Những cụ bà U90 góp tiền chống dịch viêm phổi Vũ Hán

Phương Liên
03/02/2020 - 10:41
Những cụ bà U90 góp tiền chống dịch viêm phổi Vũ Hán
"Mặc dù bản thân tôi không có nhiều tiền, nhưng tôi muốn cống hiến chút tình yêu thương để cùng chống lại dịch viêm phổi" - cụ bà đeo khẩu trang, tóc bạc trắng đã chia sẻ như vậy khi đến Văn phòng Đảng và Chính phủ của thị trấn Long Vu, thành phố Ngô Châu, Quảng Tây (Trung Quốc).

Cụ bà được một người đàn ông dìu tới. Cụ bà rút từ trong túi ra một sấp tiền mặt, tổng cộng 10.000 nhân dân tệ (khoảng 33 triệu đồng). Cụ bà giản dị muốn bày tỏ sự ủng hộ của mình cho phòng tuyến chống lại dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán.

Những cụ bà u90 góp tiền chống dịch viêm phổi Vũ Hán - Ảnh 1.

Khi nhân viên hỏi tên bà cụ, bà đã nhanh chóng từ chối tiết lộ. Bà cụ nói rằng mình chỉ muốn đóng góp một phần sức nhỏ, tặng 10.000 nhân dân tệ cho phòng tuyến chống dịch bệnh. Đất nước đang gặp khó khăn, bản thân muốn cống hiến một phần sức lực, không cần phải ghi tên, chỉ cần mọi người bình an là được.

Theo tìm hiểu, bà cụ đã 88 tuổi và yêu cầu cầu con trai đưa đi quyên tiền. Bà cụ nhất định không muốn để lại tên, chỉ nói rằng đó là một phần tâm ý của mình. Các nhân viên của Văn phòng Đảng và Chính phủ của thị trấn Long Vu, thành phố Ngô Châu, tỉnh Quảng Tây cho biết, số tiền quyên góp 10.000 nhân dân tệ sẽ được chuyển đến tài khoản được chỉ định của Phòng y tế Long Vu phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán.

Câu chuyện cảm động về bà cụ quyên tiền cho việc phòng chống dịch bệnh đã lan truyền mạng xã hội và nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc.

Trước đó, cũng từng xuất hiện một trường hợp tương tự khi một bà cụ ngoài 80 tuổi giành tiền lương hưu của mình quyên góp cho công tác chống NCOV 2019. Vào trưa ngày 31/1, một cụ bà ngoài 80 tuổi, đã mang số tiền lương hưu của mình 6.000 nhân dân tệ cùng một lá thư ẩn danh đến Phòng dịch vụ Đảng và quần chúng của Khu Phát triển Kinh tế Vô Tích, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Cụ bà đã nhờ các nhân viên tại đây chuyển số tiền này cho Hội Chữ thập đỏ để đóng góp cho hoạt động chống lại dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán.

Những cụ bà u90 góp tiền chống dịch viêm phổi Vũ Hán - Ảnh 2.

"Tôi đã cao tuổi, không thể ra tiền tuyến hỗ trợ, đất nước đang gặp khó khăn, ai cũng cần có trách nhiệm. Tôi muốn quyên góp 6.000 tệ, chỉ là chút sức lực ít ỏi, thể hiện tấm lòng của tôi. Xin cảm ơn." Sau khi đếm số tiền, nhân viên cộng đồng hỏi tên và địa chỉ liên lạc nhưng cụ bà xua tay liên tục và quay đi. Trên bức thư bà cụ gửi kèm cũng chỉ đề người gửi là "người già nghỉ hưu". Sau nhiều lần dò hỏi, phóng viên cùng nhân viên cộng đồng đã tìm được địa chỉ nhà bà cụ.

Những cụ bà u90 góp tiền chống dịch viêm phổi Vũ Hán - Ảnh 3.

Được biết, bà cụ quyên góp ẩn danh tên là Thang Cầm Đệ, năm nay đã 81 tuổi. Trước khi nghỉ hưu, bà cụ làm việc tại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung Quốc số 2 của thành phố Vô Tích. Sau khi dịch bệnh bùng phát tại Vũ Hán, bà cụ đọc tin tức và cảm thấy không thể ngồi yên nữa, luôn muốn đóng góp một phần sức lực nhỏ bé của mình.

Những cụ bà u90 góp tiền chống dịch viêm phổi Vũ Hán - Ảnh 4.

"Tôi đã ở Hồ Bắc trong 30 năm, vì vậy tôi có rất nhiều tình cảm với Vũ Hán. Tôi quyên góp tiền lương 1 tháng trước, sau này nếu cần tôi vẫn sẽ cố gắng hỗ trợ."- bà cụ cho biết.

Nhìn những bức ảnh cũ, bà Thang nhớ lại quá khứ khi mình bắt đầu thành gia lập nghiệp ở Hồ Bắc. "Vũ Hán là một thành phố rất đẹp. Tôi nhớ bạn bè của tôi và muốn giúp đỡ họ."

Nguồn: Sina
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm