Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
13/08/2026 - 17:50 (GMT+7)

Phụ nữ Công an TP Đà Nẵng và những “trái ngọt” từ chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Phước Nguyên
Phụ nữ Công an TP Đà Nẵng và những “trái ngọt” từ chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Phụ nữ Công an TP Đà Nẵng đến với trẻ em vùng sâu, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Từ những cuộc gặp gỡ, lời hỏi thăm và sự đồng hành bền bỉ, chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Ban Phụ nữ Công an TP Đà Nẵng triển khai đang trở thành điểm tựa cho nhiều trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đáng quý hơn, những “trái ngọt” của chương trình đang dần được nhìn thấy qua hành trình trưởng thành của các em, trong đó có những em đã bước vào giảng đường đại học.

Với phương châm “Lấy công tác chuyên môn làm phong trào Hội – Lấy phong trào Hội phục vụ công tác chuyên môn”, phụ nữ Công an TP Đà Nẵng đã triển khai hơn 250 mô hình, công trình, phần việc cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

Nhiều mô hình tiêu biểu được Bộ Công an tuyên dương như “Phụ nữ Phòng Cảnh sát giao thông vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc cộng đồng”, “Nâng cao hiệu quả quản lý, tư vấn, chăm sóc, điều trị cho đối tượng nghiện ma túy và nhiễm HIV/AIDS”.

Đặc biệt là chương trình “Mẹ đỡ đầu” đến nay đã gặt hái được “trái ngọt” khi nhiều em được quan tâm nuôi dưỡng đã trúng tuyển vào các trường Đại học. Chương trình đã thể hiện tinh thần nhân ái, sẻ chia, thể hiện trách nhiệm xã hội của lực lượng Công an trong chăm lo, bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, qua đó góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an trong lòng Nhân dân.

"Ở đâu có trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ở đó có mẹ đỡ đầu"

Trung tá Hồ Thị Minh Huệ - Trưởng Ban Phụ nữ Công an TP Đà Nẵng cho biết, chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động nhằm hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi và trẻ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Từ khi phát động, Ban Phụ nữ Công an TP Đà Nẵng đã xác định đây là Chương trình có giá trị nhân văn cao cả và ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Trung tá Hồ Thị Minh Huệ - Trưởng Ban Phụ nữ Công an TP Đà Nẵng tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 

Do đó, ngay sau khi Hội Phụ nữ Công an TP Đà Nẵng triển khai, các Hội phụ nữ cơ sở Công an đơn vị, địa phương đã nhanh chóng vào cuộc, tích cực phối hợp các tổ chức đoàn thể trong và ngoài lực lượng, nhất là lực lượng Công an cấp xã rà soát các trường hợp trong diện, báo cáo cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, vận động cán bộ chiến sĩ cùng tham gia vào cuộc để hỗ trợ kịp thời các trường hợp trẻ em mồ côi và mở rộng đến điện trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác.

“Chương trình được Ban Phụ nữ Công an TP Đà Nẵng thực hiện với phương châm: Ở đâu có trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ở đó có mẹ đỡ đầu. Chính vì vậy, các cấp Hội Phụ nữ Công an thành phố hiện đã nhận đỡ đầu cho 68 con”, Trung tá Hồ Thị Minh Huệ chia sẻ.

Theo Trung tá Hồ Thị Minh Huệ, nhiều trường hợp các em đã đậu vào các trường Đại học, điển hình như: tại Công an phường Hương Trà có 1 cháu Nguyễn Thị Thu Hân đã đậu trường Đại học Công nghệ thông tin TPHCM; Công an phường Quảng Phú có 1 trường hợp là cháu Phạm thị Quỳnh Như đỗ Đại học Nông Lâm Huế. 

Tính từ năm 2024 đến nay, chương trình do Ban Phụ nữ Công an TP Đà Nẵng triển khai đã có khoảng gần 10 trường hợp đậu vào các trường đại học.

Điểm tựa vững chắc trên hành trình trưởng thành

Một trong những người trực tiếp đồng hành với các em là Đại úy Nguyễn Thị Thiên Lý, Chi hội Phụ nữ Công an xã Duy Xuyên (thuộc Ban Phụ nữ Công an TP Đà Nẵng). Đến nay, chị vẫn còn nguyên cảm xúc vui mừng khi nhận được những dòng tin thông báo hai em nhỏ thuộc chương trình đã trúng tuyển đại học.

“Ngày biết các em đậu đại học, tôi vui lắm, cảm giác ấy khó diễn tả thành lời. Bởi tôi nhìn thấy các em trưởng thành, bước qua được một cánh cửa quan trọng của cuộc đời. Với tôi, đó đã là một niềm hạnh phúc rất lớn”, Đại úy Nguyễn Thị Thiên Lý chia sẻ.

Đại úy Nguyễn Thị Thiên Lý, Chi hội Phụ nữ Công an xã Duy Xuyên bên tay phải.

Theo Đại úy Nguyễn Thị Thiên Lý, mỗi em trong chương trình “Mẹ đỡ đầu” đều có một hoàn cảnh riêng, nhưng điểm chung là cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn. Có gia đình làm nông, phải nuôi ba người con, thu nhập chỉ vừa đủ trang trải cuộc sống. Đặc biệt, gia đình còn phải dành một phần thu nhập để chăm lo thuốc thang cho người con không may bị khuyết tật.

Trong hoàn cảnh ấy, việc các em vẫn nỗ lực học tập và trúng tuyển đại học trở thành niềm vui lớn đối với gia đình và cả những người mẹ đỡ đầu đã đồng hành cùng các em.

Với trách nhiệm của mình, Đại úy Nguyễn Thiện Thiên Lý đã cùng với các chị trong Hội Phụ nữ Công an huyện Duy Xuyên cũ (nay là Công an xã Duy Xuyên ) thường xuyên gặp gỡ, hỏi han việc học tập, động viên các em mỗi khi gặp khó khăn. Sự đồng hành ấy không quá lớn lao, đôi khi chỉ là một cuộc trò chuyện, một lời hỏi thăm hay lời động viên đúng lúc. Nhưng qua thời gian, những điều giản dị ấy đã trở thành điểm tựa để các em thêm tự tin trên hành trình trưởng thành.

Vì vậy, khi nhận được tin hai em trúng tuyển đại học, chị Lý cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của những tháng ngày đồng hành. Với chị, đó chính là “trái ngọt” được tạo nên từ sự cố gắng của các em và sự đồng hành bền bỉ của những người mẹ đỡ đầu.

Không chỉ quan tâm đến việc học, Đại úy Nguyễn Thị Thiên Lý còn thường xuyên phổ biến, tuyên truyền pháp luật, giúp các em nâng cao nhận thức, biết phân biệt đúng - sai và chủ động tránh xa những hành vi vi phạm pháp luật.

Với chị Lý, làm “mẹ đỡ đầu” không có nghĩa là làm thay các em. Điều quan trọng hơn là luôn ở phía sau, sẵn sàng lắng nghe, động viên và tiếp thêm cho các em niềm tin khi cần thiết.

Từ hoàn cảnh khó khăn đến động lực vươn lên

Một trong những trường hợp được Hội Phụ nữ Công an huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam (nay là xã Duy Xuyên, TP Đà Nẵng) đồng hành từ năm 2019 là em Phạm Nguyễn Thanh Trúc, sinh năm 2007 ở xã Duy Xuyên. Trước khi được hỗ trợ, gia đình Trúc có hoàn cảnh khó khăn. Ba mẹ làm nông, thu nhập không ổn định, trong khi người chị đầu bị khuyết tật từ nhỏ, nằm một chỗ, không thể nói và mọi sinh hoạt đều cần sự giúp đỡ của người thân.

Em Phạm Nguyễn Thanh Trúc cùng với Trung tá Nguyễn Thị Minh - Nguyên chủ tịch Hội phụ nữ Công an huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam (nay là xã Duy Xuyên, TP Đà Nẵng).

Hoàn cảnh gia đình khiến Trúc có những lúc buồn và cảm thấy thiệt thòi so với bạn bè cùng trang lứa. Tuy nhiên, trong những thiếu thốn ấy, em vẫn luôn mong muốn cố gắng học tập để sau này có thể giúp đỡ gia đình.

Thấu hiểu hoàn cảnh của em, Hội Phụ nữ Công an Duy Xuyên đã bắt đầu đồng hành, hỗ trợ Trúc từ năm 2019. Không chỉ hỗ trợ thêm chi phí sinh hoạt hằng tháng, các nữ chiến sĩ còn thường xuyên hỏi thăm, động viên em trong học tập và cuộc sống.

Sự quan tâm ấy được thể hiện qua những việc rất cụ thể. Các cô nhắc nhở Trúc cố gắng học tập, biết tránh xa những điều xấu, không đua đòi theo bạn bè, không vi phạm pháp luật. Mỗi dịp đầu năm học mới hoặc những ngày lễ, các cô lại đến thăm hỏi gia đình, động viên và tặng quà cho em.

Với Trúc, sự đồng hành ấy không chỉ giúp em vơi bớt những khó khăn trước mắt mà còn trở thành nguồn động viên tinh thần trong quá trình trưởng thành. Em cho biết bản thân rất vui và biết ơn những gì đã nhận được từ Hội Phụ nữ Công an Duy Xuyên. Chính sự quan tâm của các cô càng thôi thúc em cố gắng học tập, rèn luyện để trở thành một công dân tốt, không phụ lòng mong mỏi của gia đình và những người đã luôn đồng hành cùng mình.

Câu chuyện của Trúc cũng cho thấy ý nghĩa của chương trình “Mẹ đỡ đầu” không nằm ở sự hỗ trợ vật chất đơn thuần. Điều quan trọng hơn là các em có thêm một điểm tựa để vượt qua hoàn cảnh, có người lắng nghe, động viên và định hướng khi đứng trước những khó khăn của tuổi trưởng thành.

Từ một cô bé lớn lên trong gia đình còn nhiều thiếu thốn, Trúc đã có thêm động lực để tiếp tục con đường học tập. Và phía sau hành trình ấy là sự đồng hành bền bỉ của những người “mẹ” không cùng huyết thống nhưng luôn dành cho em sự quan tâm, sẻ chia và niềm tin vào tương lai.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận