẹ chồng nhiều lần thấy chị sai bảo tôi, bà cũng ái ngại và khuyên tôi: "Chịu khó nhé con, chị nó mệt nên thế".
Chúng tôi ly hôn vì mẹ chồng nên vẫn còn tình cảm với nhau. Khi nghe anh nằm viện tôi đã xin nghỉ phép để vào chăm anh, cũng mong nhân cơ hội này để tái hợp.
Hầu như đêm nào đi ngủ vợ tôi cũng nằm mơ, có khi cô ấy còn rên rỉ: “Thoái mái quá!”. Tại sao vợ lại thốt ra câu kỳ lạ như vậy trong giấc mơ chứ?
Tôi kinh ngạc nhìn sếp. Thật không ngờ, chị ấy cũng từng trải qua giai đoạn khó khăn đến thế.
Ngành y tế Hưng Yên đã xác định được 4 trường hợp F1 tiếp xúc với ca bệnh F0 ở Hà Nam. Trong đó, 2 F1 có kết quả xét nghiệm nghi nhiễm Covid-19, hiện đang được đưa đi cách ly tại cơ sở y tế.
Mâu thuẫn với vợ, Nguyễn Ngọc Sơn đã trốn khỏi khu cách ly để bỏ về nhà. Chính quyền địa phương đã quyết định phạt 3,5 triệu đồng với trường hợp này.