Nhiều phụ nữ Anh bị bạn tình lạm dụng trong khi ngủ

Kim Ngọc
17/06/2021 - 14:00
Nhiều phụ nữ Anh bị bạn tình lạm dụng trong khi ngủ

Ảnh minh họa: The Guardian

Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy một tỷ lệ cao đáng kinh ngạc phụ nữ đã bị bạn tình tấn công và lạm dụng khi đang ngủ.

Sau một năm sống cùng người yêu, Niamh Ní Dhomhnaill mới phát hiện mình bị lạm dụng trong khi ngủ. Vào thời điểm đó, cô 25 tuổi và là giáo viên dạy ngoại ngữ tại một trường trung học ở Dublin, thủ đô của Ireland. Người yêu cô là Magnus Meyer Hustveit, một người Na Uy. Cặp đôi đã dọn đến sống cùng nhau trong vòng vài tháng sau khi gặp gỡ, nhưng mọi chuyện dần trở nên căng thẳng và mối quan hệ dường như không hạnh phúc.

Vào một đêm, Ní Dhomhnaill cùng ra ngoài với bạn trai Hustveit và những người bạn khác. Sau đó cô cảm thấy không khỏe nên đã ra về sớm. "Tôi chỉ uống nước thôi nhưng tôi đã ngủ thiếp đi", cô nói. "Tôi không nghe thấy tiếng động khi người yêu quay về, điều này thật bất thường vì tôi luôn là một người dễ tỉnh giấc".

Tuy nhiên, khi thức dậy, cô thấy mình không còn mặc quần áo ngủ, người dính đầy tinh dịch; còn bạn trai đang ngủ bên cạnh cô. Sau đó, Ní Dhomhnaill hỏi bạn trai về sự việc đã diễn ra, anh ta thừa nhận rằng đã quan hệ tình dục với cô trong khi cô đang ngủ. Ní Dhomhnaill không thể đồng ý việc làm của bạn trai và yêu cầu anh ta không làm như vậy nữa.

Tuy nhiên, mọi chuyện không dừng lại ở đó. Hai tuần sau, Ní Dhomhnaill thức dậy lúc 3 giờ sáng và phát hiện bạn trai tiếp tục thực hiện điều đó với mình. Sau khi hỏi bạn trai, Ní Dhomhnail biết được anh ta đã làm việc này trung bình ba lần một tuần kể từ khi hai người sống cùng.

Martha, 21 tuổi, một sinh viên tại Đại học Oxford, người cũng đã trải qua trường hợp như vậy với bạn trai đầu tiên của mình. Cô cho biết, nguyên nhân của sự việc là vì anh ta được làm bất cứ điều gì anh ta muốn.

"Tôi 16 tuổi, tôi không biết thế nào là bình thường trong một mối quan hệ", cô nói. "Anh ấy học trên tôi một năm, và lúc đầu mọi chuyện rất tốt, nhưng sau đó anh ấy dần trở nên lạm dụng tôi. Anh ấy cố gắng kiểm soát mọi thứ như tôi đi đâu, mặc gì. Tôi không được phép hút thuốc hoặc nhai kẹo cao su. Anh ấy còn vào tài khoản mạng xã hội của tôi để kiếm tra".

"Tôi đã vượt qua mọi thứ. Nhưng đến hiện tại, có lẽ một điều vẫn còn ảnh hưởng đến tôi là anh ấy đã quan hệ tình dục với tôi khi tôi đang ngủ" - Martha chia sẻ.

Đã hai lần bạn trai tát Martha, đẩy cô vào tường, đập vào sau đầu cô vì nhìn thấy hình ảnh cô hút thuốc được một người đăng trên mạng xã hội. Bạn trai Martha là người lăng nhăng, nhưng anh ấy cho rằng hút thuốc còn tệ hơn việc không chung thủy.

Ngày càng nhiều phụ nữ bị cưỡng bức bởi bạn tình khi đang ngủ

Không thể biết có bao nhiêu phụ nữ đã bị bạn tình cưỡng hiếp hoặc tấn công tình dục khi đang ngủ, mặc dù một nghiên cứu gần đây cho thấy con số có thể khá cao và cao hơn nhiều so với những gì chúng ta nghĩ.

Vào tháng 4, Tiến sĩ Jessica Taylor, người sáng lập VictimFocus, một công ty nghiên cứu và tư vấn độc lập hoạt động trong lĩnh vực tâm lý học pháp y, nữ quyền và sức khỏe tâm thần đã công bố báo cáo về một nghiên cứu nhằm đánh giá mức độ bạo lực đối với phụ nữ. Nó đặt tên cho các hành vi cụ thể, thay vì sử dụng các thuật ngữ phổ biến như "lạm dụng" hoặc "cưỡng hiếp", cuộc khảo sát tiến hành trên 22.000 phụ nữ về những câu hỏi như họ đã từng bị đánh đập, hoặc bóp cổ, đá hoặc cắn. Quan trọng hơn hết, cuộc khảo sát cũng đưa ra câu hỏi họ đã bao giờ thức dậy và phát hiện bạn tình đã quan hệ tình dục với họ chưa hoặc bạn tình đã quan hệ tình dục với họ khi đang ngủ chưa. Đối với câu hỏi này, 51% trả lời có. Đây không phải là cuộc khảo sát tiến hành ngẫu nhiên, nó được chia sẻ rộng rãi trên mạng và những người tham gia được tự chọn.

Anh: Nhiều phụ nữ bị bạn tình lạm dụng trong khi ngủ - Ảnh 1.

Không có nhiều nghiên cứu về cách phụ nữ bị bạo lực từ nam giới có quen biết trước đây. Ảnh: India Legal

Katie Russell, phát ngôn viên của Rape Crisis nói rằng cô ấy "không quá ngạc nhiên" trước phát hiện này. Cô nói: "Không có nhiều nghiên cứu về cách phụ nữ bị bạo lực từ nam giới có quen biết trước đây, nhưng chúng tôi biết con số này cao hơn nhiều so với bất kỳ số liệu thống kê chính thức nào".

"Việc đánh thức đối tác để quan hệ tình dục và quan hệ tình dục trong khi họ vẫn đang ngủ là một khác biệt lớn", cô nói.

Cô tiếp tục: "Đạo luật về các hành vi vi phạm tình dục năm 2003 rất rõ ràng. Đồng ý quan hệ tình dục là khi người đó có đủ khả năng để đưa ra quyết định, và nếu đang ngủ hoặc bất tỉnh, thì không thể. Điều này chính là hiếp dâm". Theo kinh nghiệm của Russell, hiếp dâm khi đang ngủ xảy ra phổ biến hơn trong các mối quan hệ bị lạm dụng, cưỡng bức.

Với một số đàn ông, tìm kiếm tình dục với một phụ nữ đang ngủ là một sở thích chủ động, một khái niệm được gọi là somnophilia. Somnophilia là hành vi trỗi dậy ham muốn tình dục khi quan hệ tình dục với một người đang ngủ.

Svein Overland, nhà tâm lý học người Na Uy, một trong số ít người đã nghiên cứu về somnophilia cho biết nó là một phần của "tình dục một chiều". Nghiên cứu của ông về phim khiêu dâm cho thấy có sự gia tăng đáng kể trong thập kỷ qua ở các nội dung như "quan hệ tình dục khi ngủ", cũng như các hình thức quan hệ tình dục khác dựa trên sự không được đáp ứng, chỉ đáp ứng nhu cầu của bản thân.

"Càng quan sát điều này, tôi càng thấy rất nhiều nam giới sợ quan hệ tình dục. Xã hội ngày càng được vây quanh bởi những việc như tình dục, nhưng đồng thời, nhiều nghiên cứu cho thấy rằng mọi người đang trở nên ít hoạt động tình dục hơn", ông nói.

Tố cáo khó khăn do thiếu bằng chứng

Thật khó để khởi tố thành công những vụ án này? Theo ông Russell, câu trả lời gần đây của Bộ Nội vụ cho thấy ở Anh và xứ Wales, ít hơn một trong số 60 vụ cưỡng hiếp bị buộc tội. "Nếu đó là một vụ án thì nó đã được khởi tố. Nhưng khi không có bằng chứng, không có nhân chứng, đôi khi rất mơ hồ… thì sẽ có thêm những thách thức".

Lisa, 40 tuổi, đã báo cảnh sát về việc bị chồng cũ cưỡng hiếp khi đang ngủ. Sự việc xảy ra vào đầu năm 2019 sau khi họ ly thân. Lisa nói: "Anh ấy luôn cực kỳ độc đoán, cho dù đó là việc tôi mặc gì, tôi mua gì, đặt đồ đạc ở đâu, đi đâu và anh ấy không bao giờ tôn trọng ranh giới".

Lisa kể một lần cô đang nấu buổi tối, vì chồng cũ uống quá say nên cô đã đưa anh vào một phòng khác để nghỉ ngơi. Sau đó, Lisa vào phòng ngủ, nhưng lúc tỉnh lại thì thấy anh ta đang ở kế bên và đang quan hệ tình dục trong khi cô vẫn đang ngủ.

Sáng hôm sau, Lisa đến đồn cảnh sát địa phương trình báo. Tuy nhiên cảnh sát cho biết họ không chắc rằng sự việc trên có thể cấu thành tội cưỡng bức vì không có bất kì sự giằng co, vật lộn nào. Ngày hôm sau, một trung sĩ gọi điện cho Lisa, nói rằng anh e ngại đây không thể được công nhận là hiếp dâm. Lisa nói: "Cô đã mất lòng tin từ phía cảnh sát".

"Câu trả lời của anh ta rất lãnh đạm, thủ tục, không có cảm giác hối lỗi. Với những câu từ đó, anh ta dường như trở thành một người khác. Lý do được đưa ra chỉ để thỏa mãn sự hài lòng của bản thân". Cuối cùng, anh ta viết: "Em có thể truy tố anh, nhưng anh không thực sự hy vọng em làm vậy" - Ní Dhomhnaill nói về câu trả lời của bạn trai cũ

Ní Dhomhnaill vẫn luôn muốn khởi tố hành vi của bạn trai cũ. "Tôi thực sự rất rõ hành vi của anh ta là nguy hiểm, nhưng tôi không có bằng chứng. Điều duy nhất có thể làm là khiến anh ta phải thừa nhận hành vi đó", cô nói. Sau đó Ní Dhomahnail đã gửi cho bạn trai cũ một email hỏi chính xác anh ta đã làm gì và tại sao. Anh ta đã trả lời gần như ngay lập tức với rất nhiều chi tiết.

Anh: Nhiều phụ nữ bị bạn tình lạm dụng trong khi ngủ - Ảnh 2.

Nhiều khó khăn khi khởi tố vụ việc do không có đủ bằng chứng. Ảnh: Mumbai Live

Sau đó, Ní Dhomahnail đã thực sự làm điều đó. Vào tháng 7 năm 2015, bạn trai cũ của cô đã nhận tội tại tòa án hình sự trung tâm của Ireland với một tội danh hiếp dâm và một tội danh tấn công tình dục. Anh ta lãnh án bảy năm tù treo nhưng một năm sau, tòa án phúc thẩm ở Dublin xử Hustveit 15 tháng tù. Ní Dhomhnaill cũng thực hiện các thủ tục tố tụng dân sự tại tòa án cấp cao để đòi bồi thường thiệt hại cho hành vi hiếp dâm và tấn công tình dục nhiều lần của Hustveit khi cô đang ngủ.

Vào tháng 2 năm 2020, Ní Dhomhnaill nói trước bồi thẩm đoàn: "Mọi thứ khiến tôi bị ảnh hưởng sâu sắc". Sau đó, cô mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn và cố gắng tự kết liễu cuộc đời mình. Ní Dhomhnaill cho biết, cô cảm thấy "không an toàn ở mọi nơi", sợ hãi khi tin tưởng bất cứ ai, ngay cả cha mẹ. Bạn trai cô không đưa ra lời bào chữa nào và bồi thẩm đoàn đã đưa ra mức bồi thường thiệt hại là 1 triệu euro (hơn 28 tỷ đồng).

Chín năm qua là một quá trình dần dần bình phục của Ní Dhomhnaill. Hiện tại cô 34 tuổi, đang học tập để trở thành một nhà tâm lý học. Cô tin rằng, quá khứ của mình khiến cô có thể hoàn thành tốt công việc.

"Tôi nghĩ điều đẹp đẽ và quan trọng mà tôi có thể mang lại khi giúp đỡ một người đang bị tổn thương hay một người có ý định tự tử, đó là cảm giác hy vọng," cô nói. "Ngay cả khi họ không tin, bản thân tôi biết rằng điều gì đó có thể thay đổi, và vì vậy tôi có thể giữ hy vọng đó cho họ".

Nguồn: The Guardian
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm