Nhạc sĩ khiếm thị Hà Chương hát về Sài Gòn trong tâm dịch

Bảo Minh - Ảnh: T.L
08/08/2021 - 11:52
Nhạc sĩ khiếm thị Hà Chương hát về Sài Gòn trong tâm dịch

Nhạc sĩ Hà Chương

“Mong Sài Gòn sẽ ổn thôi, sẽ lại kẹt xe, sẽ lại náo nhiệt, sẽ lại ồn ã…”, nhạc sĩ Hà Chương chia sẻ về ca khúc “Sài Gòn sẽ ổn thôi”.

Nhạc sĩ Hà Chương vừa phát hành ca khúc Sài Gòn sẽ ổn thôi do chính anh sáng tác và thể hiện. Bài hát được ghi hình trong phòng thu với tiếng đàn guitar chủ đạo, nội dung thể hiện nỗi xót xa về thành phố vắng lặng trong những ngày giãn cách, nhưng kết lại vẫn là là tinh thần lạc quan, tin tưởng về ngày Sài Gòn thức giấc, phố phường xôn xao cười nói…

Hà Chương viết ca khúc trong 1 đêm, mất 3 ngày để thu âm và phối khí. Phần thực hiện MV được đạo diễn Thái Tăng Tùng hỗ trợ và sản phẩm hoàn thiện chỉ trong 5 ngày. Nhạc sĩ cho biết, hơn 10 năm sống ở Sài Gòn, anh mang nhiều ân tình với mảnh đất này. Sài Gòn sẽ ổn thôi là một cách anh thể hiện tình cảm với thành phố khi góp phần động viên mọi người cùng vượt qua đại dịch bằng âm nhạc.

Nhạc sĩ Hà Chương trong phòng thu âm ca khúc "Sài Gòn sẽ ổn thôi"

Nhạc sĩ Hà Chương trong phòng thu âm ca khúc "Sài Gòn sẽ ổn thôi"

"Sài Gòn sẽ ổn thôi là sáng tác Hà Chương dành cho Sài Gòn với cả tấm lòng yêu thương và trân quý mảnh đất này - nơi đã cưu mang những con người tha hương, trong đó có Hà Chương. Mong Sài Gòn sẽ ổn thôi, Sài Gòn sẽ lại kẹt xe, sẽ lại náo nhiệt, sẽ lại ồn ã...", nhạc sĩ chia sẻ.

Ca sĩ - nhạc sĩ Hà Chương bị khiếm thị từ năm 2 tuổi. Anh là tác giả của cuốn tự truyện Nhắm mắt nhìn sao nổi tiếng. Vượt lên số phận, Hà Chương đã đạt 9 Huy chương Vàng các cuộc thi độc tấu đàn bầu tài năng trẻ Đà Nẵng và toàn quốc, sáng tác nhiều ca khúc và lưu diễn nhiều nơi trên thế giới.

MV "Sài Gòn sẽ ổn thôi" của ca sĩ - nhạc sĩ Hà Chương

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm