NSƯT Quyền Văn Minh biểu diễn Jazz trong không gian mở
Những bản nhạc Jazz bất hủ vang lên trong Nhà Bát Giác, khán giả có buổi thưởng thức âm nhạc cuối tuần vui vẻ
Chiều 30/11, NSƯT Quyền Văn Minh dẫn dắt chương trình mở màn dự án “Âm nhạc cuối tuần” tại Nhà Bát Giác (Vườn hoa Lý Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) với những bản nhạc Jazz, tạo nên không gian nghệ thuật mở, gần gũi và đầy cảm xúc.
Dự án Âm nhạc cuối tuần do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức nhằm đưa những loại hình nghệ thuật chất lượng gần hơn với công chúng Thủ đô và du khách quốc tế. Chương trình có sự tham gia của NSƯT Quyền Văn Minh, Câu lạc bộ Jazz Bình Minh cùng các ca sĩ, giảng viên và sinh viên nghệ thuật...
Khi ánh đèn sân khấu bật sáng, tiếng kèn saxophone của NSƯT Quyền Văn Minh vang lên đầy nội lực. Khán giả có cơ hội hòa mình vào những giai điệu sống động, lúc trầm lắng, lúc vút cao dưới sự dẫn dắt của người nghệ sĩ tâm huyết cho sự phát triển của dòng nhạc Jazz tại Việt Nam.

NSƯT Quyền Văn Minh
Chia sẻ với PV Báo Phụ nữ Việt Nam, NSƯT Quyền Văn Minh cho biết: "Jazz cuốn hút tôi bằng cả gian khổ và khó khăn. Đây là ngôn ngữ của tự do, của những tâm hồn biết lắng nghe và sẻ chia nhịp điệu. Chúng tôi mở Câu lạc bộ Jazz gần 40 năm nay, vẫn hoạt động bền bỉ và tiếp tục lan tỏa niềm đam mê này".
Chương trình biểu diễn những bản nhạc Jazz bất hủ như In the Mood, Blue Monk, The Shadow of your smile, Gió Bắc... một cách tinh tế và giàu cảm xúc. Đáng chú ý, phần lớn các tác phẩm trong chương trình là những bản Jazz kinh điển của nước ngoài, rất ít bản Jazz tiếng Việt.
Về điều này, NSƯT Quyền Văn Minh chia sẻ: "Hôm nay chúng tôi sắp xếp chương trình để trình diễn những bản nhạc Jazz kinh điển, nhằm chứng minh với khán giả quốc tế rằng Việt Nam cũng chơi Jazz bài bản. Tuy nhiên, trong các buổi tiếp theo, chúng tôi sẽ đưa nhiều bản Jazz Việt Nam hơn, kết hợp với những tác phẩm quốc tế để giữ được sự đa dạng và hấp dẫn".
Dự án Âm nhạc cuối tuần sẽ tiếp tục với các buổi biểu diễn luân phiên giữa ban nhạc Jazz của NSƯT Quyền Văn Minh và ban nhạc của nghệ sĩ violin Trần Anh Tú, kết hợp cùng các ca sĩ, sinh viên và giảng viên từ các trường nghệ thuật.
Không gian "Âm nhạc cuối tuần" tại Nhà Bát Giác thu hút đông đảo khán giả thủ đô và du khách quốc tế
Ngoài Jazz, các dòng nhạc dân gian, cổ điển, nhạc trẻ… cũng sẽ lần lượt xuất hiện, hứa hẹn tạo nên một không gian nghệ thuật phong phú, đa dạng.
Bà Bạch Liên Hương - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội nhấn mạnh: "Âm nhạc không chỉ là nghệ thuật, mà còn là nhịp thở của cộng đồng, là điểm tựa tinh thần giúp mỗi chúng ta tìm thấy sự cân bằng giữa nhịp sống hiện đại. Với dự án này, chúng tôi mong muốn mang nghệ thuật đến gần hơn với người dân tại các không gian công cộng, nơi mọi người có thể thưởng thức, cảm nhận và chia sẻ những giá trị tốt đẹp của văn hóa".



