Những người Anh trưởng thành chọn sống cùng cha mẹ

Ngọc Nguyễn
07/08/2025 - 15:01
Những người Anh trưởng thành chọn sống cùng cha mẹ

Ảnh minh họa

Theo Viện Nghiên cứu Tài chính Anh, số người trong độ tuổi 25 - 34 sống chung với cha mẹ đã tăng hơn 1/3 trong gần 2 thập kỷ qua và chưa có dấu hiệu dừng lại. Chi phí thuê nhà và tiền trả góp mua nhà tăng cao khiến việc sống tự lập ngày càng xa vời với nhiều người trẻ.

Một khảo sát của công ty bảo hiểm Aviva cho thấy, hơn một nửa số sinh viên mới tốt nghiệp đại học sống chung nhà với cha mẹ mà không phải trả tiền. Những người đóng góp chi phí chỉ trả trung bình mỗi tháng 194 bảng, một con số ít so với nhu cầu chi tiêu hiện nay ở Anh. 

Dù phần lớn cha mẹ vui vẻ với mức đóng góp này nhưng hơn 25% cảm thấy khoản đóng góp là quá ít. Ban đầu, nhiều phụ huynh không quen việc con cái trưởng thành vẫn sống chung nhà, với các thói quen như lục bếp tìm đồ ăn hay chất đống quần áo bẩn. 

Nhưng ít nhất, họ có thể yên tâm rằng "giai đoạn boomerang" này thường chỉ là tạm thời, dù có thể kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm.

Matt Schulz, chuyên gia phân tích tài chính tiêu dùng của LendingTree, nhận định hiện tượng này là "dấu hiệu thời đại". Ông nói: "Khác với các thế hệ trước, khi việc quay về sống cùng cha mẹ thường bị coi là bước lùi, thậm chí là thất bại, thì hiện nay, mọi người nhìn nhận thực tế hơn và đánh giá cao cơ hội có thêm thời gian cho gia đình".

Trở về nhà để bắt đầu lại

4 năm trước, Lindsey Gordon đưa ra quyết định trở về sống cùng cha mẹ ở hạt Somerset (Anh). Sau khi sống một mình qua những tháng phong tỏa trong đại dịch Covid-19 ở Singapore, sức khỏe tinh thần của cô bắt đầu đi xuống. 

Những người Anh trưởng thành chọn sống cùng cha mẹ- Ảnh 1.

Lindsey Gordon

Gordon cho rằng, thay đổi cuộc sống là điều cần thiết. Gordon, hiện 38 tuổi, đã sống xa nhà kể từ khi đi học đại học. Dù vậy, cô vẫn thường xuyên trở về thăm nhà và sống với cha mẹ trong khoảng thời gian ngắn. "Tôi chưa bao giờ cho rằng mình sẽ chuyển đi hẳn", cô nói. "Thực ra, địa chỉ thanh toán của tôi vẫn luôn là nhà của cha mẹ".

Với Gordon, việc từ bỏ mức lương cao, căn hộ tiện nghi và cuộc sống ổn định ở Singapore không phải là chuyện dễ dàng. "Nhưng tôi biết mình không thể tiếp tục như thế mãi", Gordon nói. 

Cô cảm thấy cô đơn, lạc lõng giữa nhịp sống bận rộn và dần mất đi hứng thú với công việc tài chính. Việc trở về nhà, dù ban đầu mang tính tạm thời, lại trở thành điểm tựa để cô tái định hình cuộc sống của mình.

Hiện tại, Gordon làm điều phối viên đám cưới bán thời gian và tập trung phát triển cộng đồng trực tuyến trên mạng xã hội. "Lúc đầu, tôi nghĩ mình sẽ chỉ ở nhà khoảng 3-4 tháng rồi ổn định lại. Tôi không có kế hoạch sẽ ở lại 3-4 năm". 

Gordon có đủ khả năng tài chính để chuyển ra sống riêng, nhưng là người độc thân, cô không thể sống thoải mái với số tiền hiện có. Giữa lựa chọn thuê phòng cùng người lạ và quay về với gia đình, cô chọn điều thứ hai. 

"Tôi hòa hợp với cha mẹ mình nên không thấy cần thiết phải dọn ra ngoài", cô nói. Với Gordon, lợi ích của việc sống cùng gia đình vẫn nhiều hơn so với những bất tiện nhỏ nhặt.

Trở về nhà không chỉ giúp Gordon định hình lại sự nghiệp mà còn giúp cô có một cuộc sống thoải mái hơn khi không phải thắt chặt chi tiêu. Thay vì tích góp cho khoản đặt cọc mua nhà, cô đầu tư tiền vào các dự án cá nhân và những chuyến đi. 

Những người Anh trưởng thành chọn sống cùng cha mẹ- Ảnh 2.

Avi Attavar

Gordon từng sống 2 tháng ở Paris (Pháp) và năm ngoái, cô tự mình đăng ký một khóa đào tạo giáo viên yoga. "Tôi không sống nhờ vào tiền của cha mẹ. Tôi chọn sống cùng họ để có sự tự do này", cô nói.

Hỗ trợ con là trách nhiệm cả đời

Không chỉ Gordon, người em trai 30 tuổi của cô cũng đang sống chung với cha mẹ để tiết kiệm tiền mua nhà. Cha mẹ cô vui vẻ đón nhận sự trở về của cả hai. "Với cha mẹ tôi, việc hỗ trợ con cái là trách nhiệm cả đời chứ không chỉ 18 năm đầu", cô nói.

Cha mẹ của Gordon không có khả năng tài chính để mua nhà riêng cho hai con, nên việc để con sống ở nhà là cách hỗ trợ thiết thực nhất. "Thật may mắn khi vợ chồng tôi vẫn đang đi làm, không còn nợ thế chấp và nhà có đủ không gian", cha mẹ Gordon nói.

Điểm cộng của việc sống chung là có người chăm sóc thú cưng và đồng hành trong cuộc sống hàng ngày. Điểm trừ là không gian cá nhân bị giới hạn và nhà cửa nhiều lúc hơi lộn xộn. Ngôi nhà có hai phòng vệ sinh, mỗi người đều có phòng ngủ riêng và ai cũng bận rộn với công việc nên ít khi mọi người ở nhà cùng một lúc.

Với Gordon, ở nhà vẫn là lựa chọn hợp lý vào lúc này. "Chúng tôi thực sự yêu quý cha mẹ mình và bố mẹ tôi cũng vậy", cô chia sẻ. Cha mẹ cô không bận tâm việc con cái sống cùng hay không, điều quan trọng là mỗi người đều thấy ổn với lựa chọn của mình. 

Gordon chưa rõ tương lai sẽ ra sao, có thể cô sẽ lại ra nước ngoài. Nhưng hiện tại, cô biết ơn vì còn có thể ở lại ngôi nhà thân quen trong lúc tìm hướng đi tiếp theo.

Trở lại tuổi 18

Tháng 7/2023, sau 5 năm sống tự lập, Avi Attavar chuyển về sống với cha mẹ ở Buckinghamshire. Trước đó, chàng trai 25 tuổi này đã dành 7 tháng để đi du lịch khắp nước Úc, Thái Lan, Malaysia và Hàn Quốc, tiêu khoảng 17.000 bảng tiền tiết kiệm. Anh có thể làm được điều đó vì biết rằng luôn có một phòng ngủ miễn phí chờ mình khi trở về nhà.

Những người Anh trưởng thành chọn sống cùng cha mẹ- Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Việc quay lại sống với cha mẹ mang đến cho Attavar nhiều trải nghiệm tích cực. "Tôi rất vui khi được trở về nhà và có cơ hội tiết kiệm tiền", anh chia sẻ. "Tôi nhận thức rất rõ rằng, mình đang ở một vị trí đầy đặc quyền, và tôi biết ơn cha mẹ vì điều đó". 

Cha mẹ không yêu cầu anh phải đóng góp tiền nhà hay chi phí sinh hoạt. Họ cho rằng việc để con có thời gian ổn định và xây dựng lại tài chính là điều cần thiết.

Attavar thường chủ động phụ giúp cha mẹ nấu ăn, mua thực phẩm và làm việc nhà. "Bạn là một người trưởng thành có cuộc sống riêng, nhưng rồi bạn lại sống trong không gian của cha mẹ", anh nói. "Cảm giác này giống như tôi được trở lại tuổi 18 lần nữa vậy".

Cha mẹ Attavar cũng không bất ngờ khi anh trở về. "Ngày nay, việc tiết kiệm tiền mua nhà của người trẻ ngày càng khó khăn. Tôi biết con mình sẽ trở về với chúng tôi vào một thời điểm nào đó để tiết kiệm tiền thuê nhà và tích góp tiền để mua nhà riêng".

Trở về nhà, theo Attavar, là một lựa chọn thiết thực. "Giấy vệ sinh có sẵn trong nhà và tôi không phải lo việc hết giấy. Những món hàng tạp hóa đắt tiền trước đây tôi hạn chế mua giờ cũng có sẵn trong tủ lạnh. Tôi cũng có thể ăn thỏa thích quả mâm xôi. Ở nhà với cha mẹ, mọi thứ lúc nào cũng đầy đủ", anh nói.

Cha mẹ Attavar cũng nhìn thấy những lợi ích rõ rệt. "Con trai giúp chúng tôi nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa và đó là sự thay đổi nhịp độ thú vị sau nhiều năm con xa nhà", mẹ anh nhận xét.

Vững vàng để rời khỏi tổ ấm

Dù vậy, không phải lúc nào cuộc sống chung cũng dễ dàng. "Ngôi nhà đôi khi khá lộn xộn, mọi thứ trở nên khó đoán hơn, như không biết sẽ có bao nhiêu người ăn tối ở nhà", mẹ của Attavar chia sẻ.

Trở về nhà sống cùng cha mẹ cũng mở ra một hướng đi mới cho Attavar. Anh đã rời bỏ công việc bán hàng trong ngành công nghệ để thử sức với lĩnh vực quan hệ công chúng. Hiện tại, anh là thực tập sinh, mỗi tuần 3 ngày di chuyển giữa Buckinghamshire và London, 2 ngày còn lại làm việc từ xa tại nhà. 

Dù đặt mục tiêu chuyển đến London trong vòng một năm tới, Attavar không vội. Ưu tiên hiện tại của anh là tiết kiệm tiền trước khi phải tự trả tiền thuê nhà và chi phí sinh hoạt.

Về phía cha mẹ của Attavar, miễn là con trai vẫn góp sức vào công việc gia đình, họ sẵn lòng tiếp tục hỗ trợ. "Nhưng nếu con vẫn chưa tự lập khi chúng tôi nghỉ hưu, có lẽ khi đó chúng tôi sẽ bắt đầu lo lắng", mẹ anh nói.

Chuyên gia tài chính Matt Schulz nhận định, sống với cha mẹ giúp gia tăng an ninh tài chính và tiết kiệm tiền nhưng không phải lúc nào cũng là lựa chọn lý tưởng. 

Ông Matt Schulz cho biết: "Điều quan trọng là phải tận dụng thời gian sống chung để gây dựng tài chính nhưng cũng không nên quá thoải mái đến mức ở lại quá lâu". 

Dù cha mẹ có yêu thương con đến đâu, họ cũng không mong muốn con mình đến tuổi 50 vẫn phải sống chung với cha mẹ. Mục tiêu cuối cùng là con cái có thể vững vàng để ra ở riêng.

Nguồn: Telegraph
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm