Những địa điểm dã ngoại cuối tuần đầy lý thú gần Hà Nội

Mai Vàng
17/12/2021 - 15:30
Những địa điểm dã ngoại cuối tuần đầy lý thú gần Hà Nội

Gia đình chị Thanh Thuý đi dã ngoại ở vườn nho tại huyện Đan Phượng, Hà Nội. Ảnh: NVCC

Vợ chồng chị Hoàng Ninh (Hà Nội) cùng 2 con nhỏ đã có buổi dã ngoại cùng với gia đình một người bạn ở Vườn Quốc gia Ba Vì. Gia đình chị chọn khu vực cắm trại này là vì khung cảnh đẹp, gần gũi thiên nhiên, lại chỉ mất khoảng 1 tiếng đi xe ô tô.

Thoả cảm giác nhớ thiên nhiên

Nhóm của chị Hoàng Ninh cũng gặp một số người khác đến đây cắm trại. Tuy nhiên, điểm hạ trại xa nhau và các nhóm không giao tiếp. Cuối tuần, nơi đây thường đông người đến dã ngoại. "Chúng mình mang theo lều trại, thùng đông lạnh đựng đồ ăn. Lũ trẻ rất thích thú vì đã lâu lắm rồi chúng không được đi chơi, suốt ngày chỉ làm bạn với máy tính để học online", chị Hoàng Ninh cho hay.

Là người mê xê dịch, nhóm bạn trẻ gồm 9 người của An (ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) quyết định leo núi Hàm Lợn (huyện Sóc Sơn) cắm trại ngủ qua đêm. Xuất phát từ 13h ngày thứ Bảy, đến chiều tối cả nhóm đã có mặt trên đỉnh núi. Mặc dù phải khoác trên vai mỗi người 15kg đồ, lại gặp phải trời mưa nhưng cả đoàn đều háo hức với chuyến cắm trại này bởi đã lâu họ chưa được đi du lịch. Sau khi ăn uống, hát hò, cả nhóm đi ngủ để 5h sáng hôm sau dậy đón bình minh. Ăn sáng xong, 9h cả đoàn thu dọn lều trại, nhặt rác sạch sẽ để xuống núi, quay về Hà Nội.

Thực hiện giãn cách, không giao lưu với người lạ

Dù quyết định đi chơi nhưng gia đình chị Hà My (Cầu Giấy, Hà Nội) đã rất thận trọng để hạn chế tối đa nguy cơ nhiễm bệnh cho cả nhà. Chị My chọn một khu cắm trại vắng vẻ bên hồ Kèo Cà, xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn. Tới điểm cắm trại, trẻ con được thả diều, đạp xe, người lớn đi dạo quanh hồ. Trưa đến, cả nhà nướng BBQ bên hồ, tận hưởng không gian mát mẻ, dễ chịu. Địa điểm cắm trại này thuộc sở hữu tư nhân và phải trả phí. Đó cũng là yếu tố quan trọng để khu vực không thu hút quá nhiều du khách ghé qua. 

"Cả khu rộng 12 hecta mà chỉ có 3 đoàn cắm trại, mỗi đoàn cách nhau rất xa. Đoàn mình có 8 người, cả người lớn và trẻ con, hầu hết người lớn đều đã được tiêm 2 mũi vaccine", chị My chia sẻ. Để đảm bảo an toàn, đoàn của chị cũng chỉ đi về trong ngày, từ 10h sáng đến 5h chiều. "Sau nhiều ngày ở nhà, chuyến đi này thực sự thư giãn và vui vẻ. Trẻ con vui chơi không biết mệt. Tuy nhiên, do dịch bệnh vẫn còn phức tạp nên gia đình vẫn có tâm lý dè dặt, không giao lưu với người lạ", chị My cho biết.

Cũng như chị My, gia đình chị Thanh Thuý (ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) cũng chọn một địa điểm dã ngoại tư nhân, có trả phí để hạn chế lượng người đến, tránh tiếp xúc nhiều. Đó là một vườn nho thuộc địa phận huyện Đan Phượng, Hà Nội. Được biết, vé vào cửa của vườn nho là 30.000 đồng/người lớn và 20.000 đồng/trẻ em. Ngoài ra, khách trải nghiệm hái nho với chi phí 150.000 đồng/kg. Tại đây, 2 cô con gái của chị thoả sức trải nghiệm việc hái nho, chụp ảnh lưu niệm, khiến hai bé rất thích. "Bây giờ những ai yêu thích vườn nho đẹp như tôi thì không cần đi tận Ninh Thuận hay Đà Lạt để tham quan nữa, mà ngay tại Hà Nội cũng có. Tại thời điểm dịch bệnh thế này, tốt nhất là chỉ nên đi chơi gần, hạn chế tiếp xúc", chị Thuý chia sẻ.

Chị Thanh Thuý cho rằng, trong thời điểm dịch bệnh phức tạp, để có một chuyến dã ngoại vui vẻ mà an toàn, mọi người cần đảm bảo một số yếu tố. Thứ nhất là đã tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine, thứ hai là liên hệ điểm đến trước khi đi để đảm bảo họ chỉ nhận ít khách.

Trong khi đó, chị Hà My lưu ý, mọi người nên chuẩn bị đầy đủ lương thực và đồ dùng cần thiết để phòng, chống dịch Covid-19, nên đi với nhóm nhỏ để đảm bảo giãn cách. "Mọi người nên chọn nơi vắng vẻ, ít hoạt động cộng đồng, không giao lưu với người lạ, miễn sao đảm bảo được hòa mình với thiên nhiên, rừng núi, cây cỏ hoặc sông suối", chị Hà My nói.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm