Nữ chiến sĩ biên phòng "ngược núi" chia sẻ khó khăn với người dân biên giới

Hải Linh
28/05/2025 - 12:36
Nữ chiến sĩ biên phòng "ngược núi" chia sẻ khó khăn với người dân biên giới

Trung tá Nguyễn Thị Trần Thanh gặt lúa cùng bà con nơi biên giới xứ Nghệ

Nữ Trung tá biên phòng xung phong lên biên giới 7 năm qua gắn bó với đồng bào dân tộc, từng bước giúp người dân, phụ nữ, trẻ em vùng biên cương xứ Nghệ nâng cao nhận thức, vượt lên định kiến xã hội…

Thành lập các câu lạc bộ phụ nữ giúp người dân nâng cao nhận thức

Là đại diện duy nhất của BĐBP tỉnh Nghệ An tham gia chương trình tôn vinh các điển hình tiên tiến "Điểm tựa của bản làng" lần thứ II, năm 2024, do Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Tạp chí Cộng sản, Bộ tư lệnh BĐBP tổ chức, Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Trần Thanh cho biết: "Với tôi, mỗi dịp nói về đồng bào dân tộc, về những nhiệm vụ tôi cùng đồng đội làm trong những năm qua, là thêm một lần niềm tự hào của người lính quân hàm xanh trào dâng. Mặc dù còn rất nhiều khó khăn, vất vả, nhưng bà con nơi biên giới luôn dành sự tin yêu cho chúng tôi, cùng bộ đội biên phòng gìn giữ, bảo vệ an ninh biên giới".

Nữ chiến sĩ biên phòng "ngược núi" chia sẻ khó khăn với người dân biên giới- Ảnh 1.

Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Trần Thanh tuyên truyền phụ nữ vùng biên nâng cao nhận thức trong gia đình

Năm 2018, chị Thanh viết đơn tình nguyện lên Đồn biên phòng công tác. Chị phó thác công việc gia đình và cậu con trai đang học lớp 8 cho chồng, khoác ba lô từ thành phố lên biên giới nhận nhiệm vụ tại Đội vận động quần chúng - Đồn Biên phòng Môn Sơn. Năm 2024, chị chuyển công tác về Đồn Biên phòng Tam Hợp - BĐBP Nghệ An, vẫn với nhiệm vụ trong Đội vận động quần chúng.

Nhớ về những kỷ niệm sâu sắc của đời lính biên phòng, đó là những năm tháng "cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc" tại biên giới Môn Sơn. "Khi ấy, từ thành phố lên biên giới, chứng kiến nhiều người dân quá khó khăn, thiếu thốn, tôi đặc biệt thương cảm khi phụ nữ bị phân biệt đối xử, bị bạo hành gia đình. Trẻ em gái thì phải bỏ học giữa chừng, lấy chồng sớm. Trong khi các em gái nơi đây đều chưa có kinh nghiệm chăm sóc bản thân và gia đình" - chị Thanh trầm giọng kể.

Nữ chiến sĩ biên phòng "ngược núi" chia sẻ khó khăn với người dân biên giới- Ảnh 2.

Chị vận động trẻ em gái ở vùng cao biên giới không bỏ học giữa chừng

Chị nhận ra bà con cần phải thay đổi nhận thức, tư duy, mới thay đổi đổi được hành vi việc làm, đó mới là cách bền vững nâng cao chất lượng cuộc sống cho bà con đồng bào dân tộc nói chung, phụ nữ, trẻ em gái nói riêng, chị Thanh đã cùng các đồng chí trong Đội Vận động quần chúng đề nghị với cấp uỷ, chỉ huy đơn vị và chính quyền địa phương cho thành lập các câu lạc bộ phụ nữ. Sau đó, chị cùng với già làng, trưởng bản đến từng gia đình vận động chồng con tạo điều kiện, hỗ trợ cho chị em được tham gia các câu lạc bộ.

Với các mô hình hoạt động "Phụ nữ với pháp luật", "Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới", "Chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống", "Phụ nữ tham gia bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia", chị Thanh đã cùng Hội LHPN chủ động lồng ghép nhiều nội dung tuyên truyền cho chị em phụ nữ về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; về vị trí, vai trò của phụ nữ trong gia đình, xã hội; trang bị kiến thức, kinh nghiệm tự bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của phụ nữ, trẻ em; kỹ năng chăm sóc bản thân, chăm sóc gia đình; kiến thức trong lao động sản xuất. Vận động chị em tích cực tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, từng bước đưa chị em tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương.

Nữ chiến sĩ biên phòng "ngược núi" chia sẻ khó khăn với người dân biên giới- Ảnh 3.

Chị cùng già làng, trưởng bản tìm cách vận động chồng, con trong gia đình ủng hộ phụ nữ tham gia các câu lạc bộ của Hội LHPN địa phương

Hướng dẫn từng trẻ em gái cách gội đầu, tắm giặt

Khi Đề án bảo tồn và phát triển tộc người Đan Lai ra đời, một số hộ dân được di chuyển đến khu tái định cư tại 2 bản gần trung tâm xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. Những hộ dân còn lại được thụ hưởng các chính sách phát triển kinh tế, xã hội. Một điểm trường tiểu học cho học sinh hai bản Khe Búng và Cò Phạt cũng được xây dựng. "Khi lên cấp 2, các em phải vượt đường rừng, vượt khe suối ra trung tâm xã để tiếp tục học tập. Mặc dù đã có ký túc xá dành cho con em đồng bào Đan Lai cũng như chính sách hỗ trợ gạo, tiền ăn hàng tháng nhưng mỗi năm, số học sinh Đan Lai bỏ học giữa chừng vẫn rất cao" - chị Thanh cho biết.

Được chỉ huy Đồn phân công, chị Thanh cùng đồng đội trong tổ công tác phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường triển khai nhiều biện pháp đưa các em trở lại trường. Trong đó "Đồng hành cùng Ký túc xá vùng biên" là một mô hình tiêu biểu. Không chỉ sửa chữa ký túc xá, cải tạo giếng khơi, đảm bảo các điều kiện sinh hoạt thiết yếu, chị cùng đồng đội còn hướng dẫn, uốn nắn, chỉ dạy các con từng nếp ăn, nếp uống, các thói quen trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Bằng mối quan hệ và uy tín của mình, chị Thanh đã vận động quần áo, chăn màn, mỳ tôm, tivi... cho những đứa trẻ mình yêu thương.

Nữ chiến sĩ biên phòng "ngược núi" chia sẻ khó khăn với người dân biên giới- Ảnh 4.

Chị Thanh dành nhiều thời gian chung vui với phụ nữ và người dân biên giới trong các sự kiện chính trị của địa phương

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, sự quan tâm chân tình, dần dần, những đứa trẻ đã coi chị như người mẹ. Từ chỗ lảng tránh, lũ trẻ đã cởi mở, thân thiện, ngoan ngoãn và tiến bộ hơn trong học tập. Nhờ vậy, việc bỏ học giữa chừng cũng giảm dần. Chị Thanh kể: "Phải mất thời gian khá lâu, tôi mới xin được gội đầu cho các con. Vừa gội, vừa tỉ tê, hướng dẫn dùng dầu gội bao nhiêu là đủ, gội như thế nào cho sạch. Các con không thích nghe từ "bẩn" đâu, nên mình phải biết lựa lời mà nói. Gội đầu, rửa mặt, đánh răng, thậm chí là đi dép cũng phải hướng dẫn từng li từng tí, các em gái đã dần thay đổi lối sống, thay đổi tư duy để biết yêu thương và sống trách nhiệm với bản thân".

"Cầm tay, chỉ việc" giúp người dân xoá đói, giảm nghèo

Về công tác tại Đồn Biên phòng Tam Hợp - BĐBP tỉnh Nghệ An, hơn 1 năm qua, với kinh nghiệm sẵn có, chị Thanh lại tiếp tục cùng với Đội Vận động quần chúng của đơn vị tích cực hỗ trợ, giúp đỡ phụ nữ ở biên giới phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, từng bước làm chủ cuộc sống. Trung tá Trần Thanh cho biết: "Để làm được điều này, tôi phải tranh thủ thời gian nghiên cứu tài liệu, tìm hiểu trên sách báo, internet, rồi trực tiếp xuống địa bàn "cầm tay, chỉ việc" hướng dẫn cụ thể về kỹ thuật, phương pháp chăn nuôi, trồng trọt, phòng chống dịch bệnh cho cây, con giống cho người dân. Vận động bà con từng bước chuyển đổi cách thức chăn nuôi, trồng trọt lạc hậu sang áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh tế tại gia đình".

Nữ chiến sĩ biên phòng "ngược núi" chia sẻ khó khăn với người dân biên giới- Ảnh 5.

Chị cùng Đồn biên phòng Tam Hợp kêu gọi, vận động các ban, ngành chung tay trong chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"

Thông qua các mô hình "Chia sẻ 50/50", "Nuôi lợn nái đen giống địa phương", "Nuôi bò sinh sản", chị Thanh đã kêu gọi, vận động các tổ chức, các nhà hảo tâm hỗ trợ cây giống, con giống cho chị em vay vốn làm ăn, đồng thời thường xuyên theo dõi, quản lý, hướng dẫn chị em sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn vay, các mô hình sinh kế được hỗ trợ. Chị Thanh đã giúp 6 gia đình phát triển kinh tế có thu nhập ổn định hơn 40 triệu/1 năm từ bán rau, ngô ngọt, gà, dê, lợn, bò...

"Sau 7 năm gắn bó với đồng bào ở biên giới, tôi chưa bao giờ hối hận với quyết định "ngược núi" ngày đó của mình. Với tôi, đây là những năm tháng đáng nhớ và đáng sống nhất của đời lính biên phòng. Công tác ở biên giới, chỉ bằng những việc làm nhỏ bé, giản dị đời thường để chia sẻ cùng bà con dân bản, nhưng tôi và các đồng đội luôn được đón nhận sự tin yêu của đồng bào, để càng thấy nhiệm vụ mà chúng tôi đang làm thật thiêng liêng, đáng trân quý biết bao" – Trung tá Nguyễn Thị Trần Thanh hạnh phúc, bộc bạch.

Nữ chiến sĩ biên phòng "ngược núi" chia sẻ khó khăn với người dân biên giới- Ảnh 6.

Chị hướng dẫn các hộ gia đình biết chăn nuôi, từng bước vượt lên hoàn cảnh

Giai đoạn 2020-2025, Trung tá Nguyễn Thị Trần Thanh đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Bộ Tư lệnh BĐBP, tỉnh uỷ Nghệ An tặng các bằng khen và có 3 năm là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm