Nỗi nhớ gọi tên trong mùa xuân vắng con
Bà Nguyễn Trần Thị Sang gọi video mỗi tối cho con trai đang du học ở Nga.
Với nhiều gia đình có con đi học xa, không về nhà ăn Tết, việc thiếu vắng một thành viên để lại khoảng trống xen lẫn nỗi nhớ da diết trong mùa đoàn viên.
Đón Tết trong nỗi nhớ da diết
Những ngày cận Tết, bà Nguyễn Trần Thị Sang (SN 1983, xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) vẫn dậy sớm lau dọn bàn thờ, quét sân, sắm sửa đón Tết như mọi năm. Chỉ khác là năm nay, Đoàn Gia Hưng (SN 2006), con trai bà Sang, đang du học ở Nga, không còn quanh quẩn bên mẹ chuẩn bị đón Tết.
“Mọi năm, tầm 24 - 25 Tết là con đi học xa về. Về đến nhà là con giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa, chở mẹ đi sắm Tết. Nhớ nhất là những chiều cuối năm đi chợ hoa, hay cả nhà thức xem pháo hoa, quây quần bên nhau. Năm nay không có con đồng hành, tôi thấy thật trống vắng dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước”, bà Sang nói, giọng chùng xuống.

Khoảnh khắc bà Sang kết nối với con qua điện thoại, gần mà xa, thấy mà không chạm được vào con.
Đây là cái Tết đầu tiên của Hưng ở Nga. Cậu vừa sang Nga du học hơn một tháng, bắt đầu làm quen với khí hậu, múi giờ và nhịp sống bên đó. Năm nay thấy con người ta đi học, đi làm xa, cuối năm tất bật về quê ăn Tết, bà Sang càng thấy nhớ con da diết.

Bà Nguyễn Trần Thị Sang trong gian bếp gia đình.
Cùng cảm xúc ấy, tại phường Bàn Thạch (TP Đà Nẵng), bà Hồ Thị Minh Hương (SN 1980) đã quen dần với những cái Tết vắng con gái lớn - Phan Hồ Mỹ Thơ (SN 2004, du học sinh Úc). Tính đến nay, Thơ đã trải qua ba mùa xuân xa nhà.

Một khung hình, hai cái Tết: Tết 2024, lần đầu Mỹ Thơ vắng nhà (ảnh trái); Tết 2025, con về nhà ăn Tết. Còn Tết năm nay, gia đình Mỹ Thơ đón xuân cùng nỗi nhớ con nơi xứ người...
Thế nhưng, bà Hương vẫn nhớ như in cái Tết đầu tiên vắng con. Cả nhà quây quần gói nem, làm dưa món, nhưng thiếu người cột dây thun. “Ba thì bằm nem, mẹ thì nhận làm dưa món, còn em thì lau lá. Ba người làm mà không có chị hai Thơ cột nem. Dọn dọn ri là buồn… rồi nhớ!”, bà Hương bộc bạch.
Dần dà, nỗi nhớ được xếp lại theo cách riêng của người mẹ nhưng mỗi khi có ai đó hỏi “Thơ về chưa?”, lòng người mẹ ấy lại nhói lên.

Bà Hương ngồi xem tấm ảnh Tết năm ngoái, chờ cuộc gọi từ Úc của con gái.
Gia đình bà Hương còn giữ nếp viết “Sổ khai bút đầu xuân” vào đêm giao thừa. Từng dòng chữ của cha, mẹ rồi đến các con lần lượt lấp đầy trang giấy như một lời nguyện ước cho năm mới. Năm nay, cuốn sổ ấy sẽ lại thiếu nét chữ của Thơ. “Tự nhiên mình có một khoảng trống ngay trong cuốn sổ của mình. Trống vắng đến nỗi ai nhắc tới là mình lại nổi da gà”, bà Hương xúc động.
Gắn kết tình thân bằng công nghệ
Dù cách xa hàng nghìn cây số, "sợi dây" tình thân vẫn được kết nối bằng công nghệ, qua những cuộc gọi video. Mỗi ngày, bà Sang đều đợi đến khuya để được nghe giọng con từ Nga gọi về.
Hưng nay đã làm quen với cuộc sống tự lập nơi xứ người nhưng mỗi lần gọi điện về cho mẹ vẫn giữ nét nũng nịu: “Mỗi lần gọi điện là phải nói riêng với mẹ, xong rồi kết thúc phải ‘hun’ mẹ một cái”, bà Sang chia sẻ.
Dẫu vậy, người mẹ ấy vẫn đau đáu: “Thời đại công nghệ 4.0 rồi, mình gọi cho con hằng ngày, nhìn thấy con nhưng không được chạm vào, không được ôm con. Dịp Tết đến Xuân về, mình chỉ muốn được ôm con một cái thật chặt”.
Ở đầu cầu nước Úc, Mỹ Thơ cũng thường xuyên gọi về cho ba mẹ và em gái Mỹ Tâm. Có lúc hai chị em nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh, bà Hương đứng bên cạnh tuy không hiểu nhưng vẫn thấy vui lây.
Người mẹ tự hào khi thấy con trưởng thành, biết chăm sóc bản thân, có kế hoạch rõ ràng cho tương lai. Mỹ Thơ hiện chuẩn bị học thạc sĩ ngành Giáo dục mầm non tại Úc. Hai mẹ con thường chia sẻ với nhau từ chuyện học hành đến những điều nhỏ nhặt thường ngày. “Tết không có con là trống vắng lắm nhưng chỉ cần biết con ổn, ba mẹ ở nhà cũng yên tâm phần nào”, bà Hương bộc bạch.

Gói ghém nỗi nhớ vào lòng, mẹ Hương chọn làm 'hậu phương' vững chắc để con yên tâm bay cao, bay xa trên con đường sự nghiệp.
Ở quê nhà, Tết đang về trong mùi hương trầm, trong nồi bánh chưng và mâm cơm cúng tổ tiên. Với những gia đình có con ở phương xa, "sợi dây" tình thân được kết nối qua màn hình điện thoại, qua những cuộc gọi muộn chia sẻ về không khí Tết quê nhà.