NSƯT Võ Hoài Nam: Muốn gia đình êm ấm, phải vun đắp từng ngày

Bảo Anh (Thực hiện)
22/05/2021 - 11:00
NSƯT Võ Hoài Nam: Muốn gia đình êm ấm, phải vun đắp từng ngày

NSƯT Võ Hoài Nam

Tự cho rằng mình mất hết cảm xúc vì nghỉ diễn quá lâu nhưng NSƯT Võ Hoài Nam đã thuyết phục người xem chỉ sau vài phân đoạn trong phim "Hương vị tình thân" đang phát sóng trên VTV1.
Không đóng phim là một nỗi đau đớn

+ Điều gì đã thuyết phục anh quay trở lại màn ảnh nhỏ sau 16 năm vắng bóng?

Phim này tôi nhận lời trái với nguyên tắc. Nguyên tắc của tôi khi được mời phim là không kể cát-xê hay bất cứ lý do gì, quan trọng nhất là phải đọc kịch bản xem nhân vật đó có phù hợp không.

Ông Sinh của "Hương vị tình thân" là nhân vật có số phận, xuất thân mồ côi, bị dòng đời xô đẩy nên đi vào con đường giang hồ. Vợ mất khi sinh con, một mình ông nuôi con gái đến năm 2 tuổi. Vô tình trở thành kẻ giết người, ông gửi con cho em kết nghĩa nuôi rồi bỏ trốn nhưng bị bắt, chịu án 20 năm. Ra tù, ông phải đấu tranh giữa việc nhận con hay là để cho cuộc sống của con yên bình.

Trước đây, cuộc sống tôi cũng thiếu thốn nhiều thứ, nghe đạo diễn Nguyễn Danh Dũng kể vai diễn là tôi thích ngay, dù chưa đọc kịch bản. Mà thích rồi thì tôi lên đường luôn.

+ Anh có gặp khó khăn gì khi trở lại phim trường sau nhiều năm?

Tôi thấy công nghệ đóng phim giờ rất hiện đại, tạo thuận lợi cho đạo diễn và diễn viên. Hồi trước, phim lồng tiếng, chúng tôi không bao giờ được nghe giọng thật của mình. Giờ việc thu tiếng trực tiếp phù hợp với các diễn viên có đài từ tốt. Trước tôi cũng từng làm đạo diễn, phải tự tính toán từng đồng, chăm chút bối cảnh, lo phục trang cho diễn viên. Giờ đây, mọi khâu có người phụ trách chuyên biệt. Tôi không gặp khó khăn gì bởi nghề diễn đã ăn sâu vào máu.

Với "Hương vị tình thân", nhìn Nam (Phương Oanh đóng), tôi chỉ nghĩ tới một trong bốn đứa con của mình, nếu phải đi tìm con thất lạc thì đã chất chứa bao nhiêu cảm xúc.

+ Yêu nghề diễn như thế lại nghỉ đúng thời điểm cái tên Võ Hoài Nam đang "hot", có khi nào anh cảm thấy nuối tiếc?

Với tôi, không đóng phim phải nói là một nỗi đau đớn. Đang đam mê nhiệt huyết lại phải dừng lại, điều quan trọng không phải là danh tiếng, mà chính là cái tôi ích kỷ của mình, là cái mong muốn được làm nghề, được làm phim, giao lưu.

Nếu tôi đánh đổi đam mê của mình cho một cuộc chơi thì chắc chắn sẽ tiếc. Nhưng dẹp bỏ đam mê để chăm lo cho gia đình thì tôi chấp nhận được và cho rằng sự đánh đổi đó nhẹ như lông hồng. Muốn gia đình êm ấm, đôi khi mình phải gạt bỏ niềm đam mê.

NSƯT Võ Hoài Nam: Muốn gia đình êm ấm, phải vun đắp từng ngày - Ảnh 1.

NSƯT Võ Hoài Nam và Phương Oanh phim “Hương vị tình thân”.

Để có gia đình êm ấm, vợ chồng tôi phải nuôi từng ngày

+ Cuộc sống gia đình anh xáo trộn thế nào khi anh trở lại đóng phim?

Vợ tôi thì "ngược đời", luôn động viên, ủng hộ chồng ra khỏi nhà để làm phim vì biết tôi yêu nghề, mà tại sao thấy tôi dừng lại mãi. Nhưng tôi vắng nhà thì vợ tôi vất vả hơn vì phải tự lo liệu cho quán ăn và các con.

Cũng may bối cảnh phim chỉ diễn ra ở Hà Nội, tôi có thể sắp xếp thời gian hợp lý, chạy đi chạy lại giữa nhà, trường quay và trường học của con. Con trai cả của tôi đang học Đại học Sân khấu Điện ảnh. Cháu thứ hai là sinh viên chuyên ngành đàn tranh ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, cháu thứ ba học lớp 8 còn bé út mới vào lớp ba. Còn các con tôi thấy bố sắp tái xuất màn ảnh thì thích lắm.

+ Võ Hoài Nam thời trẻ nổi tiếng với hình tượng lãng tử, có nhiều fan nữ. Điều gì khiến anh chung thủy và giữ gìn gia đình êm ấm?

Gọi giữ thì không phải, phải gọi là chúng tôi nuôi nó từng ngày từng giờ, bởi không ai giữ được ai. Bạn bè hay nói với tôi: "Ông sướng thật, lấy được cô vợ quá tuyệt vời, đảm đang, yêu thương chồng con". Tôi mới nói, thế cái sự tuyệt vời ấy từ đâu mà ra? Nếu tôi là một kẻ nghiện ngập, cờ bạc, vũ phu, vợ tôi cũng chẳng thể tuyệt vời được. Mà nếu cô ấy cờ bạc, lô đề thì tôi sao có thể trở thành người chồng tốt.

Chúng tôi biết lấy nửa kia làm gương, nhìn nhau mà sống. Cô ấy kém tôi 12 tuổi, nếu tôi không hóm hỉnh, dí dỏm thì làm sao hòa đồng với nhau được. Cái sự hóm hỉnh đó mình phải tạo ra một cách chân thành chứ không phải giả dối nhé. Hai vợ chồng luôn nhắc nhở nhau cuộc sống là vừa đủ, không được tham, không cần nhà cao cửa rộng, siêu xe, chỉ cần gia đình êm ấm là đủ. Nếu tôi mà tham, chỉ cần thấy cô này cô kia vồ vập là đã sa ngã vào rồi. Ngoài ra, vợ chồng tôi tin tưởng, chia sẻ với nhau mọi chuyện, từ công việc đến kinh tế.

+ Ở nhà, anh hay bà xã là người nghiêm khắc với các con? Anh dành quan tâm như thế nào với 4 người con?

Tôi nghiêm khắc nhất. Với các con tôi không có sự phân biệt, ai sai cũng bị mắng, ai làm tốt cũng được động viên, không kể con cả, con út, con gái, con trai. Tôi thấy có nhiều nhà cứ bảo vệ đứa con mình yêu, làm thế tự nhiên mình chia rẽ chúng. Người đàn ông trong gia đình cần giữ cán cân tốt.

Với tôi, gia đình là số 1. Tôi yêu vợ con theo cách một người đàn ông bảo vệ người phụ nữ và các con của mình. Bình thường có thể đứng sau mọi vấn đề nhưng tôi sẽ đứng ra bảo vệ gia đình mình khi có bất cứ điều gì làm ảnh hưởng. Thế nhưng tôi không áp đặt. Tôi lắng nghe ý kiến của vợ, con, nếu đúng, tôi không can thiệp, tôi chỉ ra mặt khi thấy họ sai. Con thích cái gì tôi sẽ ủng hộ, mình lựa làm điều gì tốt.

+ Sau phim "Hương vị tình thân", anh có cân nhắc đóng phim tiếp?

Khỏi cần cân nhắc nhiều, cứ kịch bản hay là tôi lên đường thôi. Các con tôi cũng lớn rồi, có thể tự lo nhiều thứ. Tôi trở lại đam mê một chút cho vui.

+ Cảm ơn anh đã chia sẻ!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm