Những lời nhắn gửi yêu thương của thầy cô trước thềm năm học mới
Học sinh Trường PTDTBT Tiểu học Mỹ Lý 2 khai giảng năm học 2025 - 2026.
Ở những ngôi trường vùng cao, biên giới, hành trình đến lớp của học sinh còn nhiều gian nan. Vì thế, năm học mới là hành trình vượt qua hoàn cảnh để vươn tới tương lai. Trước ngày khai giảng, các thầy cô gửi đến học sinh những lời nhắn giản dị nhưng chan chứa yêu thương, niềm tin và kỳ vọng.

Ông Nguyễn Thành Trung, Hiệu trưởng Trường THCS Võ Nguyên Giáp.
Ông Nguyễn Thành Trung, Hiệu trưởng Trường THCS Võ Nguyên Giáp (xã Mường Phăng, tỉnh Điện Biên)
Các em học sinh thân mến! Trong niềm vui của ngày khai giảng, thầy rất xúc động khi được nhìn thấy những gương mặt thân quen của các em trở lại dưới mái trường. Có em đã vượt qua những chặng đường xa, những bản làng cách trở để đến lớp. Với thầy, mỗi bước chân đến trường của các em đều là một nỗ lực đáng trân trọng.
Năm học mới mở ra một hành trình mới với nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thử thách. Thầy mong các em luôn chăm ngoan, đoàn kết, ham học hỏi, không ngại khó khăn và luôn cố gắng tiến về phía trước.
Hãy nuôi dưỡng những ước mơ đẹp và tin vào khả năng của chính mình. Bởi dù sinh ra và lớn lên ở những bản làng xa xôi, ước mơ và tương lai của các em không có giới hạn. Thầy tin rằng, bằng sự cố gắng mỗi ngày, các em sẽ từng bước trưởng thành, tự tin hơn và trở thành những người có ích cho gia đình, quê hương.
Chúc các em một năm học mới mạnh khỏe, nhiều niềm vui, có thêm thật nhiều kiến thức, trải nghiệm và những thành tích đáng tự hào. Chúc các em luôn giữ được nụ cười, niềm tin và khát vọng trên hành trình đi tới tương lai!

Ông Nguyễn Văn Dúp, Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Si Pa Phìn.
Ông Nguyễn Văn Dúp, Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Si Pa Phìn (Điện Biên)
Các em học sinh thân mến! Năm học mới đã bắt đầu. Thầy mong rằng mỗi ngày đến trường của các em sẽ là một ngày vui, an toàn và ý nghĩa.
Với các em học sinh lớp 1, những ngày đầu xa gia đình, làm quen với cuộc sống nội trú và môi trường tập thể chắc chắn sẽ có nhiều bỡ ngỡ. Thầy mong các em hãy mạnh dạn hơn, biết đoàn kết, yêu thương và giúp đỡ nhau để sớm hòa nhập với mái trường mới.
Với tất cả các em, thầy mong các em luôn chăm ngoan, cố gắng học tập, biết vượt qua khó khăn và không ngừng vươn lên. Mỗi ngày đến trường, hãy cố gắng để có thêm một điều mới được học, một niềm vui được sẻ chia và một người bạn tốt để đồng hành.
Thầy tin rằng, bằng sự nỗ lực của mình, các em sẽ có một năm học với thật nhiều tiến bộ và lưu giữ được những kỷ niệm đẹp dưới mái trường. Chúc các em luôn vui vẻ, mạnh khỏe, tự tin và có một năm học mới thật nhiều niềm vui, yêu thương và trưởng thành!
Ông Hoàng Quang Cẩn, Trường Tiểu học và THCS A Ngo (xã La Lay, Quảng Trị)
Trước thềm năm học mới, điều thầy mong muốn nhất là các em luôn chăm ngoan, cố gắng học tập và không ngừng vươn lên.
Các em đang học tập tại một xã biên giới, nơi điều kiện còn nhiều khó khăn. Nhưng thầy mong các em hãy luôn tin rằng, hoàn cảnh nơi mình sinh ra không thể quyết định tương lai. Cơ hội học tập và xây dựng một tương lai tốt đẹp luôn rộng mở nếu các em có ý chí, sự cố gắng và niềm tin vào chính mình.
Năm học này, nhà trường có nhiều thay đổi, trong đó có việc sử dụng bộ sách mới. Thầy mong các em chủ động làm quen với những điều mới, mạnh dạn trao đổi với thầy cô khi chưa hiểu bài và cùng nhau tiến bộ từng ngày.
Thầy cũng mong các bậc phụ huynh tiếp tục quan tâm, đồng hành với các em và phối hợp chặt chẽ cùng nhà trường. Khi gia đình, thầy cô và học sinh cùng chung sức, con đường học tập của các em sẽ có thêm nhiều thuận lợi. Chúc các em một năm học mới mạnh khỏe, chăm ngoan, học tốt và luôn giữ vững niềm tin vào chính mình!

Bà Quàng Thị Xuân, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Mường Lạn.
Bà Quàng Thị Xuân, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Mường Lạn (tỉnh Sơn La)
Trước thềm năm học mới, cô mong các em luôn cố gắng học tập thật tốt, giữ vững niềm tin vào thầy cô và mái trường của mình.
Năm học này có thể bắt đầu với những điều chưa thật trọn vẹn. Ngôi trường mới của chúng ta vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, trong khi điều kiện địa hình, thời tiết và quá trình thi công còn gặp không ít khó khăn.
Nhưng cô tin rằng những khó khăn ban đầu ấy sẽ không thể ngăn bước các em trên hành trình chinh phục tri thức. Cô mong mỗi em hãy kiên trì, không nản chí trước thử thách; biết yêu thương, đoàn kết và cùng thầy cô góp sức xây dựng mái trường ngày càng tốt đẹp hơn.
Có thể hôm nay, chúng ta vẫn còn những thiếu thốn và chưa thuận lợi. Nhưng rồi mai này, những ngày tháng ấy sẽ trở thành một phần ký ức đáng nhớ của tuổi học trò. Chúc các em một năm học mới thật nhiều niềm vui, tiến bộ và luôn giữ trong tim những ước mơ đẹp!

Ông Trần Sỹ Hà cùng học trò tại Lễ Khai giảng năm học 2025 - 2026. Ảnh: Minh Quân.
Ông Trần Sỹ Hà, Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Mỹ Lý 2 (Nghệ An)
Trước thềm năm học mới, thầy mong các em luôn chăm ngoan, học giỏi, lễ phép và biết vâng lời thầy cô. Các em đang học tập tại một vùng còn nhiều khó khăn. Cuộc sống của nhiều gia đình vẫn thiếu thốn, đường đến trường của không ít học sinh còn gian nan. Nhưng chính trong hoàn cảnh ấy, các em càng cần có thêm nghị lực, sự kiên trì và quyết tâm để không ngừng vươn lên.
Năm học này, thầy và trò chúng ta có thêm một niềm vui khi được đón năm học mới tại địa điểm trường mới. Dù ngôi trường vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, thầy tin rằng nơi đây sẽ trở thành một mái nhà mới, nơi thầy và trò cùng nhau học tập, trưởng thành và viết tiếp những ước mơ.
Thầy mong các em hãy trân trọng cơ hội được đến trường, luôn giữ tinh thần ham học hỏi, đoàn kết và yêu thương nhau. Các thầy cô sẽ cố gắng hết sức để chăm lo, đồng hành và mang đến cho các em môi trường học tập tốt nhất.
Hãy luôn tin rằng, dù xuất phát điểm còn nhiều khó khăn, chỉ cần có ước mơ và quyết tâm, các em hoàn toàn có thể vươn tới một tương lai tốt đẹp hơn. Chúc các em một năm học mới thật nhiều niềm vui, tiến bộ và thành công!