Nói tiếng bản địa, một nam sinh bị bạn học châm lửa thiêu sống

Phương Thanh (dịch)
13/07/2022 - 23:08
Nói tiếng bản địa, một nam sinh bị bạn học châm lửa thiêu sống

Một nam sinh Mexico bị thiêu sống vì nói tiếng bản địa. Ảnh: Barrons.com

Một nam sinh Mexico ở bang Queretaro, bị hai bạn học châm lửa thiêu sống trong lớp vì nói ngôn ngữ bản địa.

Nạn nhân của vụ việc kể trên là Juan Zamorano, 14 tuổi, đang theo học tại một trường trung học của bang Queretaro, miền trung Mexico. Hai bạn học bị cáo buộc đổ cồn lên chỗ ngồi Juan. Gia đình cho biết khi Juan nhận ra quần bị ướt và đứng dậy, một nam sinh đã châm lửa thiêu sống cậu bé. Rất may cậu bé đã được cấp cứu kịp thời.

Vụ việc xảy ra vào tháng 6/2022 và được AFP đưa tin ngày 13/7/2022 sau khi Zamorano vừa xuất viện trong tuần này. Zamorano bị bỏng độ hai, độ ba và phải nhập viện điều trị trong thời gian dài.

Theo luật sư và gia đình, trước khi vụ việc xảy ra, Zamorano đã bị bắt nạt suốt nhiều tuần vì gốc Otomi. Gia đình đã đệ đơn kiện những nam sinh bị cáo buộc là chủ mưu của vụ việc và các nhà chức trách của trường.

Otimo là một trong hàng chục nhóm bản địa của Mexico với dân số ước tính khoảng 350.000 người. Luật sư Ernesto Franco cho biết, Otimo là tiếng mẹ đẻ của Zamorano. Gia đình cũng đệ đơn kiện giáo viên của cậu bé vì cáo buộc quấy rối chỉ vì nguồn gốc. "Cô giáo nghĩ rằng chúng tôi không thuộc chủng tộc, không cùng nguồn gốc với cô ấy", cha của Zamorano cho biết sau mô tả vụ tấn công con trai mình là một "âm mưu giết người".

Bang Queretaro thông báo đang tổ chức điều tra sự việc và khẳng định những kẻ chịu trách nhiệm sẽ phải đối mặt với các thủ tục pháp lý. Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador nói rằng nếu cần, văn phòng tổng chưởng lý quốc gia có thể xử lý sự việc.

tải xuống.webp

Vụ việc nam sinh Juan bị thiêu sống là minh chứng cho thực tế phân biệt chủng tộc tại Mexico. Ảnh: Getty Images

Với quan điểm xóa bỏ phân biệt chủng tộc là trách nhiệm của tất cả mọi người, Jesus Ramirez, người phát ngôn của ông Lopez Obrador cho biết: "Tội duy nhất của nam sinh Zamorano là nói tiếng Otimo".

Theo một cuộc điều tra dân số năm 2020, phân biệt chủng tộc đang ở mức phổ biến ở Mexico, quốc gia có dân số khoảng 126 triệu người, với khoảng 23,2 triệu người bản địa và hơn 7,3 triệu người nói ngôn ngữ bản địa.

Viện Quốc gia về Người bản địa của Mexico kêu gọi giới chức xử phạt trẻ vị thành niên và người lớn liên quan đến các vụ việc quấy rối vì phân biệt chủng tộc. Viện cho rằng cần hành động và triển khai các biện pháp khẩn cấp trong trường học, lấy đối tượng là học sinh và trẻ vị thành niên.

Hiện nay, Mexico đã có luật nhằm ngăn chặn phân biệt đối xử và các cơ quan chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại. Tuy nhiên, trường hợp của Zamorano là một minh chứng cho thấy phân biệt chủng tộc có thể đi xa đến mức nào và ảnh hưởng nghiêm trọng thế nào đến người dân. Một số quan chức cho rằng vụ việc ở trường trung học bang Queretaro không đơn thuần là một vụ việc cá biệt. Đây có thể là ví dụ điển hình cho thực trạng phân biệt chủng tộc có hệ thống.

Nguồn: France 24
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm