Những “Thạch Sanh thế kỷ 21”

Thùy Trang
12/05/2020 - 19:55
Những “Thạch Sanh thế kỷ 21”

Hà Thị Thanh Tuyền

Trong những ngày dịch bệnh COVID-19 hoành hành, các tình nguyện viên Hội thanh niên vận động hiến máu Hà Nội đã hạ quyết tâm bám trụ ở Thủ đô để hỗ trợ công tác vận động và tổ chức hiến máu an toàn cho người dân Hà Nội.

Dịch bệnh bùng phát tại Việt Nam đồng nghĩa với việc các hoạt động xã hội phải hạn chế ở mức tối đa. Việc tổ chức hoạt động hiến máu và tiếp nhận máu cũng trở nên khó khăn hơn, dẫn đến tình trạng khan hiếm máu tại nhiều địa phương. Với Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội, dịch bùng phát cũng là thời điểm công tác vận động và tổ chức hiến máu bị ngưng lại bởi phần lớn các bạn tình nguyện viên đều trở về với gia đình.

Để có thể hỗ trợ một cách tốt nhất cho công tác truyền thông và tổ chức hiến máu, từ hơn 100 đơn đăng ký, Hội đã tuyển chọn được 20 "chiến sĩ" dũng cảm. Họ đều là những chàng trai, cô gái đầy nhiệt huyết và có trái tim nhân hậu, tham gia tình nguyện với sự ủng hộ từ gia đình, đồng đội.

Khi được hỏi về động lực thôi thúc bản thân làm tình nguyện viên và gắn bó với công tác hiến máu từ sau Tết đến nay, Hà Thị Thanh Tuyền, sinh viên trường Đại học Hà Nội, đồng thời là Chi hội trưởng Chi hội Thanh niên Vận động hiến máu 7/4, chia sẻ: "Khi làm công việc tình nguyện, bản thân em không nghĩ nhiều đến việc mình sẽ được gì. Em chỉ muốn đi để học hỏi và giúp đỡ được nhiều người. Em có người thân mắc bệnh về máu, được điều trị tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và nhận được nhiều sự giúp đỡ của mọi người. Tuy người thân không qua khỏi nhưng từ đó em cảm nhận được ý nghĩa của công việc thiện nguyện".

Kể từ sau Tết đến nay, Tuyền không về quê mà ở lại để sát cánh cùng Hội thanh niên vận động hiến máu Hà Nội. Đã hơn 80 ngày, em đều có mặt tại Viện và các điểm hiến máu cố định tham gia tổ chức, hỗ trợ các hoạt động hiến máu diễn ra an toàn. Các bạn trong Hội đa số đã về nhà, số lượng tình nguyện viên ở lại không nhiều, do đó công việc của các em cũng vô cùng bận rộn: hỗ trợ các y, bác sĩ, hướng dẫn đăng ký, chăm sóc sau hiến máu, viết giấy chứng nhận, hỗ trợ tặng quà người hiến máu... Mặc dù được trang bị đồ bảo hộ cần thiết như găng tay, khẩu trang, kính bảo vệ, nước rửa tay sát khuẩn... nhưng nguy cơ lây bệnh vẫn có thể đến bất cứ lúc nào. Vậy mà các em vẫn giữ vững tinh thần lạc quan, không ngại khó khăn, không sợ dịch bệnh để hoàn thành nhiệm vụ.

Những “Thạch Sanh thế kỷ 21” - Ảnh 1.

Bùi Văn Tuấn - Chi hội trưởng Chi hội Thanh niên Vận động hiến máu 24/1

Giống như Tuyền, chàng trai 20 tuổi Bùi Văn Tuấn, Chi hội trưởng Chi hội Thanh niên Vận động hiến máu 24/1, cũng là một trong những tình nguyện viên ở lại hỗ trợ tổ chức hiến máu trong những ngày được nghỉ học. Ban đầu, Tuấn cũng được bố mẹ, người thân giục về vì lo con ở vùng dịch nhưng em đã thuyết phục bố mẹ về quyết định của mình. Tuấn ở lại Hà Nội và tham gia trực điểm thường xuyên, gia đình cũng ủng hộ việc này và nhắc nhở Tuấn đảm bảo an toàn.

Khi được hỏi ở lại Hà Nội có sợ bệnh dịch không, Tuấn vui vẻ khẳng định: "Nói thật là em không sợ! Việt Nam và Hà Nội vẫn đang kiểm soát dịch rất tốt. Cá nhân em cũng tuân thủ tối đa các biện pháp phòng dịch đúng theo hướng dẫn của Bộ Y tế, tại điểm hiến máu cũng luôn đảm bảo các biện pháp này. Hàng ngày, em vẫn cập nhật tin tức, nhìn thấy hình ảnh các y bác sĩ, bộ đội đang ngày đêm nơi tuyến đầu chống dịch lại càng củng cố thêm động lực cho mình".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm