"Nhịp sống bình yên" - Chương trình tôn vinh chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn
Họp báo giới thiệu chương trình nghệ thuật “Nhịp sống bình yên”.
Phía sau mỗi khoảnh khắc bình yên là những bước chân không ngại hiểm nguy, những cuộc chạy đua với thời gian và cả những hy sinh thầm lặng. Chương trình “Nhịp sống bình yên” sẽ kể lại hành trình ấy qua những câu chuyện có thật, tri ân các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH trong 65 năm qua.
Ngày 26/8, tại Trung tâm Báo chí TPHCM, Hội Cựu Công an nhân dân TPHCM phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn (PCCC và CNCH); Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Phòng Công tác chính trị (PX03), Ban Chuyên đề (PX04), Báo Pháp luật Việt Nam, Chuyên trang Video Pháp luật và Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang tổ chức họp báo giới thiệu chương trình nghệ thuật "Nhịp sống bình yên". Chương trình dự kiến diễn ra ngày 4/10/2026 tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, với khoảng 450 đại biểu, khách mời tham dự.

Họp báo giới thiệu chương trình nghệ thuật “Nhịp sống bình yên”.
"Nhịp Sống Bình Yên" là hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn, hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (4/10/1961 - 4/10/2026). Chương trình nhằm tri ân, tôn vinh các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã cống hiến, chiến đấu, hy sinh vì sự an toàn của nhân dân; đồng thời lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH tận tụy, dũng cảm, sẵn sàng "đi ngược chiều ngọn lửa" để giành lại sự sống.
Qua đó, chương trình góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và khuyến khích sự chung tay của toàn xã hội đối với công tác PCCC và CNCH.
Theo Ban Tổ chức, tư tưởng xuyên suốt của chương trình là "Bình yên không tự nhiên mà có". 65 năm truyền thống sẽ không được kể bằng những con số hay thành tích được liệt kê, mà được tái hiện qua con người, sự sống và những câu chuyện có thật. Qua đó, khán giả có thể cảm nhận rõ hơn những hy sinh thầm lặng phía sau cuộc sống bình yên hôm nay.
Chương trình gồm 2 phần: Lễ tri ân - tôn vinh và chương trình nghệ thuật "Nhịp Sống Bình Yên".
Phần lễ tri ân - tôn vinh là không gian dành cho những câu chuyện người thật, việc thật, qua đó làm nổi bật truyền thống, lòng dũng cảm, sự hy sinh và trách nhiệm của người chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH đối với nhân dân. Điểm nhấn là những cuộc giao lưu, gặp gỡ các nhân chứng, đưa những con người thật và câu chuyện thật lên sân khấu, để hành trình 65 năm được kể qua những số phận, những khoảnh khắc sinh tử.

Thiếu tướng Đào Công Danh, Chủ tịch Hội cựu Công an nhân dân TPHCM, phát biểu tại chương trình.
Phần 2 là chương trình nghệ thuật tổng hợp, kết hợp nhiều loại hình như ca múa nhạc, cải lương, tân cổ, phim tài liệu, phóng sự, giao lưu nhân chứng, hoạt cảnh sân khấu, nghệ thuật hình thể cùng công nghệ trình chiếu visual, mapping, màn hình LED, âm thanh và ánh sáng.
Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi như NSND Kim Tử Long, NSND Phượng Loan; NSƯT Lê Tứ, NSƯT Thu Vân, NSƯT Tú Sương, NSƯT Lam Tuyền, NSƯT Thy Trang; các nghệ sĩ Thanh Thảo, Võ Minh Luân; Nguyễn Văn Hợp, Nguyễn Văn Mẹo, Trọng Hiếu cùng nhiều nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên, vũ đoàn, lực lượng văn nghệ và cán bộ, chiến sĩ tham gia biểu diễn.
Với sự kết hợp giữa nghệ thuật và những câu chuyện có thật, "Nhịp Sống Bình Yên" hướng đến việc tái hiện hành trình 65 năm của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH bằng góc nhìn gần gũi, giàu cảm xúc; qua đó nhắc nhớ rằng phía sau mỗi khoảnh khắc bình yên là sự nỗ lực, lòng dũng cảm và những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ.

Trung tá Lê Thị Phương Thanh, đạo diễn và biên kịch chương trình nghệ thuật "Nhịp sống bình yên"
Trung tá Lê Thị Phương Thanh, đạo diễn và biên kịch chương trình nghệ thuật "Nhịp sống bình yên", chia sẻ: "Khi bắt đầu xây dựng chương trình câu hỏi đầu tiên chúng tôi đặt ra là "Sau chương trình này, điều gì sẽ đọng trong lòng khán giả". Nếu chỉ kể 65 năm ấy bằng những con số, những mốc thời gian hay những vụ cháy nối tiếp nhau, thì chúng tôi mới chỉ kể được lịch sử, mà chưa chắc đã chạm được trái tim của khán giả. Vậy nên chúng tôi chọn kể "Nhịp sống bình yên", những sự sống và những câu chuyện phía sau màu áo lính và bằng những người vợ, người mẹ, người con vẫn âm thầm chờ người lính trở về sau mỗi chuyến xe rời đơn vị. Chúng tôi không muốn biến người lính cứu hỏa thành một hình tượng phi thường, xa cách, anh hùng giữa đời thường. Mà chúng tôi muốn khán giả nhìn thấy họ rất gần: họ cũng là người chồng, người cha; người con cũng biết yêu thương, cũng có gia đình đang đợi. Chỉ khác rằng khi tiếng chuông reo, họ sẵn sàng đặt sự an toàn của người khác lên trên sự an nguy của chính mình".
Thiếu Tướng Vũ Đức Hiển, Phó Chủ tịch thường trực Hội Cựu Công an nhân dân TPHCM, nhấn mạnh: "Chúng tôi mong muốn chương trình diễn ra vào ngày 4/10 tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang không chỉ là một chương trình nghệ thuật, mà còn tạo được sức lan tỏa rộng rãi và mang ý nghĩa thiết thực. Qua đó, chương trình góp phần động viên các cán bộ, chiến sĩ đang làm công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tiếp tục phát huy truyền thống, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời, chương trình cũng mong muốn xã hội nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình, cùng chung tay góp sức để giữ gìn cuộc sống bình yên".