Nữ quái lừa chạy việc, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

05/11/2016 - 17:00
Nữ quái Lừa chạy việc vào bệnh viện, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng; Bắt 3 cán bộ, lãnh đạo Ngân hàng SeABank; Bị bắt vì tống tiền “người tình tin đồn” của vợ… là những tin pháp luật chính trong ngày 5/11.
#Nữ quái lừa chạy việc vào bệnh viện, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng
Tự nhận mình có mối quan hệ rộng, có thể chạy vào làm việc ở các bệnh viện trên địa bàn với mức giá 150- 300 triệu đồng/suất. Vì nhẹ dạ, cả tin, có 65 người đã đưa tiền cho Phượng và Lan chạy việc. Tổng số tiền mà hai “nữ quái” này chiếm đoạt lên đến hơn 10 tỷ đồng.

Ngày 5/11, thông tin từ phòng Cảnh sát kinh tế Công an Nghệ An cho biết, đã ra quyết định khởi tố, bắt giam Trần Thị Phượng (SN 1962, trú ở TP. Vinh) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng Thái Thị Lan (SN 1958) bị khởi tố cùng tội nhưng được cho tại ngoại vì đã khắc phục một phần hậu quả.
lua-dao.jpg
 Nữ quái Trần Thị Phượng
Theo đó, hai tháng trước cơ quan Cảnh sát nhận được đơn trình báo của các nạn nhân về việc họ bị bà Phương và bà Lan lừa chạy việc vào các bệnh viện trên địa bàn Nghệ An.

Bà Phượng và bà Lan tự nhận mình có mối quan hệ rộng, có khả năng chạy vào làm việc ở các bệnh viện với mức giá từ 150 triệu đến 300 triệu tùy vào vị trí làm việc.

Phong thái tự tin, cách nói chuyện dễ nghe của hai người phụ nữ này khiến nhiều người tin tưởng nên đã đưa tiền đến nhờ cậy xin việc. Thế nhưng, chờ mãi không thấy kết quả nhiều người mới biết mình đã bị lừa nên đồng loạt làm đơn gửi lên cơ quan Công an.

Nhận được đơn trình báo, cơ quan Công an nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh. Được biết, bà Phượng từng là cán bộ nằm trong ban quản lý dự án của một bệnh viện công tại Nghệ An. Với khiếu ăn nói của mình, người phụ nữ 54 này khoe có nhiều mối quan hệ rộng trong xã hội.

Cuối tháng 10 vừa qua, bà Phượng bị bắt. Biết tin, bà Lan đã ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Tính từ năm 2012 đến đến ngày 4/11, đã có hơn 60 nạn nhân bị hai phụ nữ này lừa đảo, với số tiền lên đến hơn 10 tỷ đồng.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra hoàn tất hồ sơ về vụ việc. (Anninhthudo.vn)

#Phát hiện thi thể nam thanh niên nằm giữa đường

Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận thi thể nam thanh niên nằm cạnh chiếc gương chiếu hậu ô tô. 

Sáng 5/11, Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong và danh tính nam thanh niên nằm chết trên đường ĐT 747B, đoạn qua khu phố Phước Hải, phường Thái Hòa (thị xã Tân Uyên, Bình Dương).

Theo thông tin ban đầu, vào rạng sáng cùng ngày, nhiều người đi trên đường hoảng hốt khi nhìn thấy một nam thanh niên khoảng 30 tuổi nằm bất động bên cạnh vũng máu trên đường. Tiến đến gần, họ phát hiện người này đã tử vong.
thi-the.jpg
 Hiện trường vụ việc

Nhận tin báo, Công an thị xã Tân Uyên, Công an tỉnh Bình Dương cùng các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt để phong tỏa hiện trường, làm rõ nguyên nhân tử vong cũng như xác định nhân thân người bị nạn.
 
Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận thi thể nam thanh niên nằm cạnh chiếc gương chiếu hậu ô tô, một chiếc bật lửa nằm gần đó. Kiểm tra trên người nạn nhân chỉ có một bao thuốc lá, ngoài ra không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào.

Bước đầu, cơ quan điều tra nhận định có thể đây là một vụ tai nạn giao thông dẫn đến chết người. (PLO.vn)

#Bị bắt vì tống tiền “người tình tin đồn” của vợ

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM vừa bàn giao 2 nghi can gồm: Châu Hà Thanh (SN 1973, ngụ huyện Hóc Môn) và Ngô Phi Hùng (SN 1988, ngụ Q.Tân Bình) cho Công an Q.10 để điều tra, xử lý về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.
 
Theo điều tra ban đầu, do nghi ngờ vợ ngoại tình với ông Đ.Q.T (SN 1974, ngụ Q.12), Thanh ghen tuông, liên tiếp gọi điện thoại, nhắn tin đe dọa ông T và yêu cầu ông này phải chung chi 200 triệu đồng để đổi lại sự bình yên.

Ông T một mặt đồng ý với Thanh, mặt khác trình báo cơ quan công an về vụ việc.

Thanh còn rủ Hùng tham gia vụ cưỡng đoạt, hứa hẹn sẽ chia phần thích đáng. Trưa 2/11, Thanh cùng Hùng hẹn ông T tại quán cà phê C.Đ ở đường Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10.

Khi 2 đối tượng vừa nhận tiền từ ông T thì trinh sát của phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM ập đến bắt giữ, lập biên bản hành vi phạm tội quả tang.

Bước đầu 2 nghi can thừa nhận hành vi phạm tội như trên. 

Vụ việc đang được Công an Q.10 mở rộng điều tra. (Vietnamnet.vn)

#Đoạt mạng vợ rồi tự sát nhưng bất thành

Ngủ trưa không được vì con trai gây ồn ào, Cang đánh đứa trẻ. Anh ta trách vợ bỏ bê nhà cửa nên lấy dao đâm chết người phụ nữ này.

VKSND tỉnh Đồng Tháp đã chuyển cáo trạng sang TAND cùng cấp để lên lịch xét xử Nguyễn Văn Cang (40 tuổi, ở phường 11, TP Cao Lãnh) về hành vi Giết người.

Theo cáo trạng, Cang đến nhà em vợ dự đám cưới. Trưa cùng ngày, người đàn ông này về nhà nằm ngủ. Lúc này, bé Đạt (8 tuổi, con trai Cang) đùa giỡn với bạn nên gây ồn ào. Nằm trên võng không ngủ được, Cang la rầy, lấy chổi đánh con.

Lúc đó, cha mẹ ruột của Cang ở nhà kế bên sang la rồi bế cháu nội đi. Một lúc sau, chị Huyền (33 tuổi, vợ Cang) từ đám cưới về nhà. Thấy vợ, Cang trách móc, chửi thề, trách vợ bỏ bê nhà cửa, không chăm sóc con cái.
giet_vo_1_1.jpg
 Đối tượng Nguyễn Văn Cang
Khi vợ bế con từ nhà mẹ về, Cang tiếp tục chửi thề. Mẹ ruột anh ta đã phải sang can ngăn.

Thời điểm chị Huyền ngồi trên giường, Cang đã lấy dao đâm chết. Sau khi gây án, Cang lấy dao tự đâm vào bụng mình nhưng cán dao bị gãy.

Cảnh sát tuần tra ngang qua phát hiện sự việc đã khống chế hung thủ, thu giữ con dao gây án. (Zing.vn)

#Nghi án cụ bà 76 tuổi bị giết trong phòng

Phát hiện thấy tiếng động lớn trên lầu, người thân chạy lên kiểm tra thì bà cụ 76 tuổi đang nằm thoi thóp trên vũng máu…

Sáng ngày 5/11, Công an quận Tân Phú, TP.HCM vẫn đang điều tra nguyên nhân khiến bà L., (76 tuổi) sống trong con hẻm, trên đường Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú tử vong.

Trước đó, vào chiều ngày 4/11, người nhà bà L., nghe thấy tiếng động lớn ở gác trên, nơi bà này ở thì phát hiện nạn nhân đang nằm thoi thóp trên vũng máu, với viết thương ở cổ.

Bà L., được người thân đưa đi cấp cứu sau đó nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng. Công an quận Tân Phú sau khi nhận được tin báo cũng đã có mặt, khám nghiệm hiện trường lấy lời khai một số người để điều tra. (Nguoiduatin.vn)

#Bắt 3 cán bộ, lãnh đạo Ngân hàng SeABank

Ngày 5/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với ba cán bộ, lãnh đạo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á (SeABank Chi nhánh Đà Nẵng).

Các đối tượng bị bắt gồm Thái Trần Thông, nguyên giám đốc Ngân hàng SeABank Chi nhánh Đà Nẵng; Hoàng Hiếu Trung, trưởng Phòng giao dịch Lê Lợi (Ngân hàng SeABank Đà Nẵng) và Nguyễn Ẩn, nhân viên ngân hàng, cùng về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng theo khoản 3 Điều 179 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra ban đầu, năm 2007, Ngân hàng SeABank cấp hạn mức tín dụng 120 tỉ đồng cho Công ty TNHH Gia Bảo do Hứa Thị Mộng Hoa (ngụ Đà Nẵng) làm giám đốc.
can-bo-ngan-hang_zlbr.jpg
 Cơ quan CSĐT đang tiến hành khám xét, bắt giữ
Hợp đồng hạn mức có giá trị từ 27/11/2007 đến 27/11/2008. Trong đó, công ty Gia Bảo thế chấp tài sản tại ngân hàng là bất động sản và hàng hóa tồn kho luân chuyển để làm tài sản đảm bảo. Hàng hóa trong kho gồm các loại như thẻ cào, SIM card, điện thoại và linh phụ kiện điện thoại.

Công ty Gia Bảo chuyên hoạt động về các lĩnh vực trên. Phương án của Ngân hàng SeABank đưa ra là phải chỉ định thủ kho độc lập để quản lý số hàng hóa tồn kho luân chuyển nói trên.

Lúc đó Thông làm phó giám đốc Chi nhánh SeABank Đà Nẵng (sau này là giám đốc) đã ký hợp đồng bảo vệ kho hàng ba bên theo phê duyệt của hội sở Ngân hàng SeABank.

Thế nhưng Thông không chỉ định thủ kho độc lập nên không quản lý được kho hàng, trong khi đó kho hàng của Công ty Gia Bảo là tài sản thế chấp dẫn đến tình trạng Công ty Gia Bảo khai khống số hàng hóa trong kho và bán hàng hóa trong kho mà Ngân hàng SeABank không quản lý được.

Trung (lúc này là chuyên viên tín dụng của chi nhánh) và Nguyễn Ẩn, chuyên viên hỗ trợ tín dụng, được giao nhiệm vụ phải kiểm tra kho định kỳ và quản lý hàng tồn kho nhưng cả hai không thực hiện kiểm tra, không đối chiếu giữa số liệu thực tế giữa báo cáo tồn kho của Công ty Gia Bảo với số hàng thực tế tồn kho dẫn đến việc SeABank không quản lý được hàng trong kho.

Đến 24/12/2008 (thời điểm trả nợ), Công ty Gia Bảo vẫn còn nợ quá hạn hơn 100 tỉ đồng. Phía Ngân hàng SeABank kiểm tra kho hàng thì phát hiện hàng trong kho không đủ như báo cáo. Lúc này giá trị hàng trong kho chỉ khoảng 14,5 tỉ đồng trong khi Công ty Gia Bảo khai khống lên 184 tỉ đồng.

Do vậy, SeABank buộc bà Hoa nộp tiền giảm nợ, đồng thời ngân hàng cũng thanh lý các tài sản bất động sản để thu hồi vốn. Nhưng do không có hàng trong kho nên bà Hoa chỉ khắc phục được hơn 45 tỉ đồng, còn lại 55,2 tỉ đồng SeABank không thu được nợ.

Hành vi của Thông, Trung, Ẩn đã vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng theo khoản 3 Điều 179 Bộ luật Hình sự. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

#Giết chị họ rồi dựng hiện trường giả vụ hiếp dâm

Ngày 5/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.Hà Nội cho biết nghi can Nguyễn Văn Trang (SN 1992, ngụ xã Vân Hòa, H.Ba Vì, TP.Hà Nội) đã bị bắt giữ để điều tra về hành vi giết chị Vũ Thị Thiện (SN 1988, chị họ Trang, ngụ cùng thôn) vào ngày 3/11.
 
Cơ quan điều tra cho biết thêm, sau khi bị đưa về trụ sở, Trang đã quanh co chối tội trong nhiều giờ liền. Tuy nhiên, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ và những chứng cứ sắc lẹm của cán bộ hỏi cung, cuối cùng Trang đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi của mình.

Trang khai đã ra tay sát hại chị họ mình sau khi dùng ma túy đá xong. Sau đó, Trang đã tạo lại hiện trường để giả là một vụ hiếp dâm hòng tránh bị phát hiện.

Trước đó, khoảng 17h ngày 3/11, bà Nguyễn Thị Định (SN 1963, ngụ thôn Rùa, xã Vân Hoà, H.Ba Vì, TP.Hà Nội) đi làm về thấy trong nhà không có ai nên đã đi kiểm tra. Khi vào phòng riêng thì phát hiện con dâu của mình là chị Thiện nằm trên giường phủ chăn kín mặt. Giở chăn kiểm tra, bà Định thấy con dâu bất động, quần áo thì xộc xệch.

Ngay lập tức, bà Định đã gọi con gái và nhân viên Trạm y tế xã sang đưa chị Thiện đi cấp cứu. Tuy nhiên, nhân viên y tế khi đến nơi đã xác định chị Thiện đã tử vong. Vụ việc sau đó đã được trình báo lên cơ quan công an.

Qua công tác khám nghiệm tử thi và hiện trường, lực lượng chức năng thấy trên cổ nạn nhân có vết hằn, nghi bị siết cổ và sau đó tìm thấy 2 đoạn dây điện nghi là hung khí gây án của hung thủ.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, sau đó cơ quan điều tra đã nhanh chóng xác minh nghi phạm gây án chính là Nguyễn Văn Trang, em họ của nạn nhân.
 (Nguoitieudung.vn)
 
 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm