Nở rộ kỳ nghỉ chỉ có ông bà và cháu

Ngọc Nguyễn
12/02/2025 - 10:38
Nở rộ kỳ nghỉ chỉ có ông bà và cháu

Ảnh minh họa

Xu hướng kỳ nghỉ “skip-gen” (tạm dịch: Bỏ qua thế hệ) đang trở nên phổ biến ở các gia đình Mỹ. Theo Hiệp hội những người Mỹ đã nghỉ hưu (AARP), khoảng 40% ông bà hiện nay đi du lịch cùng cháu.

Tặng món quà trải nghiệm cho cháu

Sau đại dịch Covid-19, hoạt động du lịch "skip-gen" trở lại mạnh mẽ hơn. Nhiều ông bà xem đây là cơ hội để dành thời gian chất lượng bên các cháu. "Mọi người nhận ra rằng, họ chỉ có vài kỳ nghỉ mùa xuân và mùa hè với các cháu", McLean Robbins, chuyên gia du lịch ở Annapolis (bang Maryland, Mỹ), cho biết. Những người thân lớn tuổi này đang tìm cách tặng "món quà không phải bằng tiền bạc mà bằng trải nghiệm".

Và có lẽ khoảng cách thế hệ là lý do chính khiến ngày càng nhiều ông bà tìm cách gắn kết với cháu bằng những chuyến du lịch "skip-gen". Ngày nay, dường như ông bà thường sống xa gia đình hơn vì di chuyển, công việc và những phức tạp của cuộc sống. Trên thực tế, theo một nghiên cứu của AARP, hơn 50% người được hỏi có ít nhất một đứa cháu sống cách xa hơn 320 km.

Các bậc cha mẹ bận rộn bởi công việc và chăm sóc con cái, rất vui khi ông bà mong muốn đi du lịch cùng cháu. Ngược lại, ông bà, đặc biệt là những người thuộc thế hệ "baby boomer" (những người sinh từ năm 1946 đến năm 1964) thích đi du lịch và sẵn sàng chi tiền cho những trải nghiệm này. Tesa Totengco, một cố vấn du lịch ở New York, vẫn nhớ mãi mùa hè vào những năm 1970, cô cùng bà của mình đi khắp các đảo ở Philippines. Nhớ lại cảm giác yên bình bên bà ngoại, Totengco nói: "Những chuyến du lịch cùng bố mẹ thường phải di chuyển rất nhiều còn với ông bà thì thoải mái hơn một chút".

Nở rộ kỳ nghỉ chỉ có ông bà và cháu- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Sau vài chuyến đi cùng các cháu đến những nơi như Áo và Tanzania, bà Fran Golden, 67 tuổi, đã biết cách khiến bọn trẻ chỉ sử dụng điện thoại trong thời gian rảnh. Bà nói: "Đôi khi bọn trẻ muốn kể cho cha mẹ nghe về hoạt động hàng ngày hoặc lướt mạng xã hội". Cách đây 5 năm, Golden và chồng mình đưa Lauren, cháu gái 12 tuổi của họ, đến Paris (Pháp) với điều kiện cô bé phải ăn được món escargot (ốc sên Pháp). "Lauren là một đứa trẻ kén ăn. Vì vậy, tôi sẽ không đưa con bé đi theo trừ khi nó chứng minh sẽ ăn được escargot". Trái ngược với mong đợi, cô cháu gái của bà bắt đầu thích thú với escargot, gọi món này ở khắp nơi và họ đã chi đến 300 USD cho món ăn này. Golden tin rằng, các cháu sẵn sàng thử những điều mới với ông bà hơn là với bố mẹ.

Còn bà Gynnie Moody, ở Wilmington (bang Delaware), phải đợi đến khi các cháu của mình được 10 và 12 tuổi để cùng chồng Terry thực hiện chuyến đi đến Nam Phi, Botswana và Zambia. "Chúng tôi nhìn thấy những con vật trong bụi rậm và các cháu của chúng tôi đã làm mọi thứ, từ đốt lửa cho đến việc lần theo dấu chân của các con vật", Gynnie kể. Thông qua chuyến đi, Gynnie cảm thấy, các cháu đã gần gũi với ông bà nhiều hơn. Bà cũng đánh giá cao khả năng thích ứng, tự lập của các cháu trong chuyến đi. Bà nói: "Chúng tôi không cần nhắc nhở các cháu phải thức dậy lúc 5 giờ 30 sáng và lên xe lúc 6 giờ. Bọn trẻ đã cư xử và thể hiện rất tốt. Tôi không biết cha mẹ chúng đã nói gì với chúng nữa".

Thêm gắn kết với các cháu

Ông bà cũng coi những kỳ nghỉ là cơ hội gắn kết với các cháu, những người mà đôi khi mỗi năm, họ chỉ có thể gặp một lần. Golden nói: "Tôi không có mối quan hệ thân thiết với con riêng của chồng cũng như các cháu từ khi chúng chào đời. Thông qua những chuyến đi, tôi hiểu các cháu của mình hơn. Việc đi du lịch cùng nhau sẽ mang đến cho bạn một góc nhìn hoàn toàn mới".

Nở rộ kỳ nghỉ chỉ có ông bà và cháu- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Marlene Ormsby, 84 tuổi, đến từ Fort Myers, bang Florida, cùng với 3 đứa cháu ở độ tuổi 20 đã lên kế hoạch cho chuyến đi đến Ireland. Cháu trai Bobby của bà Ormsby đã đề nghị cả nhóm tham gia một chuyến đến quán pub để thưởng thức đồ uống và mọi người đều đồng ý. Bà Ormsby và các cháu đã tham quan thành phố bằng xe buýt vào ban ngày, tối đến, họ nâng ly cùng nhau tại quán pub. Điều khiến bà Ormsby thích thú trong chuyến đi là việc có một nhóm người mới quen mua đồ uống mời 4 bà cháu, sau đó, họ cùng nhau trò chuyện đến gần 4 giờ sáng. Bà Ormsby cho biết: "Chuyến đi đó là một trong những trải nghiệm bổ ích nhất mà tôi từng có". Trong khi đó, Bobby chia sẻ rằng, việc kết thúc một ngày tại quán pub cho phép họ thả lỏng. "Mọi thứ trở nên tuyệt vời hơn khi có bà của bạn bên cạnh", Bobby nói.

Kể từ đó, bộ tứ đã cùng nhau đi du lịch đến Scotland và Anh. Bobby, 28 tuổi, hiện là bác sĩ chỉnh hình ở New Jersey, cho biết: "Bất cứ lúc nào bà hỏi tôi có muốn đi du lịch cùng bà không, tôi lập tức đồng ý".

Nguồn: Wall Street Journal, 50plus today
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm