Nhà văn Chúy ‘tám’ chuyện làm đẹp

23/07/2018 - 20:00
Khác với những tác phẩm trước đây, cuốn sách thứ 4 của nhà văn trẻ Chúy chỉ xoay quanh chuyện làm đẹp của chị em.

Em đẹp là tác phẩm viết về phụ nữ thứ tư của Chúy. Nếu những cuốn sách trước Chúy dành các trang viết để trải lòng về những nỗi niềm của chị em về tình yêu, hôn nhân, các mối quan hệ xã hội thì với Em đẹp, Chúy lại chỉ nói về chuyện làm đẹp của chị em.

Giống đa phần phụ nữ Việt, Chúy đã từng có suy nghĩ rằng hạnh phúc tức là làm chồng con vui, gia đình chồng vừa lòng, làm tròn bổn phận, được khen là vợ hiền dâu thảo... Cô từng tự vấn bản thân vì không làm được điều đó nên mãi không thấy hạnh phúc, cho đến một ngày cô hiểu ra, hạnh phúc là khiến cho bản thân được hạnh phúc trước tiên rồi sau đó mới mang đến hạnh phúc và niềm vui cho người khác.

em-dp-bia.jpg
Bìa cuốn "Em đẹp"

 

Một trong những điều khiến phụ nữ cảm thấy vui và hạnh phúc đó chính là cơ thể khỏe mạnh, thân hình đẹp. “Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp” - Em đẹp một lần nữa khẳng định lại câu nói ấy. Hình thức khi bạn sinh ra có thể không thay đổi nhưng nếu biết cách chăm sóc, ăn vận, trau chuốt thì bạn sẽ dần đẹp lên - đẹp một vẻ đẹp khác biệt và tự tin với chính mình.

Một người phụ nữ “đẹp” là khi họ biết trân quý cơ thể mình, chăm chút cho sức khỏe, ăn uống đúng cách và không ngừng khiến bản thân trở nên thú vị hơn bằng những cuốn sách, bộ phim. Chuẩn mực của cái đẹp là do con người tạo ra và hình mẫu đó không dùng dành cho số đông, mỗi người phụ nữ sẽ đẹp theo cách của riêng họ, tự xây dựng giá trị bản thân qua từng ngày.

chuy.jpg
Nhà văn trẻ Chúy

 

Cuốn sách Em đẹp do NXB Phụ nữ và Alpha Books phát hành gồm 7 phần: Tập luyện không chỉ để giảm cân - Ăn uống: Đẹp bền vững - Hãy đi nhiều nơi và sống nhiều hơn một cuộc đời - Bạn có đang bỏ qua sự kỳ quặc của bản thân? - Bạn có biết nấu 5 món ăn - Chúng ta chỉ thực sự nghèo khi không có nổi một giấc mơ - Bạn làm gì khi không biết làm gì?

Nhà văn Chúy tên thật là Trần Diệu Thúy, sinh năm 1987, được biết đến với những trang viết bất tận về người phụ nữ. Đối với cô, viết lách đã trở thành một thói quen khi các phương tiện giao tiếp khác đều không thể giúp truyền tải được suy nghĩ, cảm xúc. Tác phẩm đã xuất bản: Gom nắng cho em, Hãy để anh vào tầm mắt em, Em đồng ý ly hôn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm