“Nhóm thiện nguyện Khu dân cư Bách Khoa”: Điều lớn lao từ những việc nhỏ bé

An Khê - Ảnh: NVCC
13/09/2021 - 14:59
“Nhóm thiện nguyện Khu dân cư Bách Khoa”: Điều lớn lao từ những việc nhỏ bé

Nhóm thiện nguyện Khu dân cư Bách Khoa (Tp.Đà Nẵng)

Nhằm giúp đỡ, động viên những hoàn cảnh yếu thế trong cuộc sống và trong đại dịch, “Nhóm thiện nguyện Khu dân cư Bách Khoa” (TP Đà Nẵng) đã xông pha lên tuyến đầu với nhiều hoạt động thiện nguyện, phát huy cao tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Điều lớn lao từ những việc nhỏ bé

Nhóm thiện nguyện Khu dân cư Bách Khoa được hình thành với sự chung tay của hơn 70 thành viên trong khu dân cư. Họ là những bạn trẻ đang làm việc ở các cơ quan, nhà máy, các trường thành viên trực thuộc Đại học Đà Nẵng, những chị em nội trợ và cả những cán bộ đã nghỉ hưu nguyên là cán bộ Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng cùng sinh hoạt trong một cụm khu dân cư của tổ 8, tổ 9 phường Hòa khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

“Nhóm thiện nguyện Khu dân cư Bách Khoa”: Điều lớn lao từ những việc nhỏ bé - Ảnh 1.

Nhóm không chỉ là những bạn trẻ, chị em nội trợ mà còn có cả những thành viên nguyên là cán bộ Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng

Nhóm được hình thành từ năm 2018, nhưng phải đến năm 2020 mới thực sự hoạt động sôi nổi, nhất là khi mùa dịch đầu tiên đến Đà Nẵng. Số ca nhiễm Covid-19 được công bố vào tháng 3/2020 và cao điểm là từ ngày 24/7/2020 khi lần lượt Bệnh viện C, Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện phục hồi chức năng bị phong tỏa với những diễn biễn phức tạp khó lường của những ca lây nhiễm. 

Đặc biệt, cao điểm của mùa dịch từ đầu năm 2021 đến nay đang diễn ra khắp ba miền Bắc Trung Nam đã cuốn Nhóm vào, mong muốn làm sao chia sẻ một phần nỗi đau, nỗi mất mát quá lớn của bao gia đình không còn thấy người thân, chia sẻ khó khăn của những người dân trong các khu phong tỏa và làm sao để giảm bớt những giọt mồ hôi đang thấm đẫm những bộ đồ bảo hộ của đội ngũ y bác sĩ - những chiến sĩ trong lực lượng tuyến đầu đang gồng mình chống dịch.

“Nhóm thiện nguyện Khu dân cư Bách Khoa”: Điều lớn lao từ những việc nhỏ bé - Ảnh 2.

Nhóm thiện nguyện Khu dân cư Bách Khoa tặng nước giải khát và bánh mì tại chốt giao thông hầm Hải Vân, Đà Nẵng

Tình hình dịch bệnh tại Đà Nẵng cũng như cả nước diễn biến phức tạp, Nhóm đã chung sức đồng lòng cùng với các tổ chức chính trị - xã hội trong khu dân cư, quyên góp vật chất từ các nhà hảo tâm, các thành viên trong nhóm để trao gửi đến các "Bếp ăn không đồng" trên địa bàn phường Hòa Khánh Bắc, Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu), xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang)... Nhóm thường xuyên thăm hỏi, động viên các tuyến đầu chống dịch như các trạm cảnh sát giao thông, các chốt chặn, các khu cách ly tập trung với những bữa ăn khuya, ăn trưa, nước uống, trang bị bảo hộ như khẩu trang, nước sát khuẩn… Cùng với đó là trao những phần quà cho các gia đình hoàn cảnh khó khăn trong các vùng phong tỏa, chia sẻ những suất ăn với đồng bào trở về quê hương trên những phương tiện cá nhân di chuyển qua thành phố Đà Nẵng.

“Nhóm thiện nguyện Khu dân cư Bách Khoa”: Điều lớn lao từ những việc nhỏ bé - Ảnh 3.

Chị Trần Thị Thu Hiền - Trưởng Nhóm thiện nguyện Khu dân cư Bách Khoa

Hiện tại nhóm đang tiếp tục hỗ trợ các suất ăn khuya, nước uống cho lực lượng trực chốt tại điểm đường Ngô Sĩ Liên, Công an Phường Hòa Khánh Bắc, Chốt Hoàng Văn Thái (phường Hòa Khánh Nam), chốt Tạ Quang Bửu (phường Hòa Hiệp Bắc), Công an quận Liên Chiểu và Khu cách ly tập trung tại phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu).

Chia sẻ với chúng tôi, chị Trần Thị Thu Hiền, Trưởng Nhóm cho biết: "Có thể nói trong suốt thời gian tham gia chống dịch, điều chúng tôi đã làm được là nhỏ bé, bình thường không có gì là quá lớn lao. Nhưng điều trân quý là chúng tôi luôn nhận được sự chung lòng của các thành viên trong nhóm thiện nguyện và sự hỗ trợ của chính quyền địa phương. Những khó khăn vất vả như đội nắng đội mưa, khi tìm kiếm các nhà tài trợ, tìm kiếm các nguồn cung cấp bảo hộ ytế, khẩu trang trang… so với sự vất vả hy sinh thầm lặng của đội ngũ y bác sĩ của các lực lượng tuyến đầu thì chẳng là gì cả".

Nói thay ấm lòng của các nhà hảo tâm

Cũng theo chị Hiền, trong quá trình làm từ thiện, các thành viên của Nhóm không khỏi có những lúc "thót tim" bởi những tình huống khó xử. Kỷ niệm nhớ nhất là câu chuyện của ngày 31/7 vừa qua, khi trong suốt cả tuần, hình ảnh hàng đoàn xe máy bà con miền Trung từ TPHCM vượt hàng ngàn cây số di chuyển về quê qua Đà Nẵng. Nhóm đã hội ý nhanh và quyết định tìm nguồn tài trợ trong một tiếng đồng hồ. Có được nguồn kinh phí lại cân đối sao cho đủ quà cung cấp cho gần 300 bà con đang di chuyển về Huế, Quảng Trị, Quảng Bình. Các thành viên phải vận dụng nhiều nguồn, nhờ đến lực lượng cảnh sát giao thông dẫn đường, đăng ký xin được hỗ trợ bà con trên cung đường tiếp nhận chuyển giao từ thành phố Đà Nẵng sang Huế…

“Nhóm thiện nguyện Khu dân cư Bách Khoa”: Điều lớn lao từ những việc nhỏ bé - Ảnh 4.

Nhóm hỗ trợ đồ bảo hộ y tế tuyến đầu phường Hòa Khánh Bắc - Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

Tuy nhiên, 1h ngày 31/7, TP Đà Nẵng áp dụng biện pháp mạnh trong phòng chống dịch khiến giờ đến của đoàn cũng thay đổi, đến giờ hẹn thì lái xe bận việc đột xuất, hội viên vừa tự lái xe, vừa đi mua sữa, nước. Do mua vội, nguồn hàng khan hiếm không gom kịp nên đã đến chậm so với lịch hẹn 10 phút, đồng chí Trưởng Công an của Trạm giao thông Hòa Nhơn vừa rời cơ quan. Vậy là nhóm lại gọi điện nhờ người tiếp nhận hàng, nhờ xe của cảnh sát giao thông hỗ trợ chuyển hàng đến điểm dừng chân.

Gánh vác trách nhiệm Trưởng nhóm, chị Trần Thị Thu Hiền luôn phải là người tiên phong, đi đầu, dẫn dắt các thành viên, truyền cảm hứng, tinh thần "vì cộng đồng" của mình đối với các thành viên khác trong nhóm. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, người trưởng nhóm phải xông pha, chia sẻ, phối hợp và đồng hành cùng với các thành viên khác trong nhóm để làm sao công việc được tiến hành thuận lợi nhất.

“Nhóm thiện nguyện Khu dân cư Bách Khoa”: Điều lớn lao từ những việc nhỏ bé - Ảnh 5.

Nhóm tiếp nhận cá hỗ trợ bếp ăn 0 đồng

"Chúng tôi, những người thay tấm lòng của các nhà hảo tâm, tấm lòng của bà con trong khu dân cư làm cầu nối, muốn trao những yêu thương, muốn chia sẻ những khó khăn, muốn giảm đi một chút gánh nặng của những lực lượng tuyến đầu trong cuộc chiến chống lại đại dịch Covivd-19, chỉ mong sao luôn nhận được sự tin tưởng, sự chung tay của cộng đồng để tiếp tục được nhân rộng những việc làm ý nghĩa, được tiếp sức cùng lực lượng tuyến đầu tham gia chống dịch".

Ghi nhận những nỗ lực không ngừng nghỉ của Nhóm thiện nguyện và sự tích cực trong công tác thiện nguyện, phòng chống dịch, UBND phường Hòa Khánh Bắc đã tuyên dương khen thưởng Trưởng nhóm Trần Thị Thu Hiền về tiêu chí Mô hình phát huy nội lực tại khu dân cư và hỗ trợ người nghèo, người khó khăn, người già yếu trong khu dân cư Bách Khoa.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm