Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
16/09/2025 - 20:53 (GMT+7)

Nữ đối tượng trong đường dây mua bán thận đầu thú sau nhiều ngày trốn sang Campuchia

Minh Anh
Nữ đối tượng trong đường dây mua bán thận đầu thú sau nhiều ngày trốn sang Campuchia

Ngô Thị Oanh tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 16/9, Thượng tá Ngô Minh Cung - Trưởng Công an xã Hải Châu (Nghệ An) - cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An vận động thành công một đối tượng bị Bộ Quốc phòng truy nã ra đầu thú.

Đối tượng là Ngô Thị Oanh (25 tuổi, trú tại xóm Đông Mỹ, xã Hải Châu), bị Cơ quan điều tra hình sự các Tổ chức sự nghiệp (Bộ Quốc phòng) khởi tố và phát lệnh truy nã về tội "Mua bán bộ phận cơ thể người".

Hành trình trốn chạy và vòng xoáy tội lỗi

Ngô Thị Oanh sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo của xã Hải Châu. Ban đầu Oanh chỉ là một mắt xích nhỏ, bị các đối tượng cầm đầu lôi kéo, lợi dụng. Với vẻ ngoài trẻ trung, dễ tạo lòng tin, Oanh được giao vai trò giả mạo vợ của một người hiến thận, ký vào các hồ sơ, giấy tờ để hợp thức hóa thủ tục. Chỉ bằng vài chữ ký, đối tượng đã tiếp tay cho đường dây tội phạm kiếm lợi từ thân thể con người.

Tháng ngày đó, với Oanh, đồng tiền đến nhanh nhưng để lại những ám ảnh khó lường. Những buổi ký giấy tờ trên danh nghĩa giả dối khiến cô không ít lần rơi vào trạng thái bất an, sợ hãi. Thế nhưng khi đã bước một chân vào, việc rút ra không dễ, và Oanh bị cuốn theo guồng quay của tội lỗi.

Khi đường dây mua bán thận bị cơ quan chức năng phát hiện, những kẻ cầm đầu lần lượt sa lưới pháp luật. Tin tức ấy khiến Oanh sợ hãi, hoang mang. Cô gái 25 tuổi vội vàng rời bỏ nơi cư trú, tìm cách vượt biên sang Campuchia. Trên đất khách, Oanh sống chui lủi, không dám công khai thân phận, ngày đêm lo sợ bị phát hiện.

Trốn chạy không đồng nghĩa với thoát tội. Lệnh truy nã được phát đi, trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng, như một lời nhắc nhở nghiệt ngã. Trong bóng tối nơi đất khách, Oanh sống cùng nỗi bất an thường trực: một cuộc kiểm tra bất ngờ, một cái nhìn dò xét, hay thậm chí chỉ là tiếng gõ cửa lúc nửa đêm cũng khiến cô thảng thốt.

Nữ đối tượng trong đường dây mua bán thận đầu thú sau nhiều ngày trốn sang Campuchia- Ảnh 1.

Công an làm việc với Ngô Thị Oanh. Ảnh: Công an cung cấp.

Càng trốn, Oanh càng thấy mình rơi vào bế tắc. Từ một cô gái làng quê, chỉ vì sự nhẹ dạ cả tin và ham muốn lợi ích trước mắt, Oanh đã trở thành đối tượng bị truy nã toàn quốc. Nỗi ám ảnh tội lỗi và sự khổ sở trong những ngày lẩn trốn dần bào mòn sự kiên cường giả tạo mà cô cố gắng dựng lên.

Trong cái vòng xoáy ấy, một bên là nỗi sợ pháp luật, một bên là sự giằng xé lương tâm, Oanh hiểu rằng mình không thể mãi chạy trốn. Khi gia đình và lực lượng công an liên tục gọi điện, gửi lời nhắn nhủ, phân tích thiệt hơn, hy vọng về một con đường trở về đã dần nhen nhóm trong cô. Và rồi, sau gần 10 ngày vật lộn trong tâm lý chông chênh, Oanh quyết định quay lại quê hương, chấm dứt hành trình trốn chạy để đối diện với tội lỗi của mình.

Cuộc vận động kiên trì của lực lượng công an

Ngay sau khi nhận được quyết định truy nã, Công an xã Hải Châu đã khẩn trương vào cuộc. Lực lượng công an bám sát tình hình, thường xuyên nắm bắt những biến động liên quan đến nơi cư trú và các mối quan hệ của Oanh.

Quan trọng hơn cả, công an xã đã nhiều lần tiếp xúc với gia đình, người thân, kiên trì phân tích đúng – sai, động viên Oanh sớm quay về đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. "Chúng tôi vừa kết hợp các biện pháp nghiệp vụ, vừa mềm dẻo vận động, thuyết phục. Gia đình cũng đóng vai trò quan trọng khi thường xuyên gọi điện, nhắn nhủ Oanh trở về", Thượng tá Ngô Minh Cung chia sẻ.

Sau gần 10 ngày, từ chỗ còn lo sợ, chần chừ, Oanh dần xuôi theo lời khuyên. Cô quyết định trở về quê hương, đối diện với hành vi sai trái của mình. Tại cơ quan công an, Oanh khai nhận toàn bộ hành vi từ việc bị lôi kéo tham gia đường dây, giả danh vợ của người hiến tạng, đến việc bỏ trốn sang Campuchia khi đồng bọn bị bắt giữ. Oanh cho biết, chính sự vận động bền bỉ của lực lượng công an và gia đình đã khiến cô nhận ra trốn chạy chỉ là ngõ cụt.

Hiện, Công an xã Hải Châu đã bàn giao Ngô Thị Oanh cho Cơ quan điều tra hình sự các Tổ chức sự nghiệp (Bộ Quốc phòng) để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận