Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Những bàn tay phụ nữ "cứu lúa" giúp dân giữa mùa mưa lũ ở Đà Nẵng

Nguyễn Thị Thúy Hiền
Những bàn tay phụ nữ "cứu lúa" giúp dân giữa mùa mưa lũ ở Đà Nẵng

Mô hình "Góp lửa yêu thương" của phụ nữ thôn Phú Yên tiếp tục thắp sáng tinh thần tương thân tương ái giữa những ngày mưa gió qua hoạt động chung sức gặt múa cho bà con

Những đợt mưa tháng 9 kéo dài khiến nhiều diện tích lúa sắp thu hoạch ở xã Chiên Đàn, TP Đà Nẵng, bị đổ ngã, ngập úng. Những người phụ nữ nơi đây đã kịp thời chung tay, giúp đỡ bà con giữ lại thành quả sau nhiều tháng nhọc nhằn chăm sóc.

"Góp lửa yêu thương", giúp dân gặt lúa

Nhìn những cánh đồng bát ngát chìm trong biển nước, lúa chưa kịp thu hoạch nằm bẹp dí dưới bùn lầy, chị em phụ nữ xã Chiên Đàn (TP Đà Nẵng) không thể ngồi yên. Ngay lập tức, mô hình “Góp lửa yêu thương” của Chi hội Phụ nữ thôn Phú Yên - một mô hình nhân văn được duy trì và phát triển qua nhiều thời kỳ - đã được kích hoạt, huy động sức người giúp dân vượt khó.

Chị Nguyễn Kim Soan, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Phú Yên, chia sẻ: “Chương trình diễn ra rất đột xuất. Tối hôm trước lên kế hoạch giúp dân gặt lúa ngập úng, sáng hôm sau thu thập thông tin những hộ dân cần hỗ trợ, rồi 12 giờ trưa, các chị em lập tức ra đồng. Chúng tôi triển khai liên tiếp 3 ngày từ 14 - 16/9, hỗ trợ gặt, gom lúa, rơm và tuốt lúa cho 5 hộ gia đình khó khăn”.

Dưới tiết trời âm u, nước ngập sâu qua bắp chân, có nơi lún đến tận đầu gối, các chị em vẫn miệt mài làm việc tới hơn 6 giờ tối mới nghỉ. Những hội viên như chị Nguyễn Thị Lan (tham gia đủ 3 ngày), chị Nguyễn Thị Anh Đào, chị Đoàn Thị Bích Liêm (Tổ trưởng Tổ phụ nữ) cùng hàng chục hội viên khác đã không ngại vất vả, ngâm mình dưới nước lầy để vớt từng bó “ngọc trời” cho bà con.

Tiếp nối tinh thần ấy, Chi hội Phụ nữ thôn Xuân Định (xã Chiên Đàn) cũng nhanh chóng vào cuộc giúp dân gặt lúa.

Chị Phan Thị Ái Nhi, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Xuân Định, cho biết: “Sáng ngày 20/9, từ 6 giờ 30 đến hơn 11 giờ trưa, 15 hội viên phụ nữ cùng 5 cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Chiên Đàn đã sát cánh gặt lúa và mang lúa về tận nhà cho 3 hộ dân. Lúa bị ngã rập 100%, nằm rạp trong bùn lầy nên máy móc không thể vào được, hoàn toàn phải dùng sức người”.

Những bàn tay phụ nữ "cứu lúa" giúp dân giữa mùa mưa lũ miền Trung - Ảnh 2.

Những giọt mồ hôi xen lẫn nụ cười hạnh phúc của các chị em phụ nữ thôn Xuân Định khi cứu được công sức cả mùa vụ trước khi đợt mưa lớn tiếp theo kéo đến.

Nhiều hội viên tích cực như chị Trương Thị Vui, chị Nguyễn Thị Xuân, chị Nguyễn Thị Hoa, chị Nguyễn Thị Có, chị Lê Thị Thu Vân, chị Nguyễn Thị Thập... đã nhiệt tình xắn tay áo, chung sức hoàn thành công việc trước khi trận mưa lớn tiếp theo dội xuống.

Những mùa lúa được giữ lại từ sự sẻ chia

Đằng sau những giọt mồ hôi trên đồng ruộng là niềm hạnh phúc vỡ òa của những người nông dân neo đơn, ốm đau khi thấy công sức gieo trồng được cứu vớt kịp thời.

Tại thôn Phú Yên, hoàn cảnh bà Đoàn Thị Kim Liễu khiến ai nấy đều xót xa. Gia đình chỉ có 2 vợ chồng già, bà lại bị tai biến nhẹ, tay run rẩy không làm được việc nặng.

Hơn 2 sào ruộng ngã ngập hoàn toàn, không có chi phí thuê thợ gặt, bà Liễu xúc động chia sẻ: “Lúa ngã rạp hết dưới nước, tôi nhìn mà đứt ruột vì không biết làm sao. May nhờ có các chị em phụ nữ và bà con đến gặt giúp, đưa lúa về tận nhà rồi còn quay lại giúp tuốt lúa. Nếu không có mọi người, chắc vợ chồng tôi mất trắng vụ này”.

Những bàn tay phụ nữ "cứu lúa" giúp dân giữa mùa mưa lũ miền Trung - Ảnh 3.

Những nụ cười rạng rỡ trên môi của chị em phụ nữ Chi hội Phú Yên dù phải làm việc vất vả từ giữa trưa đến tận chiều muộn.

Cùng chung niềm vui ấy, ông Phan Dược (thôn Xuân Định) - một hộ có 2 vợ chồng già yếu, bệnh tật liên miên - nghẹn ngào: “Cơn mưa lớn kéo dài làm lúa chìm nghỉm. Thấy các cô ở Hội phụ nữ với các chú quân sự ngâm mình dưới nước gặt từng ôm lúa mang về, tôi xúc động không cầm được nước mắt. Tình cảm này gia đình tôi ghi nhớ suốt đời”.

Những đôi bàn tay nắm chặt, những cái ôm ấm áp, những lời cảm ơn chân thành từ các gia đình khó khăn như hộ bà Đoàn Thị Kim Liễu, bà Nguyễn Thị Huệ, ông Lê Thanh Quang, ông Phan Văn Quốc Nhạc, ông Phan Văn Anh Sỹ... chính là phần thưởng vô giá đối với chị em phụ nữ xã Chiên Đàn.

Những bàn tay phụ nữ "cứu lúa" giúp dân giữa mùa mưa lũ miền Trung - Ảnh 4.

Đội ngũ hội viên phụ nữ thôn Xuân Định cùng các chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Chiên Đàn chung sức gặt lúa giúp dân.

Hành động kịp thời và tinh thần lăn xả của chị em hai chi hội Phú Yên, Xuân Định cùng các lực lượng phối hợp thể hiện rõ nét truyền thống tương thân tương ái, tinh thần "lá lành đùm lá rách" của người Việt Nam. Hoạt động nhân văn này không chỉ cứu giúp những hạt lúa quê nhà khỏi hư hỏng mà còn thắp sáng niềm tin, sự gắn kết nghĩa tình trong cộng đồng làng xóm”.

Bà Trương Thị Mỹ Yến, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Chiên Đàn

Không phải những việc làm lớn lao, đôi khi chỉ là vài giờ lao động giữa ruộng đồng ngập nước. Nhưng trong những ngày thời tiết bất lợi, từng bàn tay góp sức đã giúp người dân giữ lại hạt “ngọc trời” sau một mùa chăm bón, đồng thời trao thêm cho họ niềm tin rằng trong lúc khó khăn, hoạn nạn, bên cạnh mình vẫn có cộng đồng, có những người sẵn sàng chung tay.

Ý kiến của bạn
Bình luận