Nhiếp ảnh gia Lê Bích: Khám phá nhiều cung bậc của tình mẫu tử

An Nhi (thực hiện)
08/03/2024 - 20:30
Nhiếp ảnh gia Lê Bích: Khám phá nhiều cung bậc của tình mẫu tử

Nhiếp ảnh gia Lê Bích và mẹ

Triển lãm “Mẹ yêu con” vừa được khai mạc tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (Hà Nội) để lại nhiều ấn tượng với người xem qua những khoảnh khắc đời thường mà ấm áp giữa mẹ và con. Nhân dịp này, PV Báo Phụ nữ Việt Nam đã có cuộc trao đổi với nhiếp ảnh gia Lê Bích, người thực hiện những bức ảnh trong triển lãm.

PV: Cơ duyên nào khiến anh quyết định tổ chức triển lãm này?

Nhiếp ảnh gia Lê Bích: Đề tài tình mẫu tử thực ra không mới và đã có nhiều người sáng tác. Tôi cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, khi bắt đầu đi theo con đường chuyên nghiệp, tôi có suy nghĩ nhiều hơn là mình phải làm sao truyền tải được những bức ảnh có chiều sâu, có tư duy và cuối cùng là chạm được đến xúc cảm của khán giả. 

Và triển lãm này ra đời với 30 bức ảnh về những khoảnh khắc giữa mẹ và con, khơi dậy trong chúng ta tình yêu về mẹ.

PV: Hành trình này được anh bắt đầu như thế nào?

Nhiếp ảnh gia Lê Bích: Năm 2005, khi lang thang ở chợ phiên Bắc Hà, tôi tình cờ chụp được những tấm ảnh em bé ngủ trên lưng mẹ. Chắc hẳn bạn cũng như tôi, liên tưởng ngay đến mấy câu thơ "mặt trời của mẹ/ em nằm trên lưng". Tôi thực sự xúc động và thấy hình ảnh đó đẹp lắm. 

Nhiếp ảnh gia Lê Bích: Khám phá nhiều cung bậc của tình mẫu tử- Ảnh 1.

Một tác phẩm được trưng bày tại triển lãm

Tôi đã tiếp tục hành trình của mình tại nhiều tỉnh, thành khác, từ miền núi đến đồng bằng, rồi tôi lại mở rộng các nhân vật của mình xuống cả những tỉnh ven biển miền Trung. Tính tôi hơi cầu toàn, tôi muốn tình mẫu tử phải được thể hiện thật đa dạng, dưới nhiều góc nhìn. Cứ thế, sau gần 20 năm, triển lãm này mới được thực hiện.

PV: Dường như anh có phần ưu ái hơn cho những nhân vật ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số?

Nhiếp ảnh gia Lê Bích: Đúng vậy. Mười mấy gần hai mươi năm trước, khi mà các tỉnh miền núi nhiều nơi vẫn còn khó khăn, cá nhân tôi cảm thấy tình cảm mẹ con trong bối cảnh đó đặc biệt đẹp và thể hiện rõ nét lắm. Em bé thì là "mặt trời" của mẹ, còn tình mẹ như xua tan cái giá rét của thời tiết miền núi đầy khắc nghiệt. 

Một phần nữa là do bối cảnh tự nhiên ở các tỉnh đó đều đẹp, trang phục dân tộc cũng rực rỡ nên tổng hoà tạo nên những bức ảnh mà tôi rất ưng ý, dù rằng hầu hết chúng được chụp trong một khoảnh khắc bất chợt.

PV: Còn những nhân vật khác thì sao, anh có đặc biệt ấn tượng với nhân vật nào không?

Nhiếp ảnh gia Lê Bích: Mỗi bức ảnh là một câu chuyện, mỗi người mẹ lại trao truyền tình cảm cho con mình theo cách riêng. Trong đó, tôi mong muốn thể hiện tình mẹ không chỉ là đằm thắm, dịu dàng mà có cả nỗi đau của những người mẹ từng cùng con mình chiến đấu giữ mạng sống. 

Như bức ảnh nhà báo Mai Anh cùng bé Thiện Nhân lần đầu đạp xe, đối với tôi, đó là hình ảnh truyền tải đầy đủ những cảm xúc như tôi vừa chia sẻ.

PV: Thông qua triển lãm lần này, anh mong đợi điều gì?

Nhiếp ảnh gia Lê Bích: Tôi quyết định trao tặng toàn bộ số ảnh trong triển lãm lần này cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam với hy vọng, Bảo tàng sẽ là nơi lan toả những thông điệp yêu thương về tình mẹ, để người xem có thể cảm nhận từ những câu chuyện đời thường đến những thiên chức thiêng liêng mà phụ nữ nói chung và người mẹ nói riêng đã mang đến cho mỗi người con trong cuộc đời.

PV: Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với nhiếp ảnh gia Lê Bích tổ chức triển lãm "Mẹ yêu con" nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3. Triển lãm mở cửa phục vụ công chúng tham quan đến hết ngày 15/3/2024 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, số 36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm