Nhìn 5 tờ hóa đơn trong ví của chồng mà tôi rơi nước mắt

Dung Nguyễn
11/11/2022 - 07:55
Nhìn 5 tờ hóa đơn trong ví của chồng mà tôi rơi nước mắt
Tôi thật sự bất lực, không biết phải làm sao với người chồng này đây?

Chúng tôi cưới nhau 4 năm thì hết 3 năm chồng không có việc làm. Khi đó chúng tôi sống ở quê, nghề nghiệp ít, chỉ có thợ may, thợ xây và vài công việc khác. Sau khi sinh con được vài tháng, tôi phải gửi con cho bà nội chăm sóc và bản thân đi làm công ty may.

Còn chồng ở nhà chơi cả ngày, bảo làm việc gì cũng kêu vất vả nặng nhọc, không chịu làm. Thế là suốt ngày chỉ ăn rồi tụ tập với đám bạn bè chưa vợ. Lúc đầu chồng xin tiền tôi còn cho, khi không cho nữa thì anh xin bố mẹ và các anh chị ruột.

Đến ngày con tôi đi nhà trẻ, tôi bắt đầu nghĩ về tương lai gia đình. Một mình tôi đi làm nuôi chồng con thì sẽ khổ cả đời. Chồng nhàn rỗi chơi cả ngày sẽ hư hỏng lúc nào không hay. Tôi phải tìm việc cho chồng nhưng không biết việc gì hợp với anh nữa.

Sau nhiều ngày gọi điện nhờ cậy anh em bạn bè giúp đỡ tìm việc cho chồng. Cuối cùng cũng có một người bạn giúp vợ chồng tôi. Công việc mà chồng tôi sẽ làm là bảo vệ ngân hàng lương tháng 9 triệu.

Tính chồng tôi ham chơi hơn ham làm nên tôi quyết định ra thành phố làm việc và quản chồng. Tháng lương đầu tiên tôi đề nghị chồng đưa cho vợ giữ nhưng anh ấy không chịu. Nói nếu làm mà không được cầm tiền thì nghỉ việc cho khỏe.

Không thể giữ được lương của chồng, tôi đành nói ngọt để anh đưa vài triệu chi tiêu sinh hoạt và gửi về quê cho bà nuôi con. Vậy là hàng tháng chồng chấp nhận đưa cho tôi 4 triệu, số tiền còn lại anh nói giữ để làm việc lớn. Anh bảo vợ chồng phải quyết tâm mua nhà thành phố, không bao giờ về quê nữa. Nghe mục tiêu chồng đặt ra tôi cũng mừng vì anh đã tu chí làm ăn.

Ngày hôm qua, thấy ví chồng đặt trên bàn, tôi tò mò mở ra xem có nhiều tiền không. Trong ví chỉ có vài đồng tiền lẻ nhưng có đến 5 tờ hóa đơn của nhà hàng, quán bia, tổng cộng là 16 triệu. Tôi đã bật khóc khi nhìn những con số trong đó, sao chồng lại hoang phí đến thế.

Tôi đưa mấy tờ hóa đơn ra trách chồng, ăn uống gì mà nhiều vậy, làm được đồng nào bao bạn bè hết, thế này bao giờ mới có tiền mua nhà. Chồng bình thản nói bạn bè mời đi ăn, mình phải mời lại, có gì mà làm ầm ĩ vậy.

Tôi nói gia đình còn nghèo khó, chồng hạn chế đi nhậu để khỏi phải nợ nần miếng ăn. Chồng nói làm ra tiền là phải tiêu, cứ ki bo kẹt xỉ rồi chết có mang đi được đâu. Nếu vợ mà càu nhàu chuyện chồng tiêu tiền nữa, anh ấy sẽ về quê, không làm việc nữa.

Lời nói của chồng khiến tôi im lặng không dám nói gì nữa. Khó khăn lắm mới kiếm được việc phù hợp và thuyết phục được chồng đi làm. Bây giờ anh mà bỏ việc về quê thì gia đình tan nát. Tôi không biết phải khuyên chồng thế nào để anh bớt nhậu nữa mọi người ạ?

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm