Nhát dao oan nghiệt đẩy 2 gia đình vào bi kịch

Nguyễn Minh Châu
21/06/2022 - 15:38
Nhát dao oan nghiệt đẩy 2 gia đình vào bi kịch

Trần Đình Thắng trong phiên xét xử

Ngày biết Thắng gây ra tội ác, cả người thân cũng như bà con hàng xóm đều bàng hoàng. Từng được đánh giá là người hiền lành, tu chí làm ăn nhưng chỉ một phút thiếu kiềm chế, Thắng đã gây ra tội ác tày trời và đẩy 2 gia đình vào nghịch cảnh.

Không còn hình ảnh là người đàn ông hoạt bát, nhanh nhẹn, Trần Đình Thắng (SN 1987, trú tại xã Tiến Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) được đưa đến TAND tỉnh Nghệ An để xét xử về tội "giết người" trong bộ dạng mệt mỏi, ủ rũ. Có lẽ sau giây phút buông nhát dao oan nghiệt và cướp đi mạng sống của người đáng tuổi bố mình là Lê Văn Th. (SN 1964, trú xã Mã Thành), Thắng đã đoán được cái kết mà mình phải nhận.

Theo cáo trạng, sự việc xảy ra vào khoảng 14h ngày 5/12/2021. Hôm đó, Thắng mang theo con dao và đi xe máy vào khu rừng dốc Hồng (xã Tiến Thành, huyện Yên Thành) để kiểm tra tổ ong và cây trồng của gia đình. Phần đất rừng nhà Thắng vốn nằm cạnh đất nhà ông Th. Hôm đó, Thắng nhìn thấy một số cây keo cũ bị chặt đi và được trồng một số cây keo mới. Số cây keo mới lấn một ít sang đất nhà mình nên Thắng vô cùng bức xúc. Cho rằng ông Th. đã cố tình lấn đất nhà mình nên Thắng liền đi tìm để hỏi cho ra nhẽ.

Gặp nhau, hai bên lời qua tiếng lại và bên nào cũng cho mình là đúng. Hai người xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau nảy lửa. Bất ngờ ông Th. dùng máy cắt cỏ đuổi theo Thắng. Thấy vậy, Thắng tránh sang một bên. Khi ông Th. chạy qua, Thắng rút con dao đâm trúng ngực ông Th. Thấy nạn nhân gục xuống, Thắng bỏ về. Trên đường đi, xe máy bị hỏng, Thắng gọi em trai đến đón nhưng không hề nói về sự việc vừa xảy ra.

Về phần ông Th., suốt nhiều ngày liền gia đình không liên lạc được và cũng đã đi tìm nhiều nơi nhưng không thấy. Đến ngày thứ 3, người thân đã vào rừng đi tìm và tá hỏa phát hiện thi thể nạn nhân đang bị phân hủy. Biết tội ác của mình không thể che giấu, Trần Đình Thắng đã lên Công an huyện Yên Thành để đầu thú. Cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân chết của nạn nhân là suy hô hấp, suy tuần hoàn cấp do vết thương thấu ngực làm thủng phổi trái.

Nhận thức được tội lỗi mà mình đã gây ra, Thắng đã tác động người nhà đền bù thiệt hại bằng tiền cho gia đình bị hại. Trong phiên xét xử mới đây, Thắng tỏ ra thành khẩn và rất ân hận. Người đàn ông này cho biết, bản thân không có ý định giết chết ông Th. Tuy nhiên, khi thấy nạn nhân nằm gục tại chỗ, Thắng hoảng sợ nên đã bỏ về, không quay lại và cũng không dám kể với ai. Trước vành móng ngựa, Thắng xin lỗi người nhà ông Th. Thế nhưng, lời xin lỗi không được chấp nhận. Thậm chí, đại diện cho nạn nhân yêu cầu phải làm rõ vai trò liên quan của em trai Thắng.

Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Đình Thắng tù chung thân về tội "giết người". Ngoài ra, buộc Thắng phải bồi thường 209 triệu đồng về tổn thất tinh thần cũng như tiền mai táng phí cho gia đình nạn nhân và trợ cấp cho bố mẹ của nạn nhân mỗi người 500 nghìn đồng/tháng. Đối với em trai Thắng, dù là người đến đón và lấy xe máy về nhưng không biết vụ việc đã xảy ra nên không có căn cứ để xử lý.

Được biết, Thắng là con thứ 3 trong gia đình có 6 anh chị em. Bị cáo được mọi người đánh giá là người hiền lành, chăm chỉ làm ăn. Thắng lập gia đình sớm, người đàn ông này đã là ông bố của 3 đứa con, đứa lớn 12 tuổi, đứa bé mới 3 tuổi.

Chỉ vì hành động bộc phát, Thắng đã cướp đi tính mạng của ông Th., người đang phải hàng ngày bươn chải, lúc lên rừng, lúc xuống ruộng để lo cho cuộc sống mưu sinh, chăm bố mẹ già yếu. Với bị cáo Thắng, nhát dao oan nghiệt không chỉ đẩy mình vào con đường tù tội mà còn khiến 3 đứa con nhỏ nheo nhóc và người vợ trẻ mất chỗ nương tựa. Giá như thời điểm xảy ra vụ việc, Thắng không bỏ về mà cố gắng đưa ông Th. đi cấp cứu có thể ông Th. vẫn có cơ hội được cứu chữa, Thắng cũng không phải nhận mức án nặng như vậy. Thế nhưng, tất cả đã quá muộn để nói lên từ "giá như". Người đã mất, kẻ ngồi tù đằng đẵng và nỗi đau cùng những ngày tháng vất vả khó khăn đang hiển hiện trước mắt những người thân.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm