Nông sản miễn phí dành tặng hàng xóm

Tuệ Khang (Tổng hợp)
09/06/2022 - 15:14
Nông sản miễn phí dành tặng hàng xóm

Jenna Fournel và con trai kiểm tra việc bày biện tại "gian hàng nông trại" của gia đình

Oli là cậu bé rất yêu quý các loài động vật. Mùa hè năm đó, Oli đã có ý tưởng cắt những bông hoa mang bán để quyên tiền cho nơi trú ẩn động vật gần nhà mình và đã thành công…

Mỗi sáng thứ 7, Jenna Fournel ở thành phố Alexandria (bang Virginia, Mỹ) lại cùng con trai mang một chiếc ghế gỗ cũ ra sân trước nhà và bày trên đó khoảng hơn 10kg các nông sản thu hoạch được trong khu vườn nhà mình, để tặng miễn phí cho mọi người. Có rau xanh, cà tím, dưa hấu mini, đậu hoặc ớt, tất cả rau củ theo mùa. Thông thường cũng có thêm bánh mì, bánh nướng xốp nhà làm, thảo mộc và hoa. "Điều tốt đẹp này giống như phần thưởng của sự hào phóng", Lisa Delmonico, một người hàng xóm chia sẻ.

Nông sản miễn phí dành tặng hàng xóm - Ảnh 1.

Jenna Fournel cắt tỉa rau trong khu vườn của gia đình

Jenna bắt đầu thực hiện "gian hàng nông trại", cách mà cô vẫn gọi, vào mùa hè năm 2020. Cuối cùng, đây đã trở thành một địa chỉ mà hàng xóm có thể tương tác an toàn trong đại dịch.

Khởi đầu cho nỗ lực này hoàn toàn đến từ một khu vườn mà cô chăm sóc cùng sự giúp sức của con trai 14 tuổi là Leal Abbatiello và chồng. Có cả con trai út của cô là Oliver "Oli" Abbatiello, cũng từng giúp đỡ. "Có lẽ là năm 2018 khi các con đủ lớn để bắt đầu việc làm vườn, trồng một số hạt giống mình thích và chúng tôi đã trồng rất nhiều hoa", Jenna kể lại. Oli là cậu bé rất yêu quý các loài động vật. Mùa hè năm đó, Oli đã có ý tưởng cắt những bông hoa mang bán để quyên tiền cho nơi trú ẩn động vật gần nhà mình và đã thành công…

Vài năm sau, gia đình của Jenna trở lại với ý tưởng chia sẻ sự hào phóng của họ, mặc dù lần này bắt nguồn từ một việc đau buồn đã xảy ra. Vào mùa thu năm 2019, gia đình Jenna đưa con trai út Oli đến bệnh viện và cậu bé được chẩn đoán bị suy thượng thận. Sự ra đi của Oli là cú sốc lớn với gia đình cô. Để vượt qua nỗi đau những ngày đầu thực sự khó khăn nhưng mọi người đã chia sẻ cùng gia đình Jenna. "Mọi người mang thực phẩm đến cho chúng tôi trong nhiều tháng, họ quan tâm mọi lúc và tôi đã rất ấn tượng bởi cách mọi người, cả quen biết lẫn xa lạ, cùng động viên chúng tôi". Để lan toả tinh thần tích cực, tình yêu dành cho cuộc sống của Oli, gia đình Jenna đã quyết định mở rộng khu vườn mà Oli yêu thích, chia sẻ những sản phẩm thu hoạch được tới mọi người.

"Leal đã có ý tưởng gọi đó là nông trại L&O. Vì L cho Leal và O cho Oli", Jenna cho biết. Họ đã vẽ một tấm biển, thiết kế nhãn dán cho các nông sản và đặt chúng trên chiếc ghế đi văng cũ để trước sân nhà. "Lúc đầu, có ít người đến. Không ai biết về nó. Nhưng dần dần, mọi người đã biến địa chỉ này thành thói quen mỗi tuần, mỗi buổi sáng thứ 7, họ đến và lấy được một số sản phẩm", Leal vui vẻ kể.

"Khi lắng nghe câu chuyện của người khác, bạn không chỉ thấy bớt cô đơn mà còn thấy cần phải làm điều gì đó để họ cảm nhận mình không còn cô đơn nữa", Jenna tâm sự. Jenna biết mình không cô đơn. Khi gia đình cô làm việc trong vườn, mỗi lúc tiếng chuông gió gợi nhắc, họ lại nhớ rằng Oli vẫn luôn ở bên mọi người.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm