Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
31/10/2025 - 18:57 (GMT+7)

Nữ học viên kiêm Chủ tịch Hội phụ nữ cơ sở ở Học viện Quân y

Hải Linh, Ảnh: HVQY
Nữ học viên kiêm Chủ tịch Hội phụ nữ cơ sở ở Học viện Quân y

Thượng sĩ Nguyễn Thị Minh Thương là một trong số ít học viện được lựa chọn đi trải nghiệm ở Trường Sa và nhà giàn DK1

Vừa học tập với cường độ cao, lại được giao nhiệm vụ Chủ tịch Hội phụ nữ cơ sở, Thượng sĩ Nguyễn Thị Minh Thương, Tiểu đội 4, lớp DH55D, Hệ 2 - Học viện Quân y, tự hào rằng, thử thách này đã giúp cô rèn luyện được kỹ năng tổ chức, quản lý và biết cách sắp xếp thời gian hợp lý hơn để thực hiện tốt cả 2 nhiệm vụ cùng lúc.

Nỗ lực mỗi ngày từ những việc nhỏ nhất

Với các học viên ở Học viện Quân y, Nguyễn Thị Minh Thương là cái tên tiêu biểu, có thành tích học tập ấn tượng và tinh thần cống hiến không ngừng. Cô sinh ra và lớn lên tại xã Hoàng Vân (tỉnh Bắc Ninh). Từ nhỏ, Thương đã nuôi dưỡng hoài bão khoác lên mình bộ quân phục người lính, cô gái trẻ luôn nỗ lực từng ngày để theo đuổi con đường trở thành bác sĩ Quân y.

Ngay từ những năm đầu tại Học viện Quân y, Minh Thương đã thể hiện khả năng học tập tốt với những thành tích nổi bật, cô vinh dự được nhận học bổng Vallet trong 2 năm liên tiếp 2024, 2025.

Nữ học viên không ngừng “truyền lửa” cho phong trào Hội ở Học viện Quân y- Ảnh 1.

Nguyễn Thị Minh Thương là cái tên tiêu biểu với thành tích học tập ấn tượng và tinh thần cống hiến không ngừng ở Học viện Quân y

Để có thành tích học tập đáng nể như hiện nay, cô gái nhỏ không thể quên những khó khăn, thử thách khi mới bước chân vào Học viện Quân y: "Những ngày đầu, từ môi trường phổ thông sang môi trường quân đội kỷ luật nghiêm ngặt, khối lượng kiến thức y học khổng lồ, lại vừa phải học chuyên môn, vừa rèn luyện quân sự…, nhiều lúc khiến tôi cảm thấy áp lực, choáng ngợp. Đã có lúc tôi tưởng như không thể theo kịp. Song, nhờ sự tận tình chỉ bảo của thầy cô, sự quan tâm của chỉ huy, cùng tình cảm gắn bó, sẻ chia của đồng chí, đồng đội, tôi dần vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu, biết cách phân bố thời gian học tập hợp lý hơn".

"Cũng chính từ những khó khăn ấy đã rèn luyện cho tôi bản lĩnh vững vàng, nền tảng kiến thức vững chắc hơn để ngày càng trưởng thành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập và rèn luyện", Minh Thương bộc bạch.

Hoàn tất 2 nhiệm vụ song song

Không chỉ vậy, cô còn được tín nhiệm giao nhiều trọng trách quan trọng như Bí thư Chi đoàn và Chủ tịch Hội Phụ nữ của Hệ. Ở bất kỳ cương vị nào, cô cũng đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trở thành tấm gương tiêu biểu về sự nhiệt huyết, trách nhiệm và bản lĩnh của người thầy thuốc tương lai.

Nữ học viên không ngừng “truyền lửa” cho phong trào Hội ở Học viện Quân y- Ảnh 2.

Minh Thương vinh dự được nhận học bổng Vallet trong 2 năm liên tiếp 2024, 2025.

Hơn nữa, Thương còn tích cực tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, phong trào tình nguyện và công tác xã hội như "hiến máu nhân đạo", "hành quân về nguồn", tham gia Đoàn công tác của Học viện tại Đặc khu Trường Sa và nhà giàn DK1… Cô cũng để lại nhiều dấu ấn trong các hội thi như "Hội thi tuyên truyền viên trẻ cấp toàn quân", "Hội thi Dân vận khéo toàn quân"…

Khi nói về vai trò Chủ tịch Hội Phụ nữ của Hệ, Nguyễn Thị Minh Thương hào hứng chia sẻ: "Thời gian đầu, khi mới được giao vai trò này, tôi khá lo lắng, sợ mình không đảm đương được trọng trách lớn lao. Nhưng khi chú tâm bắt tay vào nhiệm vụ, cùng hội viên từng bước xây dựng phong trào Hội ngày càng đa dạng, phong phú và thiết thực, tôi lại thấy mình dần rèn luyện được kỹ năng tổ chức, quản lý và biết cách sắp xếp thời gian hợp lý hơn để có thể thực hiện được 2 nhiệm vụ song song".

Thương cho biết: "Để phong trào Hội Phụ nữ cơ sở ở Học viện phát triển tốt và lan tỏa rộng hơn, theo tôi, mỗi cán bộ, hội viên cần tích cực hơn nữa trong học tập, xung phong đi đầu trong các hoạt động của Hội. Đồng thời, chủ động đóng góp ý tưởng và phối hợp với các chị em trong Hội nói riêng, cũng như toàn thể phụ nữ Học viện nói chung trong mọi hoạt động, phong trào đề ra. Sau mỗi hoạt động, các hội viên sẽ năng động hơn và có cơ hội phát triển hơn ở mỗi nhiệm vụ và vai trò phụ nữ của riêng mình".

Nữ học viên không ngừng “truyền lửa” cho phong trào Hội ở Học viện Quân y- Ảnh 3.

Sự nhiệt huyết, trách nhiệm và lòng nhân ái đã giúp Minh Thương luôn nhận được sự yêu mến, tin tưởng từ bạn bè, thầy cô và cộng đồng.

Cô không chỉ là tấm gương sáng trong học tập mà còn lan tỏa tinh thần cống hiến, sẻ chia vì cộng đồng. Thương tâm sự: "Tôi nghĩ, những đóng góp của mình còn quá nhỏ bé nên tôi sẽ không ngừng nỗ lực mỗi ngày từ những việc làm, hành động nhỏ nhất. Mỗi người đều có mục tiêu để phấn đấu và tôi chọn cách sống có trách nhiệm, sống hết mình để mỗi ngày qua đi là một ngày vui".

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận