Nụ cười sau "sắc thép" của nữ chiến sĩ Cảnh vệ
Thượng úy Ngô Trần Yến Linh
Vào ngành Công an từ năm 16 tuổi, Thượng úy Ngô Trần Yến Linh từng run tay trong những buổi đầu luyện bắn súng khi mới về Bộ tư lệnh Cảnh vệ công tác. Sự bền bỉ đã giúp chị vượt qua giới hạn của chính mình, trở thành nữ chiến sĩ Cảnh vệ đạt thành tích cao về bắn súng, võ thuật, được giao nhiệm vụ bảo vệ các nữ chính khách, phu nhân quốc tế đến thăm Việt Nam.
Sau những giờ rèn luyện và làm nhiệm vụ, niềm hạnh phúc của chị lại giản dị như bao người mẹ khác: Trở về nhà, ôm con vào lòng.
Tiếp nối truyền thống gia đình
Chiều muộn ở Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, cái nắng oi nồng đầu hè đã dịu đi nhưng trên gương mặt Thượng úy Ngô Trần Yến Linh vẫn lấm tấm mồ hôi. Cán bộ Phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế vừa kết thúc buổi tập thể lực cùng đồng đội, một phần quen thuộc trong nhịp rèn luyện hằng ngày của người chiến sĩ Cảnh vệ.

Yến Linh vào học trường văn hóa thuộc ngành Công an để rèn luyện trong môi trường kỷ luật khi 16 tuổi.
Trong đội hình nữ chiến sĩ Cảnh vệ, Yến Linh là gương mặt nổi bật khi nhiều lần đạt huy chương tại các hội thao, gần đây nhất là Huy chương vàng đồng đội môn bắn súng. Thế nhưng, dáng người nhỏ nhắn, nụ cười tươi tắn của cô gái Tày sinh ra ở một xã miền núi của Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh) lại khiến người đối diện dễ quên rằng phía sau vẻ ngoài ấy là những năm tháng rèn luyện khắc nghiệt. Bố và anh trai đều công tác trong ngành Công an, từ nhỏ Yến Linh đã quen với màu áo ấy trong gia đình. Học xong trung học cơ sở, được bố mẹ động viên, cô vào trường văn hóa thuộc ngành Công an để rèn luyện trong môi trường kỷ luật từ sớm.
Là con gái út trong gia đình, từ nhỏ Yến Linh được yêu chiều. Bởi vậy, những ngày đầu xa nhà để bước vào môi trường kỷ luật là thử thách không nhỏ. "Đến bây giờ, nhớ về những ngày đầu quân ngũ vẫn khiến tôi nghẹn lòng. Tôi nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ bữa cơm gia đình. Có những đợt học tập cao điểm, học viên ở trường 3-4 tháng mới được về nhà", Yến Linh nhớ lại.

Yến Linh trong đợt huấn luyện bắn súng trên thao trường.
Từ bắn súng run tay đến huy chương
Nội dung khó nhất với Yến Linh những ngày đầu "quân ngũ" là học võ thuật. Yến Linh kể: "Thể trạng của tôi hồi đó vốn yếu, nên rèn luyện thể lực để học võ thuật là vô cùng áp lực. Tôi đã từng nghĩ, mình sao có thể theo đuổi nghề này".
Nhờ sự quan tâm, dạy bảo tận tình của các thầy, thể lực của Yến Linh dần cải thiện, song ngay cả khi đã vào Đại học An ninh nhân dân, khả năng bắn súng của chị vẫn chỉ đạt loại khá. Thế nhưng, sự bền bỉ rèn luyện đã tạo nên một Yến Linh bạo dạn, mạnh mẽ, can trường hơn. Cuối năm 2020, chị được điều về Bộ Tư lệnh Cảnh vệ công tác. Ở đây, kỹ năng bắn súng đối với mỗi chiến sĩ Cảnh vệ là quan trọng nhất. "Lần đầu tiên tham gia luyện bắn súng ở Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, áp lực khi tập luyện cùng các sĩ quan tiếp cận dày dạn kinh nghiệm, tôi giơ súng lên mà tay cứ run. Kết quả là tôi bắn không đạt yêu cầu cấp trên đề ra" - Yến Linh nhớ lại.

Yến Linh là gương mặt nổi bật khi nhiều lần đạt huy chương tại các hội thao, gần đây nhất là Huy chương vàng đồng đội môn bắn súng.
Sau đó, chị được tham gia 1 khóa huấn luyện bắn súng kéo dài 45 ngày. Điều bất ngờ là ngay khi kết thúc khóa học, các thầy dạy khóa đã chọn 2 nữ chiến sĩ tham gia hội thao thi bắn súng của Bộ Công an, trong đó có Yến Linh.
Trở thành trợ giảng
Mấy năm nay, Yến Linh là một trong số ít nữ chiến sĩ Cảnh vệ được cử làm trợ giảng các lớp huấn luyện bắn súng cho nữ học viên ngành Công an. Theo chị, để trở thành nữ sĩ quan bảo vệ tiếp cận, kỹ năng bắn súng, võ thuật, thể lực, khả năng xử lý tình huống đều phải được rèn đến mức thuần thục. Trong thực tế làm nhiệm vụ, không có tình huống nào hoàn toàn giống tình huống nào như giáo trình. Vì vậy, sự nhanh nhạy và linh hoạt là yêu cầu đặc biệt quan trọng.
Với các nữ sĩ quan làm nhiệm vụ bảo vệ nữ chính khách, phu nhân quốc tế, tác phong chuyên nghiệp cũng là một phần của nhiệm vụ. Từ đầu tóc, trang phục, phong thái, khả năng giao tiếp, ngoại ngữ đến kiến thức lễ tân ngoại giao đều phải chuẩn mực. Nhiệm vụ của người chiến sĩ cảnh vệ không chỉ hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm an toàn tuyệt đối, mà còn góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân.

Yến Linh (bên phải) tự hào vì đã đi đúng con đường truyền thống của gia đình.
"Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi tự hào vì đã đi đúng con đường truyền thống của gia đình, tự hào với nghề mình chọn. Tôi may mắn có chồng cùng ngành cảm thông, có gia đình hai bên hỗ trợ, động viên. Sau mỗi ngày làm nhiệm vụ, niềm hạnh phúc của tôi chỉ giản dị là được ôm con trai gần 3 tuổi vào lòng, nghe con bi bô kể chuyện đi lớp, và ngắm con cười...", Yến Linh chia sẻ.
Sau những giờ rèn luyện trong đội hình Cảnh vệ, nụ cười ấy sẽ là khoảng bình yên dịu mềm phía sau "sắc thép".
1 Huy chương vàng, 1 Huy chương bạc đồng đội môn bắn súng giải hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân năm 2025.
- Hội thao hội thao quân sự, võ thuật và thể thao của Bộ tư lệnh Cảnh vệ năm 2026: 1 Huy chương vàng đồng đội bắn súng nữ, 1 Huy chương vàng đơn nữ pickleball.
- Trợ giảng các lớp huấn luyện bắn súng cho nữ học viên ngành Công an.