Nữ Bí thư chi bộ và hành trình giúp cha đẻ thành “đại sứ” cai thuốc lá

Chị H’Nối Niê, Bí thư Chi bộ buôn HukB (xã Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk).
Làm thế nào để một nữ bí thư chi bộ trẻ tuổi, người Ê Đê, vận động bà con buôn làng từ bỏ thói quen hút thuốc lá? Chị H’Nối Niê (sinh năm 1989), Bí thư Chi bộ buôn HukB (xã Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk) chia sẻ bí quyết nằm ở sự "truyền lửa" từ chính bản thân và gia đình, sau đó mới lan tỏa ra cộng đồng.
Lan tỏa từ chính câu chuyện của bố
Bước chân đến buôn HukB (xã Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk) chúng tôi cảm nhận được sự ấm áp từ tình cảm mà nữ bí thư chi bộ H'Nối Niê dành cho người dân. Ngược lại, bà con và cán bộ địa phương cũng hết mực khen ngợi, quý trọng chị. Chị được biết đến là người có uy tín, sống tận tụy, và dù kinh tế gia đình không giàu có nhưng chị vẫn luôn "dư giả" tình yêu thương để san sẻ cùng bà con.
Bản thân chị H'Nối Niê luôn trăn trở tìm ra cách làm hay, mô hình phù hợp để đưa các chủ trương, đường lối, chính sách đến người dân. Trong đó có công tác vận động phòng chống tác hại của thuốc lá.
Khi nói về việc vận động phòng chống thuốc lá, chị liền kể ngay câu chuyện đầy tự hào về cha mình. Từng là người nghiện thuốc lá nặng, ông đã thay đổi ngoạn mục, trở thành "đại sứ" riêng của chị trong mỗi cuộc tuyên truyền phòng chống thuốc lá đến với bà con thôn buôn.
Chị H'Nối Niê cho biết: Trước đây, bà con trong buôn hút thuốc lá rất nhiều, hầu như nhà nào cũng hút, cả nam và nữ đều sử dụng thuốc lá. Sau khi được tuyên truyền về tác hại, như nguy cơ ung thư phổi, nhiều người đã bắt đầu bỏ thuốc. Tuy nhiên, để tạo ra sự thay đổi bền vững, chị nhận ra cần phải có một tấm gương thực tế và người chị chọn là bố chị.
"Bố mình từng là một người nghiện thuốc lá nặng. Ông hút 2-3 gói mỗi ngày. Lúc đầu, việc cai thuốc rất khó khăn. Mình tìm cách hỗ trợ bố mình từng chút một. Mình vừa động viên, vừa mua kẹo cho bố ăn để vượt qua cơn thèm. Mình nói với bố rằng, bố cần làm gương cho cháu ngoại. Và cuối cùng, sau thời gian dài kiên trì, bố mình đã bỏ thuốc thành công. Đến nay, ông đã bỏ được 3 năm", chị H'Nối Niê kể.

Chị H’Nối Niê và các chị em trong buôn thường xuyên cập nhật thông tin về phòng chống tác hại thuốc lá, phát triển kinh tế, hoạt động xã hội qua báo đài để truyền đạt lại cho bà con trong buôn.
Từ thành công ban đầu đó, chị H'Nối Niê lấy chính câu chuyện của bố mình để đi tuyên truyền khắp buôn. Chị kể câu chuyện đầy chân thực về hành trình cai thuốc lá, thậm chí mời bố lên phát biểu trong các cuộc họp. "Bố trực tiếp chia sẻ kinh nghiệm, giải đáp thắc mắc bằng chính câu chuyện của mình thì bà con mới thuyết phục. Nhiều người đã hưởng ứng, nói rằng con bé này vận động được bố thì mình cũng bỏ theo", H'Nối Niê tâm sự.
Nỗ lực vì sự no ấm của buôn
Năm 2018, chị H'Nối Niê được tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ buôn HukB. Một năm sau, chị được kết nạp Đảng và đến năm 2022 tiếp tục được bà con tin tưởng giao trọng trách Bí thư chi bộ buôn. Con đường đến với công tác xã hội của chị là hành trình đầy thử thách nhưng cũng tràn ngập niềm tự hào.
Những ngày đầu, gia đình chị cũng thuộc diện khó khăn. Hai vợ chồng lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, chồng chị chỉ mong vợ tập trung làm kinh tế gia đình thay vì "ôm đồm" việc chung. Nhưng với suy nghĩ: Có tuổi trẻ, có sức khỏe mà chỉ sống cho riêng mình thì thật hoài phí, chị đã chọn dấn thân. Chị tích cực tham gia sinh hoạt ở buôn, học hỏi từ chị em Hội phụ nữ cách gây dựng sinh kế bằng chăn nuôi dê, trồng cà phê, đồng thời tham gia nhiều lớp tập huấn để nâng cao kiến thức, rồi về chia sẻ lại với bà con.
Điều khiến chị vui nhất là sự đổi thay trong nhận thức và đời sống của bà con. Người dân đã biết đầu tư chăm sóc cà phê, hồ tiêu, biết bón phân đúng kỹ thuật thay vì trông chờ, ỉ lại. Trước đây, các hộ phần lớn vẫn còn nghèo đói, vườn tạp lưa thưa, mùa mưa đường lầy lội, mùa nắng bụi mù, nhiều hộ phải bán đất, không biết làm ăn ra sao. Thế nhưng, từng buổi chiều tối, chị kiên trì gõ cửa từng nhà, vận động, hướng dẫn bà con bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Ê Đê để ai cũng dễ hiểu, dễ làm theo. Chị tổ chức các buổi họp dân, lồng ghép tuyên truyền về phát triển kinh tế, phòng chống thuốc lá, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Chị Lục Thị Huệ, Chủ tịch Hội LHPN xã Cư M’gar (Đắk Lắk), trao đổi cùng chị H'Nối niê (bên trái).
Những nỗ lực ấy đã mang lại kết quả rõ rệt. Nhờ trồng cây công nghiệp, thu nhập của bà con được cải thiện khi giá cà phê tăng. Nhiều gia đình đã biết mua bảo hiểm y tế, chủ động đi khám khi ốm đau, đưa con em đi tiêm vaccine đầy đủ, tỷ lệ sinh con thứ ba cũng giảm đáng kể. Các hủ tục lạc hậu, trong đó có tục thách cưới nặng nề, đang dần được xóa bỏ.
"Ngày trước, buôn không có đường cờ, nhà cộng đồng chưa có sân bê tông, bàn ghế cũng không. Tháng trước tôi đã vận động đóng góp hơn 25 triệu đồng để làm sân nhằm chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp. Giờ khu sinh hoạt cộng đồng sạch đẹp hơn rồi. Người cán bộ cơ sở nếu không đứng ra gương mẫu thì bà con càng khó đi lên. Tôi phải làm tròn trách nhiệm của cán bộ thôn buôn, để lời nói có uy tín, thì bà con tin và làm theo."
Chị H'Nối Niê