Nữ bị cáo duy nhất lĩnh án chung thân trong vụ "chuyến bay giải cứu"

Nguyễn Long
28/07/2023 - 18:07
Nữ bị cáo duy nhất lĩnh án chung thân trong vụ "chuyến bay giải cứu"

Bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan (cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao) được cảnh sát dẫn giải đến phiên tuyên án.

Chiều 28/7, HĐXX đã tuyên án đối với 54 bị cáo trong vụ "chuyến bay giải cứu". Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan bị tuyên án tù chung thân.

Chiều 28/7, TAND TP Hà Nội tuyên án với 54 bị cáo trong vụ chuyến bay giải cứu. HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt tù chung thân đối với bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan, cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao). Cùng chịu mức án chung thân có: Cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng, Phạm Trung Kiên - cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế, Vũ Anh Tuấn - cựu Phó Trưởng phòng Tham mưu, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an.

Trong phiên tòa tuần trước, tại phần luận tội, đại diện Viện kiểm sát đề nghị tòa tuyên bà Lan mức án 19-20 năm tù giam.

Trong vụ án, bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan bị cáo buộc nhận hơn 25 tỷ đồng từ đại diện các doanh nghiệp khi thực hiện cấp phép chuyến bay giải cứu. Cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự bị xác định nhận hối lộ 32 lần, tổng 25 tỷ đồng, nhiều thứ ba trong 21 cựu quan chức bộ ngành địa phương bị xét xử cùng tội danh.

Bà Lan cùng các bị cáo thuộc Cục Lãnh sự bị cho là tạo thành nhóm lợi ích, gây khó khăn nhũng nhiễu, không minh bạch, buộc doanh nghiệp chi tiền để được giải quyết thủ tục. Với doanh nghiệp chưa thỏa thuận đưa hối lộ, họ sẽ gây khó dễ dưới nhiều hình thức.

Theo kết luận điều tra, Nguyễn Thị Hương Lan tự ý ra văn bản yêu cầu dừng triển khai chuyến bay khi doanh nghiệp đã bán hết vé và thuê tàu bay; sát ngày bay mới thông báo, thay đổi kế hoạch bay, số hành khách, để doanh nghiệp "phải gặp chi tiền".

Ở giai đoạn điều tra, bị cáo Lan bị cơ quan tố tụng đánh giá là một trong bốn bị cáo "không chịu hợp tác và làm khó cơ quan điều tra".

Trong phần nói lời sau cùng, cựu Cục trưởng Cục lãnh sự, Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Hương Lan trình bày sự đau đớn, chua xót vì nhận thức chưa đầy đủ về nhận quà, tặng quà nên hôm nay phải đứng trước tòa.

"Bị cáo cảm thấy đau đớn hơn nữa là Viện Kiểm sát khi đối đáp sáng nay đã bác bỏ nỗ lực, cố gắng của bị cáo và cán bộ Cục Lãnh sự về bảo hộ công dân thời gian qua, nhất là trong dịch COVID", bị cáo Lan trình bày.

Cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự cho hay, bản thân cảm thấy hối hận vì đã gặp và nhận quà 25 tỷ đồng từ 8 đại diện doanh nghiệp. Theo lời cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự, bị cáo nhận quà của các doanh nghiệp chỉ vì nể nang người giới thiệu là lãnh đạo các cơ quan, là các lãnh đạo bị cáo trân trọng. Bị cáo cũng hối hận vì không đủ bản lĩnh vượt qua được những khéo léo, lời nói của doanh nghiệp khi đến tặng quà và bị cáo nhận quà.

Bị cáo Lan xin tòa xem xét, nhiều doanh nghiệp không gọi, liên hệ với bị cáo nhưng Cục Lãnh sự vẫn cấp phép cho tổ chức chuyến bay, gồm cả nhiều đại diện doanh nghiệp là bị cáo trong vụ án.

"Phiên tòa sẽ kết thúc, nhưng tòa án lương tâm phán xét bị cáo trong cả đời. Phán xét tại sao lại làm như vậy để ảnh hưởng uy tín Đảng, Nhà nước. Tại sao lại như vậy để làm ảnh hưởng nhân dân, lòng tin của đồng nghiệp và phán xét tại sao bị cáo và gia đình mất hết tất cả", lời cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự.

Bà Lan cho hay, gia đình bị cáo hiện không có người làm trụ cột. Bị cáo là mẹ đơn thân, có 2 con đi học và mẹ già gần 90 tuổi.

"Bị cáo chới với, biết có tội với nhân dân với Nhà nước thì phải hoàn thành nghĩa vụ nhưng mong HĐXX và nhân dân phán xử, khoan hồng cho bị cáo có cơ hội sớm trở về chăm sóc mẹ già, các con", bị cáo Lan trong lời nói sau cùng đã mong HĐXX xem xét giảm nhẹ tội cho bản thân.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm