Những đôi tay mềm mại ươm tơ, xe sợi ở làng Cổ Chất

Bài, ảnh: Thanh Hà
24/06/2025 - 12:20
Những đôi tay mềm mại ươm tơ, xe sợi ở làng Cổ Chất
Trong nhịp sống hiện đại hối hả, có một ngôi làng nhỏ bên dòng sông Ninh Cơ vẫn lặng lẽ gìn giữ nghề ươm tơ truyền thống - đó là làng Cổ Chất (xã Phương Định, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định). Nơi đây, những người phụ nữ với đôi bàn tay khéo léo âm thầm nuôi dưỡng từng sợi tơ óng mượt, như giữ gìn một phần hồn cốt của làng quê Việt.

Từ bao đời nay, nghề ươm tơ ở Cổ Chất không chỉ là kế sinh nhai mà còn là nét đẹp văn hóa gắn liền với hình ảnh người phụ nữ tảo tần, chịu thương chịu khó. Trong làn hơi nước bốc lên từ những nồi ươm kén, những đôi tay lam lũ vẫn bền bỉ rút tơ, xe sợi, dệt nên những thước lụa mềm mại, óng ánh như chính tấm lòng của người thợ quê. 

Dù thị trường có nhiều biến động nhưng nhiều gia đình - đặc biệt là những người mẹ, người chị - vẫn kiên trì giữ nghề. "Nghề này cực nhưng vui, vì làm ra sản phẩm bằng cả tấm lòng", bà Phạm Thị Điền, một người thợ cao tuổi trong làng, chia sẻ. Đáng quý là hiện nay trong làng có nhiều hộ gia đình đã tổ chức sản xuất quy mô nhỏ, tạo việc làm thời vụ cho 12 đến 20 lao động địa phương, chủ yếu là phụ nữ trung niên. Với mức thu nhập 210 nghìn đồng/ngày, đây không chỉ là nguồn thu đáng kể mà còn giúp nhiều chị em gắn bó với nghề ngay trên chính mảnh đất quê hương mình. 

Đặc biệt, nhiều hộ ở Cổ Chất hiện còn tham gia xe tơ theo đơn đặt hàng xuất khẩu, chủ yếu sang thị trường Lào và Thái Lan - những nơi vẫn đánh giá cao chất lượng tơ xe tay của Việt Nam. Mỗi lô hàng tơ xuất khẩu không chỉ đạt yêu cầu về kỹ thuật, màu sắc và độ bền mà còn thấm đượm tinh thần lao động cần mẫn, tỉ mỉ của những người phụ nữ thôn quê. Nhờ đó, làng tơ Cổ Chất không những "sống khỏe" bằng nghề truyền thống mà còn góp phần đưa thương hiệu tơ Việt vươn ra thị trường khu vực.

Giữa dòng chảy hiện đại, Cổ Chất như một nét chấm dịu dàng - nơi mỗi sợi tơ là một câu chuyện, mỗi thước lụa là một nỗi niềm của những người phụ nữ yêu nghề, yêu quê hương.

Những đôi tay mềm mại ươm tơ, xe sợi ở làng Cổ Chất- Ảnh 1.

Khung cảnh sản xuất tại một hộ gia đình ở làng tơ Cổ Chất

Những đôi tay mềm mại ươm tơ, xe sợi ở làng Cổ Chất- Ảnh 2.

Có hộ đã trang bị máy móc xe tơ hiện đại, phục vụ cho xuất khẩu

Những đôi tay mềm mại ươm tơ, xe sợi ở làng Cổ Chất- Ảnh 3.

Nhiều hộ vẫn làm thủ công xe sợi tơ truyền thống

Những đôi tay mềm mại ươm tơ, xe sợi ở làng Cổ Chất- Ảnh 4.

Đôi tay luôn bền bỉ rút tơ, xe sợi trong môi trường nước nóng vài chục độ C

Những đôi tay mềm mại ươm tơ, xe sợi ở làng Cổ Chất- Ảnh 5.

“Nghề này cực nhưng vui, vì làm ra sản phẩm bằng cả tấm lòng”, bà Phạm Thị Điền chia sẻ

Những đôi tay mềm mại ươm tơ, xe sợi ở làng Cổ Chất- Ảnh 6.

Chị Trần Thị Ngọc, Chủ tịch Hợp tác xã lụa Cổ Chất với sản phẩm tơ tằm thủ công truyền thống chất Silk đã được chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao cấp tỉnh năm 2022

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm