Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
03/03/2026 - 10:11 (GMT+7)

Những vần điệu trong trẻo mừng Ngày Thơ Việt Nam 2026

Bảo Minh
Những vần điệu trong trẻo mừng Ngày Thơ Việt Nam 2026

Tác phẩm "Có một Trái Đất phẳng trong mắt em"

Điểm chung nổi bật ở 3 tập thơ chào mừng Ngày Thơ Việt Nam 2026 của NXB Kim Đồng là vần điệu trong trẻo, nhịp thơ rõ ràng, dễ đọc thành tiếng và dễ thuộc - những điều làm nên sức sống bền lâu của thơ thiếu nhi.

Chuyện Mây nhỏ đi tìm Bài Thơ của tác giả Hoa Cúc những câu thơ ngắn, đều nhịp, giàu âm thanh mở ra một thế giới gần gũi: "Bánh mì giòn rôm rốp/Trang sách sột soạt kêu/Chiếc bóng thì nhảy nhót/Đàn kiến thích leo trèo…".

Những tiếng "rôm rốp", "sột soạt" vang lên như trò chơi ngôn ngữ. Trẻ em có thể đọc, có thể lẩm nhẩm, có thể bật cười vì âm thanh ấy gợi hình, gợi chuyển động. Thơ không ở đâu xa vời mà nằm trong chiếc răng sún, ổ bánh mì, giọt sương buổi sớm. Nhịp điệu đều đặn khiến bài thơ dễ nhớ, như một bài đồng dao mới của thời hiện đại.

Trong khi đó, Có một Trái Đất phẳng trong mắt em của Lý Thăng Long mang giọng điệu lắng hơn nhưng vẫn giàu nhạc tính: "Tôi cứ mãi tự hỏi lòng/Khung trời nào là xa nhất/Nơi thế giới phẳng trong đáy mắt em?".

Câu thơ ngân dài, mềm mại, để lại dư âm. Ở đó, nhịp điệu không chỉ giúp trẻ dễ thuộc mà còn nâng đỡ những suy tư đầu đời về thế giới, về môi trường sống, về kết nối giữa người với người. Thi ca trở thành cách nhẹ nhàng để trẻ em chạm vào những vấn đề lớn mà không bị áp lực bởi những khái niệm nặng nề.

Những vần điệu trong trẻo mừng Ngày Thơ Việt Nam 2026- Ảnh 1.
Những vần điệu trong trẻo mừng Ngày Thơ Việt Nam 2026- Ảnh 2.

Tập thơ "Chuyện Mây nhỏ đi tìm Bài Thơ" và "Thế giới đảo ngược"

Thế giới đảo ngược của Nguyễn Quỳnh Mai là tác phẩm đoạt giải Ba Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ nhất (2023-2025). 26 bài thơ với những góc nhìn mới mẻ, giàu trí tưởng tượng về "thế giới đảo ngược" của con trẻ, một thế giới "mãi mãi chỉ tồn tại trong tuổi thơ".

Đó là thế giới nơi những chú chuột mở tiệc trên căn gác xép, thế giới của đũa thần và những phép màu, nơi bé mơ "sống trăm tuổi", và cũng là nơi để những cảm xúc ấu thơ được nảy mầm, đâm chồi: "Ở nhà tớ ấy à/Mọi sự đều đảo ngược:/Khát thì phải ăn cơm/Đói thì đi uống nước…/Em trai tớ biết nhảy/Mà chưa biết đứng đâu/Tớ rủ em đi câu/Được cá voi trên núi...".

"Nếu bạn hay chơi với trẻ con, ắt hẳn bạn sẽ biết rằng song song bên cạnh thế giới mà chúng ta đang sống còn có một thế giới khác: Thế giới dưới góc nhìn của một đứa trẻ. Ở đó, vết nứt có thể là dòng sông, vũng nước là đại dương vô tận, chiếc lá vàng vừa chao là con thuyền cướp biển, cơn gió thoảng qua là trận bão dữ, và chú mèo thẩn thơ sưởi nắng trên ghế đá là quái vật khổng lồ nằm đợi bên bờ vực thẳm…", tác giả Nguyễn Quỳnh Mai chia sẻ.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận