Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
13/08/2026 - 16:48 (GMT+7)

Ươm mầm xanh yêu thương nơi biên cương

Cẩm Na
Ươm mầm xanh yêu thương nơi biên cương

Ông Ma A Cấu, bà Cư Thị Vắng và cháu Ma A Hoàng trong ngày được Đồn Biên phòng Nậm Nhừ nhận đỡ đầu

“Hạnh phúc của người lính chúng tôi là được “ươm mầm xanh” nơi biên giới bằng tình yêu thương của người cha, người anh. Bởi khi một trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tiếp tục được đến trường sẽ có thêm một gia đình vững niềm tin vào tương lai. Khi một gia đình ổn định sẽ có thêm một “cột mốc lòng dân” vững chắc”, thiếu tá Đỗ Xuân Điềm, Bí thư Chi bộ, Chính trị viên Đồn Biên phòng Nậm Nhừ (tỉnh Điện Biên) chia sẻ.

Điểm tựa của 3 đứa trẻ

Chia sẻ với chúng tôi, thiếu tá Đỗ Xuân Điềm cho biết, đơn vị quản lý gần 17 km đường biên, nơi có 6 cột mốc quốc giới, tiếp giáp huyện Phông-Sa-Lỳ của nước bạn Lào, cũng là địa bàn khó khăn nhất tỉnh Điện Biên. Giữa mùa hạ là thời điểm mùa mưa bắt đầu, trong khi đường đến các thôn, bản chủ yếu là đường đất, nên việc đi lại rất khó khăn. "Niềm hạnh phúc của người lính chúng tôi là mỗi khi đi tuần tra địa bàn bắt gặp những em nhỏ vùng cao, dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nhưng vẫn bền bỉ lội bùn đất, vượt dốc cao, cắp sách đến trường", thiếu tá Đỗ Xuân Điềm cho biết.

Ươm mầm xanh yêu thương nơi biên cương - Ảnh 1.

Thiếu tá Đỗ Xuân Điềm dành nhiều tình cảm, động viên trẻ em trên địa bàn nỗ lực vươn lên

Đang kỳ nghỉ hè, vừa thấy bóng dáng những người lính quân hàm xanh ở đầu con dốc vào bản Nậm Nhừ 1 (xã Nà Hỳ), những đứa trẻ tụ tập chơi ở gần đó đã í ới gọi ông Ma A Cấu (62 tuổi) và vợ là bà Cư Thị Vắng (61 tuổi) đón khách. Với các em, việc bộ đội Biên phòng đến nhà ông Cấu thăm cậu bé Ma A Hoàn - cháu ông Cấu, được Đồn nhận làm con đỡ đầu đã trở thành việc thường xuyên. Cậu bé Ma A Hoàn mồ côi cha từ hơn 3 năm trước, khi ấy em mới vào lớp 1. Cú sốc mất đi người chồng đã khiến mẹ của Hoàn ngã quỵ. "Ngày bố bọn trẻ mất, nhìn 3 đứa trẻ ngơ ngác, tôi cảm thấy bất lực và đau xót vô cùng. Lúc đó, các cán bộ Biên phòng đã kịp thời đến động viên gia đình, còn nhận đỡ đầu thằng bé Hoàn. Căn nhà của các con tôi đang xây dang dở cũng được chính quyền địa phương và bộ đội Biên phòng hỗ trợ, góp công hoàn thiện, đúng với ước nguyện của người đã khuất", ông Ma A Cấu chia sẻ.

Để có tiền nuôi 3 con ăn học và trả nợ tiền làm nhà dịp đó, chị Ly Thị Súi, mẹ của Ma A Hoàn, xuống Hà Nội làm thuê. Mỗi năm chị chỉ về thăm nhà một lần vào dịp cận Tết. Chị Súi nhờ ông bà nội sống gần đó sang trông nom giúp 3 đứa trẻ. Bọn trẻ đang kỳ nghỉ hè, mỗi sáng, trước khi đi làm nương cách nhà gần 40 cây số, ông bà Cấu lại chuẩn bị sẵn nồi xôi hoặc ít cơm trắng để các cháu ở nhà tự ăn, tự bảo ban nhau, đợi đến tối ông bà mới về.

Ươm mầm xanh yêu thương nơi biên cương - Ảnh 2.

Cán bộ Biên phòng chỉnh trang áo cho cậu bé Ma A Hoàng, con đỡ đầu của Đồn Biên phòng Nậm Nhừ

Nhận đỡ đầu Hoàn, ngoài khoản hỗ trợ hàng tháng để cậu bé mua sách vở, quần áo, Đồn Biên phòng Nậm Nhừ còn thường xuyên đến nhà thăm hỏi, động viên ông bà Cấu, đồng hành cùng việc học tập, sinh hoạt của cả 3 chị em Hoàn.

Sẻ chia với cảnh "gà trống nuôi con"

Con đường vào bản Huổi Nụ 3 (xã Nà Hỳ) lầy lội, nhiều đoạn không còn chỗ để bánh xe máy có thể đi qua. Huổi Nụ 3 nằm trong số bản chưa có điện lưới ở xã Nà Hỳ. Chuẩn bị chở 2 con nhỏ theo mình lên nương, thấy chúng tôi, anh Và A Vừ (sinh năm 1988) dừng lại tiếp đón.

Vợ anh Vừ mất vì bệnh ung thư sau khi sinh đứa con út được gần 1 năm. Hơn 2 năm qua, anh Vừ một mình nuôi 5 đứa con nhỏ. Cùng thời điểm vợ mất, anh trai ruột của Vừ phải chấp hành án, còn người chị dâu thì bỏ nhà đi, để lại 5 đứa trẻ thơ dại. Vậy là việc chăm sóc 10 đứa trẻ cùng đổ dồn lên đôi vai người đàn ông gần 40 tuổi này. "Gánh nặng đông con, đông cháu khiến tôi không dám đi làm thuê xa nhà. Hàng ngày, tôi chỉ quanh quẩn lên nương. Tôi cứ địu đứa nhỏ trước ngực, dắt đứa lớn hơn theo sau. Hôm thì 2-3 đứa trẻ cả con, cả cháu cùng lên nương. Tôi làm việc ở ngoài, bọn trẻ ở trong lán tự ngủ, tự trông nhau, chờ tôi làm hết việc rồi mới về nhà", anh Vừ chia sẻ.

Để hỗ trợ bố con anh Vừ, Đồn Biên phòng Nậm Nhừ nhận đỡ đầu 2 người con của anh là cháu Và Thị Khiếu (14 tuổi) và Và Thanh Đại (8 tuổi). Khoản hỗ trợ 500 nghìn đồng/tháng/cháu của bộ đội Biên phòng dành cho 2 cháu đã phần nào san sẻ gánh nặng, giúp anh Vừ có thêm động lực để tiếp tục cố gắng, chăm sóc các con, các cháu.

Mở rộng vòng tay yêu thương

Thiếu tá Đỗ Xuân Điềm, Bí thư Chi bộ, Chính trị viên Đồn Biên phòng Nậm Nhừ cho biết: "Việc chăm lo cho trẻ em nghèo, trẻ mồ côi trên địa bàn đơn vị quản lý không còn là hoạt động hỗ trợ mang tính thời điểm mà đã trở thành một hành trình được tổ chức bài bản và bền bỉ bằng nhiều mô hình khác nhau. Bởi mỗi trường hợp được Đồn Biên phòng cùng các mạnh thường quân hỗ trợ không chỉ là hỗ trợ về vật chất mà còn giúp giấc mơ con chữ của các cháu không bị bỏ dở".

Ươm mầm xanh yêu thương nơi biên cương - Ảnh 3.

Ngoài nhận đỡ đầu trực tiếp, Đồn Biên phòng Nậm Nhừ còn vận động, tìm cha mẹ đỡ đầu cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt

Từ những suất học bổng đầu tiên của chương trình "Nâng bước em đến trường" đến mô hình "Con nuôi Đồn Biên phòng" rồi "Bố mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương", Đồn Biên phòng Nậm Nhừ đang từng ngày mở rộng vòng tay của mình giúp hàng chục trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn được tiếp sức đến trường. Điều quý giá mà các em nhận được có lẽ không nằm ở những cuốn sách mới, chiếc xe đạp hay bộ quần áo mới mà là điểm tựa để nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Hơn 10 đứa trẻ được đơn vị nhận đỡ đầu là ngần ấy hoàn cảnh. "Nhờ sự quan tâm, dạy bảo từng chút một trong học tập và cuộc sống, những đứa trẻ do đơn vị đỡ đầu mỗi ngày một chăm ngoan, chịu khó học tập hơn. Dù ở hoàn cảnh nào, các cháu đều nỗ lực học tập, dùng sự tiến bộ của mình làm quà tặng các chú, các bác bộ đội Biên phòng. Vui nhất là vào ngày lễ Tết, ngày truyền thống của Bộ đội Biên phòng, các cháu đi học về, chạy vào Đồn tặng các chú, các bác những bông hoa hái ven đường, khiến chúng tôi vừa ngỡ ngàng, vừa xúc động", thiếu tá Đỗ Xuân Điềm kể.

"Có người từng hỏi chúng tôi rằng, việc chăm lo cho trẻ em có liên quan gì đến nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia? Câu trả lời có lẽ nằm trên con đường đến trường của trẻ em Nậm Nhừ hôm nay. Bởi khi một đứa trẻ tiếp tục được đến lớp, sẽ có thêm một gia đình vững niềm tin vào tương lai; khi một gia đình gắn bó với bản làng sẽ có thêm một "cột mốc lòng dân" được dựng lên nơi biên giới", thiếu tá Đỗ Xuân Điềm chia sẻ.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận