Nhà thơ Trần Đăng Khoa: “Chẳng có hạnh phúc nào bằng hành trình được làm mẹ”

Bảo Minh
05/12/2022 - 18:30
Nhà thơ Trần Đăng Khoa: “Chẳng có hạnh phúc nào bằng hành trình được làm mẹ”

Ảnh minh họa

Chia sẻ tại lễ trao giải cuộc thi “Nhật ký của mẹ”, nhà thơ Trần Đăng Khoa cho rằng, làm mẹ là một hành trình nhiều vất vả, hy sinh nhưng lại vô cùng hạnh phúc.

Ngày 4/12, chương trình The Queen's Day - Mẹ chọn tốt nhất đã diễn ra tại Hà Nội. Đây là nơi các bà mẹ được lắng nghe, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và những câu chuyện truyền cảm hứng cho giai đoạn sau sinh.

Tại chương trình, các chuyên gia đã chia sẻ thông tin, trả lời thắc mắc của các mẹ xoay quanh các chủ đề như: Dinh dưỡng 1.000 ngày đầu của trẻ; Phòng ngừa và xử lý đúng cách bệnh hô hấp cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ; Lấy lại vóc dáng sau sinh; Thẩm mỹ sau sinh như thế nào cho đúng; Bí kíp giữ lửa hạnh phúc gia đình…

Đồng thời, các mẹ cũng chia sẻ và lắng nghe những câu chuyện xúc động và thú vị trong hành trình làm mẹ. Từ đó truyền cảm hứng và đem đến nhiều bài học bổ ích trong việc chăm sóc và nuôi dạy con cái.

Trong chương trình còn có nhiều hoạt động cộng đồng, trải nghiệm dành cho các mẹ và bé như: đo vi chất miễn phí cho bé, kiểm tra tiểu đường thai kỳ cho mẹ, trải nghiệm quầy ăn ăn dặm, trị liệu chữa lành bằng ánh sáng và tinh thể cho mẹ và bé, xem trình diễn bộ sưu tập thời trang "Child of The Queen" (tạm dịch: Đứa con của nữ hoàng) của NTK Đắc Ngọc…

Bên cạnh đó, BTC cũng công bố kết quả cuộc thi đồng hành "Nhật ký của mẹ - Những điều mẹ chưa kể". Cuộc thi đã nhận được hàng trăm bài dự thi gửi về từ khắp mọi miền đất nước, chia sẻ những câu chuyện đầy cảm xúc về hành trình vượt cạn, kinh nghiệm nuôi con, chuyện vợ chồng… Kết quả chung cuộc, bài viết: "Gửi con, chú lính chì của mẹ" của tác giả Bùi Phương Huyền đã được trao giải Nhất.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa, giám khảo cuộc thi, chia sẻ: "Mang thai, sinh con và nuôi dạy con là một hành trình dài với nhiều cung bậc cảm xúc của phụ nữ. Hành trình đó dù nhiều sự vất vả và hy sinh, nhưng có hạnh phúc nào bằng hành trình được làm mẹ. Quyết định là giám khảo cho chương trình Nhật ký của mẹ, tôi được chiêm nghiệm nhiều câu chuyện và nhiều góc nhìn để thấy rằng, tất cả phụ nữ đều xứng đáng là nữ hoàng của cuộc đời mình. Một người mẹ hạnh phúc mới nuôi dạy được những đứa trẻ hạnh phúc".

Nhà thơ Trần Đăng Khoa trao giải thưởng cuộc thi “Nhật ký của mẹ - Những điều mẹ chưa kể”

Nhà thơ Trần Đăng Khoa trao giải thưởng cuộc thi “Nhật ký của mẹ - Những điều mẹ chưa kể”

Chị Hoàng Thanh Thủy, đại diện BTC cũng bày tỏ: "Làm mẹ là một hành trình dài mà người phụ nữ phải vượt qua nhiều khó khăn và thậm chí là cả sự tự ti, yếu đuối của bản thân. Trên hành trình gian nan ấy, có rất nhiều yếu tố cần được các mẹ góp nhặt để tự trang bị cho bản thân, ví dụ như: làm thế nào để quản lý thời gian sau khi có con; làm thế nào để tự chủ tài chính; để xinh đẹp và khỏe mạnh; hoặc đơn giản nhất là mua gì, ăn gì, uống gì để con và mẹ cùng khỏe…".

Đặc biệt, chương trình đã tổ chức gây quỹ 10.000 bữa cơm có thịt cho quỹ Trò nghèo vùng cao với mong muốn lan tỏa những giá trị tốt đẹp và đóng góp cho cộng đồng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm