Những nốt nhạc vang lên tình yêu Tổ quốc của cô giáo xứ Huế
Cô giáo Thùy Phương cùng các chiến sĩ đảo Trường Sa
Hai mươi năm đứng lớp, cô giáo âm nhạc Trần Thị Thùy Phương vẫn miệt mài gieo từng nốt nhạc, gửi gắm tình yêu quê hương qua mỗi bài hát.
Cô giáo có duyên với giải thưởng âm nhạc
Sinh ra trong một gia đình không làm nghệ thuật, nhưng Thùy Phương sớm bộc lộ năng khiếu, từ nhỏ đã say mê những phím đàn organ. Lên lớp 10, cô gái nhỏ lại mê thêm cây đàn guitar và nhanh chóng thành thạo nhạc cụ này. Tốt nghiệp Khoa Sư phạm Âm nhạc, Đại học Nghệ thuật Huế, chị chọn ở lại quê hương, đem tình yêu âm nhạc lan tỏa đến bao thế hệ học trò.
Ngoài công việc giảng dạy âm nhạc tại Trường THCS Phan Sào Nam (TP Huế), chị còn mở lớp dạy piano, guitar, thanh nhạc cho học viên ở nhiều lứa tuổi, từ trẻ nhỏ đến các bác đã ngoài lục tuần. "Mình truyền đạt tất cả những gì mình có, không giữ lại gì cho riêng mình", chị cho biết. Với Thùy Phương, âm nhạc không chỉ là tập hợp của những nốt nhạc, mà là hạt giống nuôi dưỡng tâm hồn. Trong mỗi giờ dạy, cùng với hướng dẫn kỹ năng, chị còn gửi gắm tình yêu quê hương, đất nước qua từng bài hát, từng câu chuyện về văn hóa và con người Việt Nam.

Cô giáo Thùy Phương
Thùy Phương bắt đầu sáng tác từ năm 2020, được thôi thúc từ lý do rất giản dị: Học trò có ít ca khúc mới để biểu diễn trong các dịp lễ, hội của trường. Vậy là chị viết nhạc cho các em, những ca khúc nhẹ nhàng, dễ hát, dễ nhớ và gần gũi với tâm hồn lứa tuổi thiếu nhi. Những giai điệu đầu tiên của chị dần lan tỏa, được yêu mến bởi sự chân thành, trong trẻo; giúp học trò thêm yêu âm nhạc và khơi dậy trong các em niềm tự hào về mái trường, quê hương, đất nước.
Cũng trong năm 2020, chị lần đầu tham gia một cuộc thi sáng tác ca khúc thiếu nhi và giành giải Nhất. Nhạc sĩ Văn Đình, hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, đã tìm đến tận trường quay lại tiết dạy của chị và khuyến khích chị gia nhập Hội Âm nhạc TP Huế. Sau khi vào Hội, dù đại dịch Covid-19 bùng phát, chị vẫn không ngừng sáng tác. Những ca khúc phòng, chống dịch của chị không bi lụy, mà tươi vui, đầy năng lượng tích cực, bởi chị tin rằng âm nhạc là liều thuốc tinh thần giúp con người vững vàng vượt qua thử thách.
Hai năm sau, chị tiếp tục đạt giải Nhì cuộc thi sáng tác "Tôi yêu Huế", rồi tham gia các trại sáng tác do Công an tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức. Những chuyến đi ấy mở ra cho chị nhiều trải nghiệm, gặp gỡ và cảm xúc mới, để từ đó đưa vào âm nhạc những giai điệu chân thật và sâu lắng.
Năm 2024, Thùy Phương được kết nạp vào Hội Nhạc sĩ Việt Nam, đồng thời nhận giải C Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Cố đô - giải thưởng danh giá nhất của giới văn nghệ sĩ xứ Huế. Cũng trong năm này, chị giành giải Ba cuộc vận động sáng tác "Bài ca Thống nhất" do Đài Truyền hình TPHCM và Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức (cuộc thi không có giải Nhất, chỉ có 2 giải Nhì và 5 giải Ba). Những sáng tác trong giai đoạn này của chị mang thông điệp về niềm tin, sự gắn kết và tình yêu Tổ quốc.
Gieo hạt giống tình yêu Tổ quốc
Mới đây, Thùy Phương là 1 trong 10 ca - nhạc sĩ được tham gia Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao thăm huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1. Đặt chân lên những hòn đảo xa xôi, trò chuyện cùng những người lính trẻ đang ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc, chị gọi đó là "kỷ niệm để đời".
Đêm dừng chân tại đảo Sinh Tồn, xúc động trước tình cảm và nghị lực của những chiến sĩ tuổi mười tám đôi mươi, chị viết ca khúc "Trường Sa miền nhớ" ngay trong đêm. Nhạc sĩ Xuân Minh hòa âm, thu âm ngay trên tàu và bài hát được biểu diễn lần đầu tiên vào sáng hôm sau trước các chiến sĩ, người dân trên đảo trong những tràng vỗ tay xúc động. Được viết từ cảm xúc chân thành, mỗi nốt nhạc đều vang lên tình yêu và niềm tự hào về Tổ quốc, bài hát đã chạm được đến trái tim người nghe.
"Khi ấy, mình vừa hát vừa khóc. Các em còn rất trẻ, nhưng đã gánh trên vai trọng trách bảo vệ Tổ quốc nơi đầu sóng ngọn gió. Nghe các em kể về nỗi nhớ nhà xen lẫn niềm vui khi có đoàn ra thăm, mình thương các em như thương chính người thân", Thùy Phương chia sẻ.
Mỗi khi sáng tác, chị luôn nghĩ đến người nghe, có thể là học trò, đồng nghiệp, hay những người lính nơi đảo xa. Chị muốn âm nhạc của mình không chỉ đẹp về giai điệu, mà còn mang sứ mệnh truyền dẫn tinh thần yêu nước, nhắc mỗi người về trách nhiệm gìn giữ và bảo vệ những giá trị thiêng liêng của dân tộc. Với Thùy Phương, mỗi bài hát, mỗi giờ dạy là một lần chị gieo hạt - những hạt giống của tình yêu âm nhạc, để mai này nảy mầm thành tình yêu Tổ quốc trong trái tim người nghe.