Nhờ cô hàng xóm mà tôi biết được bí mật của chồng sắp cưới

Mỹ Hạnh
03/01/2023 - 17:29
Nhờ cô hàng xóm mà tôi biết được bí mật của chồng sắp cưới

Ảnh minh họa

Cô hàng xóm lắc đầu, bảo tôi nên suy nghĩ kĩ càng chuyện cưới hỏi.

Tôi và Hoàng gặp nhau trong một trường hợp oái oăm. Chúng tôi tông xe vào nhau lúc đi đường nhưng Hoàng định chối bỏ trách nhiệm. Tính tôi nóng nảy, thẳng thắn nên mới ép được Hoàng bồi thường tiền sửa xe và khám chữa chân cho mình. Vậy mà sau đó, càng nói chuyện, chúng tôi lại càng thấy hợp ý nhau.

Vì đều là dân tỉnh lẻ đến thành phố lập nghiệp nên tôi và Hoàng tìm được điểm tương đồng. Chúng tôi thường đi ăn, đi chơi. Dù Hoàng không ngỏ lời yêu nhưng mối quan hệ của tôi và anh vẫn tiến triển một cách thuận lợi. Giữa năm nay, tôi đã chuyển đến sống chung nhà trọ với Hoàng để giảm chi phí sinh hoạt, cũng như thuận tiện chăm sóc nhau.

Vào dịp Tết Dương Lịch, vì được nghỉ làm 3 ngày nên Hoàng dẫn tôi về quê anh chơi, ra mắt bố mẹ anh. Nhà anh ai cũng nhiệt tình, vui vẻ, đón tiếp tôi chu đáo. Sau khi nghỉ buổi trưa, tôi đi bộ ra quán tạp hóa gần nhà Hoàng để mua ít bánh ngọt. Vì bạn trai còn đang say ngủ nên tôi cũng không báo với anh mà tự đi.

Cô hàng xóm bán tạp hóa cũng nhiệt tình hỏi han. Khi biết tôi là bạn gái cũng là vợ sắp cưới của Hoàng, cô ấy tỏ vẻ ngạc nhiên lắm. Rồi cô ấy hỏi: "Con đã gặp 2 đứa nhỏ, con của Hoàng chưa?". Tôi cười, cho rằng cô ấy nhầm chồng sắp cưới của mình với một ai tên Hoàng khác. Bởi Hoàng chưa bao giờ kể về chuyện con cái của mình. Anh ấy luôn nói mình là trai tân.

Nhưng cô hàng xóm lại lắc đầu, kể chuyện Hoàng từng kết hôn, đã có 2 đứa con với vợ cũ mới ly hôn. Vì sát nhà nên cô ấy biết rõ tường tận, Hoàng là một gã đàn ông keo kiệt với vợ con nhưng lại ngọt ngào, dẻo miệng với người ngoài. Vợ cũ của anh vì không chịu được bản tính trăng hoa của chồng nên mới ly hôn, một mình nuôi nấng 2 đứa con nhỏ vì Hoàng không chịu nhận chăm sóc bé nào.

Những gì cô hàng xóm nói khiến đầu óc tôi quay cuồng. Vậy mà Hoàng lại nói dối, dắt mũi tôi một cách ngoạn mục suốt cả năm qua. Nghĩ lại, dù sống chung nửa năm nay nhưng Hoàng chưa bao giờ trả tiền nhà, cũng không hề mua sắm cho tôi, tôi càng tin tưởng lời cô hàng xóm hơn. Và một người đàn ông sẵn sàng từ chối nuôi con mình chỉ để rảnh rang tìm hiểu các mối quan hệ khác thì cũng chẳng tốt đẹp gì.

Từ lúc về, tôi cứ nghĩ mãi về lời của cô hàng xóm. Tôi có nên tiếp tục với Hoàng nữa không? Hay thẳng thắn hỏi rõ Hoàng về những suy nghĩ của mình rồi tính tiếp. Tôi chỉ sợ Hoàng lại giấu giếm, tiếp tục lừa dối tôi thôi.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm