Nữ luật sư vượt "định kiến bản thân" trở thành Á hậu
Luật sư Vũ Thị Kiều Anh, Giám đốc Công ty Luật Tâm Anh trong một hoạt động từ thiện tại Trường Tiểu học 19/8 (xã Minh Thanh, tỉnh Tuyên Quang), tháng 4/2026
Nằm mơ cũng không nghĩ có ngày mình tham gia một cuộc thi sắc đẹp, càng không nghĩ rằng mình được xướng tên với danh hiệu "Á hậu 1", "Người đẹp trí tuệ" nhưng luật sư Vũ Thị Kiều Anh đã chạm đến điều đó, ở tuổi 52.
Ngay sau khi trở về từ Trung Quốc với danh hiệu Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Sáng tạo Toàn cầu 2026, luật sư Vũ Thị Kiều Anh, Giám đốc Công ty luật Tâm Anh (Hà Nội), không dành cho mình lấy vài ngày nghỉ ngơi mà "lao" ngay vào chuyên môn. Với vai trò là luật sư bào chữa cho nhiều bị can, bị cáo trong các vụ án hình sự, đặc biệt có một số bị can trong vụ án Mr.Pip (vụ án lừa đảo đầu tư tài chính, ngoại hối và chứng khoán quốc tế trái phép lớn tại Việt Nam), chị cùng Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đi lấy lời khai của các bị can để phục vụ công tác tố tụng.
Là người làm trong ngành Tư pháp, nữ luật sư quen với những chuẩn mực khắt khe. Với chị, mọi vấn đề đều cần bằng chứng, hồ sơ, lý lẽ rõ ràng. Tính chất công việc của một người chuyên tham gia tranh tụng vụ án đã tôi luyện Vũ Thị Kiều Anh trở thành một người phụ nữ bản lĩnh, tư duy logic sắc bén, cẩn trọng, quyết đoán… Nhưng dường như, sự "khô khan", "nghiêm khắc", "lạnh lùng" ấy chỉ bộc lộ rõ ở các phiên tòa. Bình thường khi tiếp xúc, giọng nói với âm vực trong, nhẹ nhàng của chị khiến người nghe có cảm giác chị là một chuyên gia tư vấn tâm lý hơn là "người chỉ nói chuyện bằng luật". Thế nên, anh chị em đồng nghiệp ở văn phòng thường gọi đùa chị là "Thanh Tâm của Tâm Anh".

Hành trình thử sức
Á hậu Kiều Anh chia sẻ rằng, có lẽ chị sẽ mãi là một nữ luật sư sống với những nguyên tắc cứng nhắc nếu như không có một bước ngoặt rất tình cờ. Đó là chị được một người quen "rủ" thử sức với cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Toàn cầu.
"Ban đầu, mình kiên quyết từ chối vì nghĩ, sân khấu nhan sắc không phải là "đất" của mình. Thực sự, quen với công việc gắn liền với các bộ luật, điều khoản, nguyên tắc pháp luật… mình nằm mơ cũng chẳng nghĩ đến viễn cảnh có một ngày đứng trên sân khấu sắc đẹp. Nhưng rồi, mình đã bị thuyết phục khi chị bạn phân tích, tham gia cuộc thi là cơ hội để học hỏi và chiến thắng rào cản tâm lý của chính mình. Vậy là mình lẳng lặng đăng ký tham gia, bạn bè, gia đình, đồng nghiệp không ai biết. Mình tham gia Miss Global Business Innovation 2026 không phải để tìm kiếm danh hiệu mà đơn giản, mình muốn khám phá và làm mới bản thân", chị Kiều Anh chia sẻ.

May mắn và thuận lợi, trong suốt thời gian tham gia luyện tập, ban tổ chức cuộc thi đã sắp xếp cho chị Kiều Anh khung thời gian ngoài giờ hành chính và ngày cuối tuần, nên không ảnh hưởng đến công việc ở công ty luật. Chỉ có thời gian tham gia vòng thi chung kết tại Trung Quốc là chị Kiều Anh phải tạm thời dừng công việc trực tiếp ở văn phòng, điều hành công việc qua online.
"Ngày thường mình quen đi giày thấp, ăn mặc đơn giản. Tham gia cuộc thi, mình phải học cách giữ thăng bằng cơ thể, trình diễn thời trang trên những đôi giày 15-20cm. Với người "ngoại đạo" như mình, đó là một thử thách không dễ dàng", chị Kiều Anh chia sẻ.
Với mục tiêu "vượt khó để chiến thắng bản thân", mỗi ngày, chị Kiều Anh kiên trì rèn luyện từng bước đi, dáng đứng, dáng ngồi. Chị học cách cười, thể hiện cảm xúc bằng ánh mắt, giao tiếp, nói chuyện sao cho duyên dáng… Từng tuần, từng bước trau dồi, chị Kiều Anh dần thay đổi, trở thành một phiên bản tươi mới hơn, hoàn thiện hơn, sâu sắc hơn, tinh tế hơn và truyền cảm hứng hơn.
Chị Kiều Anh thú nhận, so với các thí sinh lọt vào vòng chung kết cuộc thi, chị không phải là người nổi bật. "Trong số các bạn tham gia cuộc thi, đa số họ đều hoạt động trong lĩnh vực thời trang, nghệ thuật, giải trí… nên có lợi thế kinh nghiệm, kỹ năng sân khấu. Mình thì cả đời học tập và công tác chỉ liên quan đến lĩnh vực luật pháp, ngoài 50 tuổi chưa một lần đứng trên sân khấu, đi giày cao không quá 7 phân nói gì đến catwalk. Ấy thế mà trời xui đất khiến lại dám đi thi… Hoa hậu, đúng là kiểu "điếc không sợ súng". Nhưng cũng vì thế mà tâm lý mình rất thoải mái, không áp lực, coi đi thi là đi học, học được đến đâu hay đến đó", chị Kiều Anh cười rổn rảng nhớ lại.
Nhưng rồi, chính tâm thế đi thi để học hỏi và trải nghiệm đã mang đến cho chị Kiều Anh một thần thái tự nhiên, tự tin và tỏa sáng. Chị đã chinh phục ban giám khảo theo một cách rất riêng: Không phải bằng nhan sắc hay kỹ năng catwalk, mà bằng trí tuệ của một người làm luật, sự hiểu biết của một doanh nhân, trái tim luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác và quan điểm sống vì cộng đồng. "Đến bản thân mình, khi được xướng tên trong đêm chung kết với danh hiệu Á hậu hai còn sững sờ vì bất ngờ. Gia đình, bạn bè cũng chẳng ai nghĩ đến một ngày mình có danh xưng Á hậu", chị Kiều Anh kể.
Điều ý nghĩa và hạnh phúc hơn, ngoài danh hiệu Á hậu hai, chị Kiều Anh còn đạt danh hiệu "Người đẹp trí tuệ" với phần thi ứng xử ấn tượng, ứng biến linh hoạt, thông minh, sắc xảo. Chị thú thật, danh hiệu Á hậu hai khiến chị vỡ òa cảm xúc hạnh phúc nhưng danh hiệu "Người đẹp trí tuệ" cho chị niềm tự hào, tự tin, tự trọng.
Trở thành phiên bản tốt hơn ngày hôm qua
Hỏi chị có thấy mình "khác đi" sau khi đạt danh hiệu Á hậu 2 và "Người đẹp trí tuệ", chị Kiều Anh thật thà: "Khác nhiều chứ! Đơn giản nhất là những kiến thức về thời trang, rồi cách đi, cách đứng, cách xã giao với mọi người đều có sự chuyển biến tích cực... Nếu trước đây, mỗi lần ra khỏi nhà, mình chỉ thoa một chút son môi thì nay, mình đã có ý thức chỉnh chu hơn về ngoại hình. Trước mình nghĩ, luật sư chỉ cần giỏi về chuyên môn thì nay mình nhận ra, chuyên môn song hành cùng hình thức đẹp sẽ là lợi thế đặc biệt. Trước mình không có ý thức chăm sóc ngoại hình thì nay mình đã hiểu, đẹp lên mỗi ngày, đẹp theo tuổi tác là một cách yêu bản thân tuyệt vời của phụ nữ".

Chia sẻ về những kế hoạch trong tương lai, chị Kiều Anh cho biết, ngoài việc chính là phát triển chuyên môn ở Công ty Luật Tâm Anh, chị sẽ thúc đẩy các hoạt động xã hội và cộng đồng như: Tư vấn pháp luật miễn phí cho người yếu thế, người nghèo, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em; tổ chức các lớp phổ biến pháp luật, kỹ năng ký kết hợp đồng miễn phí cho người có nhu cầu; hướng dẫn, tập huấn kỹ năng mềm cho các luật sư mới vào nghề… Lâu nay, trên trang Facebook và Tik Tok của cá nhân, nữ luật sư thường xuyên có những buổi livestream, chia sẻ nghiệp vụ, vụ án cụ thể, qua đó cung cấp kiến thức, tư vấn pháp luật cho cộng đồng.
Kết thúc cuộc trò chuyện, nữ luật sư - Á hậu 2 cuộc thi "Doanh nhân Sáng tạo Toàn cầu 2026" bộc bạch, như thể thông điệp gửi đến tất cả mọi người: "Không bao giờ là quá muộn để thay đổi. Bạn không cần hoàn hảo để bắt đầu. Và đôi khi, chỉ cần một lần dám thử, cuộc đời bạn sẽ bước sang một trang hoàn toàn khác. Không ai hoàn thiện, hoàn mỹ cả nhưng mình có thể trở thành một phiên bản tốt hơn của ngày hôm qua".