Nữ doanh nhân Việt kiều đón Tết đoàn viên ở quê hương
Các thành viên CLB Ruby tham dự cuộc gặp gỡ "Tết Đoàn viên"
Trong không khí thiêng liêng của Tết cổ truyền, các nữ doanh nhân là thành viên Câu lạc bộ Nữ lãnh đạo Ruby toàn cầu trở về quê hương, chia sẻ tiếng lòng của những người con xa xứ.
Các thành viên Câu lạc bộ Nữ lãnh đạo Ruby toàn cầu (CLB Ruby) phần lớn là những nữ doanh nhân thành đạt ở nước ngoài, đặc biệt tại Cộng hòa Liên bang (CHLB) Đức, nơi cộng đồng người Việt ngày càng khẳng định vị thế trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ và văn hóa. Không chỉ thành công trong kinh doanh, họ còn tích cực tham gia các hoạt động gìn giữ tiếng Việt và văn hóa dân tộc.
Trở về từ CHLB Đức, với họ, Tết không chỉ là một kỳ nghỉ mà còn là một hành trình trở về với những gì thân thuộc nhất. Sau một năm miệt mài trên thương trường quốc tế, họ trở về Hà Nội - trái tim của cả nước - để tìm lại sự cân bằng và tiếp thêm năng lượng sống.
Bà Đinh Thị Hậu, nguyên Vụ trưởng, nguyên Chánh văn phòng Viện nghiên cứu lập pháp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch CLB Ruby toàn cầu, chia sẻ: Cuộc gặp gỡ "Tết Đoàn viên" mang một sắc thái hoàn toàn khác biệt: Không có những bộ vest cứng nhắc hay những con số doanh thu khô khan. Thay vào đó là tà áo dài thướt tha, là hương vị bánh chưng, dưa hành và những câu chuyện về sự đoàn viên.
Theo bà, sự trở về trong dịp Tết là hành trình trở về với bản sắc, với gia đình và với trách nhiệm đóng góp cho quê hương. Câu nói ấy đã chạm đến trái tim của các thành viên CLB, khẳng định rằng: Quê hương luôn ở trong tim của những người con xa xứ; văn hoá truyền thống, tiếng Việt chính là linh hồn của dân tộc mà họ có trách nhiệm bảo tồn, dù ở bất cứ nơi đâu.
Điểm chạm thiêng liêng của những "đóa hồng" xa xứ
Trong không gian ấm cúng đậm chất xuân Hà Nội, những câu chuyện kinh doanh, dự án cộng đồng và cả những giai điệu dân ca Việt Nam vang lên như lời nhắc nhở về cội nguồn. Từ Hà Nội, thông điệp của các nữ doanh nhân Ruby toàn cầu được lan tỏa: Dù ở bất cứ đâu, cộng đồng người Việt ở nước ngoài vẫn hướng về quê hương; thành công luôn song hành với trách nhiệm đóng góp cho đất nước và gìn giữ bản sắc dân tộc.
Tại buổi gặp mặt, các nữ doanh nhân CLB Ruby tin rằng, tiếng Việt chính là "hộ chiếu" văn hóa. Không chỉ thành công trong kinh doanh, họ còn tích cực tham gia các hoạt động gìn giữ tiếng Việt và văn hóa dân tộc. Dù ở nước ngoài, họ vẫn tích cực tham gia các lớp học thanh nhạc, học hát do NSND Đỗ Đức Long khởi xướng và trực tiếp hướng dẫn. Khi hát những bài ca về quê hương, về biển đảo, họ không chỉ giải tỏa nỗi nhớ nhà mà còn đang thực hiện một nhiệm vụ thiêng liêng: Gìn giữ tiếng mẹ đẻ. Những lớp học thanh nhạc đã giúp những câu chữ tiếng Việt trở nên mềm mại, dễ đi vào lòng người, góp phần nuôi dưỡng tình yêu quê hương cho thế hệ thứ hai, thứ ba sinh ra và lớn lên tại châu Âu.
Mỗi khi xuân về, khát khao được trở về với nguồn cội, được nghe tiếng mẹ đẻ và hòa trong không khí Tết quê nhà là động lực lớn của chúng tôi. Tại CLB Ruby, chúng tôi không chỉ xây dựng một mạng lưới kinh doanh, mà còn xây dựng một gia đình - nơi văn hóa Việt và tiếng Việt được trân trọng, gìn giữ để truyền lại cho các thế hệ mai sau tại Đức và khắp thế giới.
Bà Đinh Thị Hậu, Chủ tịch CLB Ruby toàn cầu
Với các nữ doanh nhân xa xứ, buổi gặp mặt không chỉ mang màu sắc sum họp mà còn là diễn đàn trao đổi những kế hoạch thiết thực cho năm mới, khởi đầu của những giá trị bền vững cho cộng đồng người Việt toàn cầu: Tăng cường kết nối kiều bào, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương, đồng thời đa dạng hóa các chương trình văn hóa - nghệ thuật nhằm gìn giữ tiếng Việt, bản sắc văn hóa Việt Nam tại CHLB Đức và các nước.


