Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
22/10/2025 - 19:33 (GMT+7)

Nhà thiết kế "vẽ" giấc mơ áo dài giữa hành trình chống chọi ung thư

Phong Trần
Nhà thiết kế "vẽ" giấc mơ áo dài giữa hành trình chống chọi ung thư

NTK Nguyễn Phương Thảo

Dù đang trong quá trình điều trị ung thư, nhà thiết kế Nguyễn Phương Thảo vẫn miệt mài sáng tạo, cho ra đời 3 bộ sưu tập áo dài mới. "Mình luôn yêu cuộc sống, yêu công việc, yêu vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam, yêu sự duyên dáng của áo dài", chị chia sẻ.

Nhà thiết kế (NTK) Nguyễn Phương Thảo đã có nhiều bộ sưu tập áo dài được giới thiệu trong những chương trình lớn. Mới đây, chị tham gia một show trình diễn áo dài tại Hà Nội cùng nhiều NTK khác. 

Trong chương trình, Phương Thảo mang đến bộ sưu tập Thu Nguyệt Ca, gồm các mẫu áo dài được lấy cảm hứng từ mùa thu, với hoa cúc, hương cốm, lá vàng, ánh trăng...

Nhà thiết kế "vẽ" giấc mơ áo dài giữa hành trình chống chọi ung thư- Ảnh 1.

Diễn viên Tú Oanh trình diễn áo dài trong bộ sưu tập của Phương Thảo (áo dài vàng). Khi Phương Thảo bước lên sân khấu, khán giả và cả bạn bè đều không biết cô đang trong quá trình chiến đấu với bệnh ung thư

Sau phần trình diễn, NTK Phương Thảo đã có những tâm sự bất ngờ: Bộ sưu tập được ra đời trong thời gian cô chống chọi với bệnh ung thư vú. "Trong quá trình điều trị bệnh, mình vẫn thiết kế ra 3 bộ sưu tập áo dài, vẫn làm việc chăm chỉ mỗi ngày không ngừng.

Có thể làm được điều này, bởi trong thời gian điều trị bệnh, mình vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan. Mình cảm thấy may mắn khi luôn có gia đình, mẹ, anh chị em, con trai, chồng cũ, bạn bè thân thiết luôn quan tâm yêu thương chăm sóc. Bao nhiêu tình cảm mình xin ghi nhớ hết...", cô chia sẻ.

Nhà thiết kế "vẽ" giấc mơ áo dài giữa hành trình chống chọi ung thư- Ảnh 2.

Con trai lớn của Phương Thảo đưa mẹ đi xạ trị tại viện. Phương Thảo cho biết sự đồng hành, yêu thương của gia đình giúp cô có sức mạnh chiến đấu với bệnh tật

Nhà thiết kế "vẽ" giấc mơ áo dài giữa hành trình chống chọi ung thư- Ảnh 3.

Phương Thảo còn nhận được sự tiếp sức tinh thần từ bạn bè. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã đến tận giường bệnh để thăm hỏi bạn mình

Phương Thảo nói, vốn cô có sức khỏe tốt, trước đó chưa từng đau ốm nặng, chưa từng phải nằm viện. Vào đầu năm nay, cô bất ngờ phát hiện có khối u bất thường ở ngực.

Phương Thảo cho biết: "Mình trải qua cuộc phẫu thuật cắt bỏ u kéo dài 4 tiếng. Sau khi mổ 1 tháng thì truyền hóa chất, đây là giai đoạn ám ảnh mình nhất. Khi bước chân vào Viện K, ai cũng trọc đầu và rồi mình cũng là một trong số đó. Đến gặp bác sĩ để khám, việc đầu tiên bác sĩ bảo làm là đi cạo đầu đi, nếu không cạo thì sau khi truyền hóa chất tóc sẽ rụng từng mảng rất bẩn. 

Ngồi trên chiếc ghế để cạo từng lớp tóc, mình đã khóc. Lúc này chả còn đủ mạnh mẽ nữa, nước mắt không ngừng rơi. Vốn dĩ mình rất yêu mái tóc dài, nhưng chẳng còn cách nào khác. Rồi sau một thời gian tóc sẽ lại mọc ra thôi, mình tự trấn an mình thế".

Nhà thiết kế "vẽ" giấc mơ áo dài giữa hành trình chống chọi ung thư- Ảnh 4.

Luôn mạnh mẽ trong suốt giai đoạn điều trị bệnh, nhưng Phương Thảo đã khóc khi phải cắt đi mái tóc dài của mình

Nữ thiết kế tâm sự: "Với mình bệnh tật không đáng sợ, đáng sợ là chúng ta không vượt qua được nó, cứ thỏa hiệp với nó. Mình luôn tâm niệm mình không ốm, không bệnh, chỉ là một chút biến cố trong đời đang thử thách bản thân. 

Sau đợt hóa chất là quá trình xạ trị. Mình đã trải qua 21 lần xạ trị liên tiếp, tối nào cũng vào viện để xạ. Mình trở thành hoa hậu của phòng khi lúc nào cũng váy vóc tưng bừng đến viện, đến nỗi mọi người tưởng mình đưa người nhà đi khám. Khi biết mình là bệnh nhân, có chị rất ngạc nhiên, nói mình lạc quan và còn khen mình xinh đẹp". 

Hiện tại, Phương Thảo đã kết thúc quá trình điều trị. "Mình cảm giác như vừa trút gánh nặng trên vai. Hành trình phía trước còn rất dài và gian nan, không ai dám chắc được điều gì sẽ tới, mình chỉ mong cuộc đời đừng đối xử tàn nhẫn với mình. 

Những gì mình chia sẻ là một phần nhỏ lưu trữ kỷ niệm khó khăn, thử thách nhất của cuộc đời. Mình muốn kể cũng như truyền cảm hứng cho tất cả mọi người rằng cuộc sống luôn là điều tuyệt với, và nếu có bệnh thì đừng sợ hãi, đừng bỏ cuộc, lúc nào cũng phải rực rỡ như ánh mặt trời", cô bày tỏ.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận