Nữ hộ lý hạnh phúc khi được bệnh nhân "nhớ mặt, gọi tên"

An Khê
05/06/2024 - 14:25
Nữ hộ lý hạnh phúc khi được bệnh nhân "nhớ mặt, gọi tên"

Chị Nguyễn Thu Huyền chăm sóc bệnh nhân tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Phổi Trung ương

Đó là chị Nguyễn Thu Huyền (SN 1989), hộ lý tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Phổi Trung ương (Hà Nội). Gần 9 năm làm công việc hộ lý, những vui buồn trong nghề càng khiến chị trân trọng và quyết tâm gắn bó.

Được bệnh nhân "nhớ mặt, gọi tên" là một niềm hạnh phúc của chị Huyền. Ở khoa Cấp cứu của Bệnh viện Phổi trung ương có một bệnh nhân cao tuổi mắc bệnh phổi mãn tính, lâu thì 1-2 tháng, nhanh thì vài ngày bệnh nhân này lại vào khám. Mỗi lần vào bệnh viện, bệnh nhân này lại đùa với chị Huyền rằng "nhớ cháu hộ lý quá nên lại vào viện". 

Không chỉ là những lời động viên, thể hiện sự gần gũi, quý trọng của người bệnh, nhiều năm làm nghề còn mang lại cho chị Huyền những câu chuyện cảm động trong phòng bệnh. Có bệnh nhân năm nay đã ngoài 60 tuổi, được người chồng chăm sóc chu đáo. 

Ông động viên bà mỗi ngày, ân cần chăm sóc không một lời cáu gắt. Hay có lần vận chuyển người bệnh từ phòng khám ở tầng 1 lên khoa điều trị ở tầng 2. Lúc đó, tình trạng người bệnh được nhận định là oxy và huyết áp đều ổn. 

Đến khi vào thang máy, người bệnh đột ngột lên cơn khó thở, Fbo2 giảm, thời gian cấp cứu kịp thời cho người bệnh là rất ngắn. Chị liền vặn oxy lên mức to nhất và xác định không thể đẩy người bệnh ngược trở về khoa cấp cứu mà chỉ có thể nhanh chóng vận chuyển lên khoa điều trị và gọi nhân viên cấp cứu phục hồi. May mắn người bệnh được cấp cứu thành công, sau khi điều trị tốt đã được xuất viện.

Nữ hộ lý hạnh phúc khi được bệnh nhân "nhớ mặt, gọi tên" - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Thu Huyền chăm sóc bệnh nhân tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Phổi Trung ương

Bệnh viện Phổi trung ương là bệnh viện chuyên khoa đầu ngành về lao và các bệnh phổi. Việc thường xuyên phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm khi tiếp xúc với người bệnh, dịch tiết của người bệnh, các chất thải y tế có chất độc hại là thách thức không nhỏ đối với nghề hộ lý.

Làm việc ở khoa Cấp cứu, nơi được gọi vui là "đầu sóng ngọn gió", công việc của người hộ lý đòi hỏi sự chỉn chu, linh hoạt để phù hợp với nhịp độ làm việc của khoa. Tiếp xúc với những ca bệnh nguy cấp mỗi ngày, chị Huyền thấy quý trọng cuộc sống, trân trọng những người làm nghề y và những đồng nghiệp của mình. 

Mặc dù nghề hộ lý nhiều vất vả, luôn tất bật với những việc không tên, bất kể đêm hay ngày nhưng đối với chị Huyền, đó là niềm vui được góp sức chăm sóc sức khỏe, giúp người bệnh hồi phục.

Ngoài công việc chuyên môn, chị Huyền còn là Tổ trưởng Tổ Nữ công của khoa Cấp cứu. Cùng với Ban Chấp hành Công đoàn Bệnh viện Phổi trung ương, chị Huyền đã triển khai nhiều hoạt động, phong trào nữ công đến nữ cán bộ, y, bác sĩ trong bệnh viện. 

Mới đây, chị Huyền đã được tặng Bằng khen "Công nhân, lao động giỏi ngành Y tế" năm 2024.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm